|
.
|
Tăng Thanh Hà xuất hiện chóng vánh sau tin đồn lấy chồng
Chủ Nhật, 15/04/2012, 09:10 [GMT+7]
.
(Phunutoday) - Sau tin đồn lấy chồng, tối ngày 14/4 Tăng Thanh Hà xuất hiện nhanh chóng tại HTV Awards để tránh bị cánh phóng viên săn hỏi về chuyện cưới xin vào tháng 11 tới.
-
Ngày 14/4 sau tin đồn "lấy chồng", Tăng Thanh Hà xuất hiện trong đêm trao giải HTV Awards khi lên công bố và trao giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
-
Tăng Thanh Hà trở thành cái tên được mong đợi nhất sau khi tin về đám cưới của "ngọc nữ" này lan truyền một tuần trước.
-
Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Cô cũng gần như vắng bóng khỏi các hoạt động của làng giải trí, trừ việc xuất hiện tại buổi từ thiện do một thương hiệu mà cô đang làm đại diện tổ chức cách đây 3 tuần.
-
Tăng Thanh Hà từng đoạt giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại giải thưởng HTV năm đầu tiên tổ chức dành cho vai diễn Út Nhỏ trong phim Hương phù sa.
-
Từ đó đến nay, Tăng Thanh Hà chỉ tham gia thêm một phim truyền hình khác là Bỗng dưng muốn khóc, rất được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, bộ phim này lại được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam, nên cô "vuột" mất giải thưởng HTV ở các lần tổ chức tiếp đó.
-
Gần 1 tuần nay, thông tin tháng 11 sắp tới, Tăng Thanh Hà sắp cưới Louis Nguyễn được đăng tải và cập nhật rầm rộ trên khắp các báo mạng. Thậm chí, thời gian và địa điểm tổ chức lễ cưới của “ngọc nữ điện ảnh” cũng được thông tin đầy đủ, tại White Palace (TP HCM) tháng 11 tới.
-
Trước tin đồn này mẹ Tăng Thanh Hà cũng lên tiếng phủ nhận “Gia đình chưa có chút gì hết trơn mà nói gì tùm lum vậy”, và chuyện đám hỏi thì bà nói “cũng chưa có gì hết”
-
.
-
Mẹ Tăng Thanh Hà cũng cho biết thời gian này Hà đang ra sức luyện võ để tham gia bộ phim “Chân dài hành động” của đạo diễn Quang Dũng. Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy vào ngày 20/4 tới nên chắc chắn không có chuyện cô bầu bí (Tổng hợp).
.
Ngày 14/4 sau tin đồn "lấy chồng", Tăng Thanh Hà xuất hiện trong đêm trao giải HTV Awards khi lên công bố và trao giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
.
.
.
