Xót xa lễ tang nạn nhân t.ử v.ong tại dự án đường sắt trên cao

(Phunutoday) - 8h30 sáng 9/11, tang lễ thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), nạn nhân t.ử v.ong trong vụ rơi bó thép trúng người đã được tổ chức.
8h30 sáng nay, người thân, đồng đội cùng bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông chia buồn với gia đình và đưa tiễn anh Nguyễn Như Ngọc - nạn nhân vụ rơi bó thép trúng người tại dự án đường sắt trên cao.

8h30 sáng nay, người thân, đồng đội cùng bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông chia buồn với gia đình và đưa tiễn anh Nguyễn Như Ngọc - nạn nhân vụ rơi bó thép trúng người tại dự án đường sắt trên cao.

Bên trong nhà tang lễ, nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến dâng hoa viếng thượng úy Ngọc.

Bên trong nhà tang lễ, nhiều cơ quan, đoàn thể đã đến dâng hoa viếng thượng úy Ngọc.

Người thân của thượng úy Ngọc với ánh mắt buồn bã tại lễ viếng.

Người thân của thượng úy Ngọc với ánh mắt buồn bã tại lễ viếng.

Đứng bên linh cữu chồng, đôi mắt chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) đỏ mọng. Chị không đứng vững đôi chân mỗi khi người thân lên làm lễ, chia buồn. Chốc chốc, chị lại nghẹn lên và òa khóc khi có người thắp hương.

Đứng bên linh cữu chồng, đôi mắt chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) đỏ mọng. Chị không đứng vững đôi chân mỗi khi người thân lên làm lễ, chia buồn. Chốc chốc, chị lại nghẹn lên và òa khóc khi có người thắp hương.

Hôm nay, con trai Nguyễn Đức Chung (14 tháng tuổi) của anh chị được gửi người thân ở nhà vì còn quá nhỏ, chỉ có cháu Nguyễn Thị Bảo Châu (4 tuổi) luôn ở trong vòng tay của các cô đứng bên cạnh mẹ. Cháu bé còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát người cha trụ cột của gia đình.

Hôm nay, con trai Nguyễn Đức Chung (14 tháng tuổi) của anh chị được gửi người thân ở nhà vì còn quá nhỏ, chỉ có cháu Nguyễn Thị Bảo Châu (4 tuổi) luôn ở trong vòng tay của các cô đứng bên cạnh mẹ. Cháu bé còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát người cha trụ cột của gia đình.

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) khóc lịm người bên đứa con gái nhỏ.

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) khóc lịm người bên đứa con gái nhỏ.

Người thân trong gia đình anh Ngọc không khỏi rơi lệ.

Người thân trong gia đình anh Ngọc không khỏi rơi lệ.

Có mặt trong lễ viếng, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn dâng hoa viếng thượng úy Ngọc.

Có mặt trong lễ viếng, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đoàn dâng hoa viếng thượng úy Ngọc.

Chiến sĩ công an dâng hoa và thắp hướng trong lễ viếng anh Ngọc.

Chiến sĩ công an dâng hoa và thắp hướng trong lễ viếng anh Ngọc.

Đoàn Ban quản lý đường sắt dâng hoa viếng anh Ngọc.

Đoàn Ban quản lý đường sắt dâng hoa viếng anh Ngọc.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đường sắt trên cao trang nghiêm thành kính tạ lỗi trước linh cữu nạn nhân vụ rơi bó thép.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đường sắt trên cao trang nghiêm thành kính tạ lỗi trước linh cữu nạn nhân vụ rơi bó thép.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền tổng giám đốc Ban quản lý đường sắt thắp hương trong lễ viếng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền tổng giám đốc Ban quản lý đường sắt thắp hương trong lễ viếng.

Họ cúi rạp người tại lỗi với vợ, con gái và người thân anh.

Họ cúi rạp người tại lỗi với vợ, con gái và người thân anh.

Gia đình không kìm nén được trước giờ phút chuẩn bị đưa linh cữu anh Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng...

Gia đình không kìm nén được trước giờ phút chuẩn bị đưa linh cữu anh Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng...

Sau lễ viếng, thi thể anh Ngọc được đưa về quê an táng.

Sau lễ viếng, thi thể anh Ngọc được đưa về quê an táng.

Vy Anh (TH)