Cứu sống 4 mẹ con tự tử bằng thuốc sâu

( PHUNUTODAY ) - Vì một câu mắng nhiếc của chồng, trong cơn quẫn bách Ngân đã trộn thuốc trừ cỏ với sữa cho cả 4 mẹ con uống để mong kết liễu cuộc đời. May mắn, được phát hiện kịp thời, cả 4 mẹ con đều đã được cứu sống.

Vì một câu mắng nhiếc của chồng, trong cơn quẫn bách Ngân đã trộn thuốc trừ cỏ với sữa cho cả 4 mẹ con uống để mong kết liễu cuộc đời đen tối. Nhưng may mắn, do được phát hiện kịp thời nên cả 4 mẹ con đều đã được cứu sống.

Mô tả ảnh.
Lê Thị Ngân nức nở tại tòa. (Ảnh: VTC)

Trong cơn bí bách, Ngân nghĩ đến cái chết để giải thoát cuộc đời đen tối này. Nghĩ là làm, chị chạy ra phía sau chuồng gà lấy 3 chai thuốc diệt cỏ rồi đi vào nhà nói với 3 đứa con: “Đây là thuốc độc, mẹ muốn chết. Đứa nào muốn đi theo mẹ thì uống, đứa nào ở lại với bố thì không được uống”.

Ba đứa con của chị là Chu Thị Hồng Nhung 11 tuổi, Chu Trung Chính 9 tuổi và Chu Thị Hằng 6 tuổi, thấy mẹ nằm khóc, chúng không hiểu chuyện gì nên đã gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Ngân vào buồng lấy 20.000 đồng bảo bé Nhung đi mua 1 hộp sữa Ông Thọ và 2 hộp sữa tươi. Sau đó, Ngân lấy 3 chai thuốc diệt cỏ trộn đều với hộp sữa Ông Thọ rồi chia đều cho các con.

Trước khi uống, Ngân bảo cháu Nhung viết thư để lại cho bố, bức thư viết: “Bố ơi! Các con thương bố lắm. Bốn mẹ con uống thuốc trừ sâu chết, để lại nhà cửa, ruộng vườn cho bố sống một mình cho sướng!”. Đoạn, Ngân cầm chiếc ca uống liền một ngụm. Thấy mẹ uống, lần lượt 3 đứa con cùng chuyền tay nhau ca sữa có pha lẫn thuốc trừ sâu uống hết.

Vừa uống hết cốc sữa, cả 4 mẹ con quay cuồng, nôn thốc nôn tháo, những đứa trẻ thì la khóc om sòm. Nghe tiếng kêu khóc, người dân quanh đó chạy sang và phát hiện nên đã hô hoán mọi người rồi cùng anh Lĩnh đưa 3 đứa trẻ đi cấp cứu. Riêng Ngân, do uống ít nên không gặp nguy hiểm gì, khi thấy mọi người đưa con đi cấp cứu Ngân cũng vội vàng vác xe máy đuổi theo.

Những ngày trong trại giam, Ngân vật vã khóc lóc hối hận cho tội ác của mình. Cho đến bây giờ Ngân vẫn còn kinh hãi với chính mình về việc làm đáng sợ hôm đó. Từ khi xảy ra vụ việc, chưa hôm nào Ngân được ngủ ngon, Ngân cảm thấy căm hận bản thân cũng may, cả 4 mẹ con đều đã được cứu sống.

  • Thiên Thảo
TAGS:
Theo: