Vào bệnh viện ăn cơm từ thiện thời bão giá

( PHUNUTODAY ) - Hàng ngàn bệnh nhân viện K và Bạch Mai bớt khốn khó; có người từ bỏ ý định tự vẫn để trốn cơn quẫn bách tiền bạc nhờ những suất cơm đủ thịt cá và cháo bổ mà những người thiện nguyện chờ họ đến nhận các bữa mỗi ngày...


Giữa thời “bão giá”, nghe đến những bữa cơm miễn phí nhiều người không khỏi nghi hoặc. Nhưng đó là sự thật, hơn 5 năm qua, chùa Linh Sơn Thanh Nhàn đã đồng hành cùng bệnh viện K đưa những suất cơm, bát cháo thiện nguyện đến cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Lương Thị Hải (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cầm trên tay suất cơm từ thiện mà nghẹn ngào: “Cơm của nhà chùa thường có nhiều thức ăn hơn ăn ngoài. Tiền chữa bệnh quá nhiều so với thu nhập và hoàn cảnh của gia đình nhưng nhờ nhận được cơm, cháo từ thiện, tôi đã tiết kiệm được gần nửa triệu/tháng và vững tinh thần để chăm sóc, chữa bệnh cho con”.

Chị Hải cho con trai bị ung thư vòm họng nhập viện từ tháng 4/2010. Chồng mất, một mình chị nhận gánh nặng nuôi con. Hai mẹ con vừa ra Hà Nội chưa đầy 1 tháng, thì ở quê, bà nội bị tai biến mạch máu não, đứa con gái út bị tai nạn xe máy, có tật ở tay phải; gia đình chịđã khó càng nghèo. May mà, bữa cơm từ thiện đã giúp mẹ con chị vượt qua bệnh tật, khó khăn.
 
 

Cũng tại bệnh viện K, chị Nguyễn Thị Bình (Nghệ An) đang điều trị bệnh ung thư thực quản giai đoạn 2, cũng có cháo bổ từ thiện mỗi bữa để chống chọi với bệnh tật. Hàng ngày, chị gái chị lại cầm cặp lồng ra nơi phát cháo.  Chị bảo, cháo nhà chùa không chỉ ngon mà còn dược nấu rất sạch sẽ.

Tại nhà ăn bệnh viện Bạch Mai, những suất cơm, chá từ thiện cũng được phát miễn phí, đều đặn, trời nắng cũng như mưa, ngày thường và lễ tết. Một bệnh nhân nhận cơm từ thiện hàng ngày ở đây, ông Nguyên (Tp Vinh, Nghệ An) cũng chia sẻ, ông ra chữa bệnh đã được hai tháng tốn một khoản không nhỏ của gia đình. Nhà có hai con đều đang đi học, khi ông đi chữa bệnh mọi chi phí đều dồn lên vai người vợ. Ông cho biết thêm, nếu tốn thêm 25 ngàn cho một bữa ăn hằng ngày thì trung bình mỗi tháng ông lại phải mất hơn 1,5 triệu tiền ăn uống.

Niềm vui nhỏ

Bà Cao Thị Nghít thuộc tổ phát cơm phát cháo khu điều trị K2, tâm sự: “Nhiều người dốc hết tiền ra chữa bệnh cho chồng, cho con, đến khi không có nổi 1.000 đồng bạc lẻ, nhịn đói suốt mấy ngày trời. Nhiều người chữa được bệnh cũng nhờ vào những suất cơm này đấy”.
 
Bà Nghít trao suất cơm từ thiện cho các bệnh nhân ở bệnh viện K
Bà Nghít trao suất cơm từ thiện cho các bệnh nhân ở bệnh viện K

Chị Vinh, có thâm niên 10 năm làm tại Phòng ăn phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của bệnh viện Bạch Mai, rất tự hào khi chia sẻ về bữa cơm từ thiện của bệnh viện mình. Chị cho biết: “Suất ăn miễn phí nhưng rất đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng như rau, canh, thịt…Mỗi suất cơm này có giá trị là 25 nghìn và hoàn toàn miễn phí với những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo”.

Chị Vinh và các "Mạnh Thường Quân nhà ăn bệnh viện" thấy hạnh phúc, bởi sự hỗ trợ mà họ thường nói là "rất nhỏ" đã giúp bao nhiêu người nghèo đang khốn khó vì bệnh tật thấy no cái bụng, ấm con tim và thêm niềm tin vào cuộc sống.
  • Ngọc Trang
TAGS:
Theo: