"Hồ tử thần" khiến mọi sinh vật hóa đá khi đến gần

(Phunutoday) - Người dân Tanzania từ xưa đến nay vẫn đồn rằng hồ Natron ở đất nước này chịu một lời nguyền khiến cho bất cứ sinh vật nào tới gần hồ đều hóa đá.
Hồ Natron là một hồ nước muối nằm ở phía Bắc Tanzania, phía Đông Bắc miệng núi lửa Ngorongoro và gần biên giới Kenya.

Hồ Natron là một hồ nước muối nằm ở phía Bắc Tanzania, phía Đông Bắc miệng núi lửa Ngorongoro và gần biên giới Kenya.

Ẩn mình giữa những ngọn núi lửa, hồ Natron nằm tại điểm thấp nhất của thung lũng Great Rift với độ cao 600m so với mực nước biển.

Ẩn mình giữa những ngọn núi lửa, hồ Natron nằm tại điểm thấp nhất của thung lũng Great Rift với độ cao 600m so với mực nước biển.

Nhiệt độ khá cao (khoảng 41 độ C) cùng với hàm lượng muối cao, không đồng đều trong hồ khiến Natron không phải là môi trường sống thuận lợi cho các loài động vật hoang dã.

Nhiệt độ khá cao (khoảng 41 độ C) cùng với hàm lượng muối cao, không đồng đều trong hồ khiến Natron không phải là môi trường sống thuận lợi cho các loài động vật hoang dã.

Khi đến gần bờ hồ Natron ở Tanzania, du khách sẽ thấy một cảnh tượng rùng rợn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị.

Khi đến gần bờ hồ Natron ở Tanzania, du khách sẽ thấy một cảnh tượng rùng rợn tưởng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị.

Nước sông có màu đỏ như máu, nằm rải rác trên mặt đất là những bức tượng đá vôi cứng ngắc mang hình thù của những con chim nhỏ, rũ cánh nằm chết.

Nước sông có màu đỏ như máu, nằm rải rác trên mặt đất là những bức tượng đá vôi cứng ngắc mang hình thù của những con chim nhỏ, rũ cánh nằm chết.

Chỉ có hồng hạc và một vài loại tảo đặc hữu mới có thể sống sót ở 'hồ tử thần' này.

Chỉ có hồng hạc và một vài loại tảo đặc hữu mới có thể sống sót ở "hồ tử thần" này.

Khi mực nước hồ xuống thấp, xác động vật dạt  vào bờ với lớp muối phủ kín cơ thể.

Khi mực nước hồ xuống thấp, xác động vật dạt vào bờ với lớp muối phủ kín cơ thể.

Thiên nhiên ướp xác chúng một cách hoàn hảo khiến hình dạng của chúng giống như tượng.

Thiên nhiên ướp xác chúng một cách hoàn hảo khiến hình dạng của chúng giống như tượng.

Những con chim, hay dơi khi lao xuống nước sẽ chết ngay lập tức và cơ thể của chúng co cứng lại theo tư thế ở những khoảnh khắc cuối cùng.

Những con chim, hay dơi khi lao xuống nước sẽ chết ngay lập tức và cơ thể của chúng co cứng lại theo tư thế ở những khoảnh khắc cuối cùng.

Nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã đưa các bức tượng sống đã hóa đá, sắp đặt chúng ở những nơi mà chúng đã từng sống.

Nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã đưa các bức tượng sống đã hóa đá, sắp đặt chúng ở những nơi mà chúng đã từng sống.

Ông đã tạo ra những bức ảnh ám ảnh, cô độc và lạnh lẻo như ở miền đất kỳ lạ đã từng được chúng ta mường tượng qua truyền thuyết Hy Lạp.

Ông đã tạo ra những bức ảnh ám ảnh, cô độc và lạnh lẻo như ở miền đất kỳ lạ đã từng được chúng ta mường tượng qua truyền thuyết Hy Lạp.

Theo Discovery, con vật nào sơ sẩy sa chân thì da và mắt của chúng sẽ cháy, còn cơ thể phân hủy và vôi hóa.

Theo Discovery, con vật nào sơ sẩy sa chân thì da và mắt của chúng sẽ cháy, còn cơ thể phân hủy và vôi hóa.

Không ai biết chính xác nguyên nhân vì sao những con vật rớt xuống hồ lại chết dễ dàng đến vậy.

Không ai biết chính xác nguyên nhân vì sao những con vật rớt xuống hồ lại chết dễ dàng đến vậy.

Tuy nhiên, cách giải thích hợp lý nhất là: Mặt hồ phản chiếu ánh sáng mạnh khiến những con chim bay qua quáng mắt và rơi xuống.

Tuy nhiên, cách giải thích hợp lý nhất là: Mặt hồ phản chiếu ánh sáng mạnh khiến những con chim bay qua quáng mắt và rơi xuống.

Hà Thanh (Tổng hợp)