Ám ảnh ngôi nhà “ma” khét tiếng đáng sợ nhất nước Mỹ

( PHUNUTODAY ) - Những ngôi nhà tuyệt đẹp nhưng không ai dám ở vì nhiều chuyện rùng rợn đã xảy ra tại đây.

Căn biệt thự "ma" là nơi xảy ra một vụ thảm sát rùng rợn cách đây 50 năm. Một bác sĩ tim mạch đã giết chết vợ của mình và tự sát.

Biệt thự trông có vẻ rất bình thường trên đồi Los Feliz ở Los Angeles từng là nhà của Tiến sĩ Harold Perelson, một bác sĩ tim mạch giỏi giang. Ông đã đã đánh đập vợ đến chết bằng búa và sau đó uống thuốc tẩy để kết thúc cuộc sống của mình.

ngoi-nha-am-nuoc-my phunutoday

 

Tờ Los Angeles Times cho biết bác sĩ này lúc đó đang gặp phải những khó khăn về tài chính.

Sau đêm định mệnh đó, từ ngày 6.12.1959, căn biệt thự đã bị bỏ trống. Không một ai dám ở đây, trừ du khách của những tour du lịch đến tham quan.

Nhiều thập kỉ sau, mặc cho quá khứ ghê rợn, biệt thự "ma" ở đồi Los Feliz được đưa ra thị trường với giá 2,75 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng).

ngoi-nha-am-nuoc-my1 phunutoday

 

Căn nhà được ông Rudolph Enriquez thừa kế. Bố mẹ của Rudolph là Emily và Julian Enriquez đã mua lại căn nhà sau vụ giết người, nhưng chưa bao giờ dám chuyển đến.

Vào đêm xảy ra vụ việc, bác sĩ Perelson đang đọc cuốn Divine Comedy của tác giả Dante thì ông đi lên lầu vào phòng ngủ, nơi vợ Lilian, 42 tuổi, đang ngủ và đánh đập bà đến chết với một cái búa.

Sau đó, ông chuyển sự chú ý của mình sang cô con gái 18 tuổi Judye. Judye đã may mắn sống sót sau khi bị cha tấn công. Bị đánh thức bởi tiếng hét của cô chị, 2 em nhỏ chạy sang xem chuyện gì xảy ra thì bác sĩ quát lên “Trở lại giường ngay! Đây là một cơn ác mộng!"

Chúng lập tức chạy ra đường. Bác sĩ quay trở lại đọc sách, quyển sách có nội dung liên quan đến thiên đàng, địa ngục và luyện ngục, trước khi uống thuốc tự tử.

ngoi-nha-am-nuoc-my2 phunutoday

 Bên trong ngôi nhà "ma ám"

Ngôi nhà tai tiếng này có bốn phòng ngủ, ba phòng tắm và một phòng ăn.

Một thư viện, phòng khiêu vũ với một quầy bar và nhà bếp cũng là lúc tài sản của căn biệt thự rộng 470 m2 này, trong đó có 2 chiếc gara để xe.

Người bán nhà thực sự mong muốn có thể tìm được người mua nhà, vượt qua được quá khứ ghê sợ của căn nhà này.

Căn biệt thự Victorian đổ nát

ngoi-nha-am-nuoc-my4 phunutoday

 

Thành phố Detroit, bang Michigan, không thiếu những câu chuyện ma quái, đặc biệt là ở Temple Street. Ba linh mục đã chết trong năm 1902 trong căn biệt thự Victorian đổ nát. Hàng xóm nói rằng họ thậm chí có thể nghe thấy những bóng ma từ căn biệt thự.

Ngôi nhà Whaley House - bang California, Mỹ

Ngụ tại thành phố San Diego (bang California), Whaley House được người ta biết đến là “ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.

ngoi-nha-am-nuoc-my5 phunutoday

 

Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến:“Rất nhiều lần, trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra, sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà, tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn