Thứ Năm, 03/05/2012, 13:48 [GMT+7]
.
.

Diễn viên Lê Khánh: Sống bình thản sau ánh hào quang

(Người nổi tiếng) - “Tôi tin vào sự sắp đặt của số phận. Nhưng tôi cũng tin con người phải biết nắm bắt số phận và thay đổi số phận theo cái duyên mà mình cảm nhận được. Dù sao, điều đơn giản nhưng cũng lớn lao nhất trên đời này đó chính là nhân quả, mình cứ sống hết mình, tử tế, mình sẽ có được hạnh phúc.”
   


Không phải sau vai Quyên trong bộ phim hot “Cô dâu đại chiến” khán giả mới biết Lê Khánh là ai. Cô diễn viên xinh đẹp này từng để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như: Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Vua sân cỏ, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Trúng số, Về quê lấy vợ…  và đặc biệt là tại sân khấu kịch Idecaf, Lê Khánh đã quá quen mặt trong các vở kịch tối nào cũng cháy vé.

Lê Khánh luôn vào những vai cá tính, tưng tửng hoặc vai ác lừa đảo, hám tiền như nhân vật Thu trong Trúng số, một cô gái làng chơi bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
   
Sống như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời

Ở mảnh đất kịch khắc nghiệt, diễn viên phải sống với nhân vật hàng đêm, Lê Khánh tung hoành với những vở kịch ăn khách như: Ngày xửa ngày xưa, Cưới vợ cho ai, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bí mật vườn Lệ Chi, Lẩu trăn, Một cuộc đời bị đánh cắp…

 Nhìn cô nàng Lê Khánh vui tính, quá quắt, sắc sảo trên sân khấu là thế nhưng ở đời thật, Lê Khánh rất kiệm lời và sống khá hồn nhiên, vô lo. Cô kể, vụ cháy xe ô tô khiến cô suýt chết ngày 22/2 vừa qua trên đường Huyền Trân Công Chúa gần như thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

“Tai nạn cháy xe khiến tôi nhận ra rằng cuộc đời không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay mình vui vẻ, giàu có, được tung hô ngày mai có thể mình đã chết hoặc chẳng còn gì.

Tôi thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, yêu thương chia sẻ ngay hôm nay chứ không chần chừ, làm những điều mình thích…

Tôi đưa mẹ đi du lịch, đi chơi nhiều hơn vì nghĩ lúc này mẹ còn khỏe, còn sức thì mới hưởng thụ được, chứ đợi đến khi mẹ già mới báo hiếu thì mẹ có ích gì cho mẹ đâu.

Rảnh rỗi là tôi đưa mẹ đi xem phim, ăn nhà hàng, hát karaoke ở nhà với mẹ… Hiện tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình”, cô tâm sự.

Diễn viên Lê Khánh
Diễn viên Lê Khánh

Cô kể, là diễn viên, cô phải sống rất nhiều tâm trạng, nhiều đời sống khác nhau của các nhân vật nhưng khi những cảnh quay khép lại, cô lại về với chính mình, với những buồn vui của chính mình.

Với nghề, Lê Khánh là người lao động chăm chỉ, cần mẫn và luôn muốn thử thách mình ở những vai khó, tâm lý phức tạp, thậm chí cô rất thích vai ác, đanh đá.

Sau vai diễn Sanaly trong phim Mùi Ngò Gai, các đạo diễn còn rỉ tai nhau: “Có vai ác cứ giao cho Lê Khánh”.

Tuy nhiên, Lê Khánh rất giỏi thể hiện những nhân vật bi kịch nhưng không cam chịu với số phận, mạnh mẽ chiến đấu vì điều mình đam mê…

Cô nói: “Hóa thân vào những vai diễn phức tạp là cơ hội để mình đào sâu nghề, trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác. Tôi phải nghiên cứu kịch bản sâu hơn, hóa thân hoàn toàn vào nhân vật đến quên cả bản thân mình đi.

 Điều này rất thú vị, khi đến trường quay, tôi không còn là Lê Khánh nữa, sống cuộc đời của nhân vật, khóc cười cùng số phận nhân vật và thậm chí đau cùng nhân vật của mình”.

Đương nhiên Lê Khánh là một diễn viên tài năng, là con cưng của thánh đường kịch IDECAF, nhưng cô chia sẻ mình từng suýt bị đuổi học ở trường sân khấu điện ảnh vì không có năng khiếu.

Tuy nhiên, bằng vào niềm tin tuyệt đối vào con đường mình đã chọn, rằng tổ nghề chọn mình, Lê Khánh bền bỉ rèn luyện và dấn thân vào nghiệp diễn.

 10 năm trong nghề, mặc dù xuất sắc trong từng vai diễn nhưng mãi vài năm trở lại đây cô mới được nhiều người biết đến, đặc biệt là từ sau phim “Mùi ngò gai” và “Cô dâu đại chiến”.

Lê Khánh thừa nhận, mình là người không ồn ào, chỉ biết cố gắng hết mình với công việc.

 “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Một mình tôi không thể làm nên được trò trống gì.

Một bộ phim hay, một vở kịch hay là công sức của cả tập thể, mỗi người làm tốt vai trò của mình là điều cần thiết và đó cũng là tự trọng với nghề, với những tin yêu mà khán giả dành cho mình”, Lê Khánh chia sẻ.

Lê Khánh là một phật tử nên cô dành nhiều thời gian cùng mẹ đi lễ chùa và làm phúc.

Tiếp xúc với Lê Khánh, người ta dễ thiện cảm với cô bởi sự giản dị, khiêm nhu, hồn hậu và vô cùng thẳng thắn.

Lê Khánh không rào trước đón sau, yêu ghét buồn vui đều nói thẳng, có lẽ điều này khiến cuộc sống của cô luôn nhẹ nhàng và tâm hồn cô luôn thanh thản. Lê Khánh chia sẻ, bản thân cô không có tham vọng, không bon chen, hơn thua với ai.

“Tôi luôn nhìn lại mình mỗi ngày, tự hỏi mình làm thế đã tốt nhất chưa, mình đối xử với ai đó đã tận tâm chưa, ngày hôm nay có ai buồn vì mình không… Tôi luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình”, cô nói.

Bà chủ quán ốc phía sau ánh đèn sân khấu   

Đời thường Lê Khánh là một cô gái rất hồn nhiên, cô tự nhận mình là cao thủ ăn quà vặt, sở trường của cô là khều ốc.

 “Tôi nghiền ốc có thâm niên. Sài Gòn có bao nhiêu quán ốc ngon tôi đều lê la qua. Tôi ấp ủ kế hoạch tự mở một quán ốc từ lâu lắm rồi, một là vì đam mê ăn uống kết hợp kinh doanh, thứ hai là đỡ tốn kém.

Gần đây tôi mạnh dạn mở một quán ốc, với phương châm kinh doanh không mong có một nghìn khách chỉ mong khách quay lại một nghìn lần. Tôi muốn người ta đến với tôi, bị thuyết phục bởi những món ốc độc đáo và quay lại chứ không phải đến vì đó là quán của Lê Khánh”.

Những buổi chiều ai có dịp qua Ốc Khánh (25/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP. HCM) rất dễ bắt gặp cô chủ quán nổi tiếng đang… cùng ăn ốc với khách.

Cô hay đi đến từng bàn của khách, hỏi khách ăn có vừa miệng không? Thường thì Lê Khánh đều được khách giữ lại hỏi thăm về những bộ phim đang đóng, phim nào đang lên sóng…

Lê Khánh tự nhận, mỗi lần cô ăn ốc thì phải chục đĩa mới đã thèm. Tôi từng ghé qua quán ốc của Lê Khánh theo lời rủ rê của bạn và khi về không phải hối tiếc.

Có lẽ vì cô chủ quá khó tính và có quá nhiều năm chinh chiến bộ môn ốc này nên gia vị của quán Ốc Khánh rất đậm đà, thơm ngon.

Một trong những món độc chiêu của quán Khánh  là món sò điệp nướng trứng cút có hương vị thơm nồng, giòn tan và béo ngậy rất khó quên. Quán còn có thêm món cháo hàu, thơm ngon, khuya đi chơi về đói bụng mà ăn thì đảm bảo xuýt xoa.

Ngày nào Lê Khánh cũng dành thời gian xem một bộ phim, vừa để thư giãn vừa để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Cô thường xem phim kinh dị, hành động để có cảm giác mạnh.

 “Tôi không quá thích phim kinh dị nhưng khi xem những bộ phim này cảm giác của mình được thay đổi liên tục, mình bị kích thích theo những tình tiết nghẹt thở của phim.

Tôi thích điện ảnh Hàn Quốc, những tác phẩm điện ảnh của họ thực sự rất sâu sắc và để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ sau khi xem xong.

Hồi còn bé thì những bộ phim của Quỳnh Dao như Bên dòng nước, Dòng sông ly biệt… tác động rất lớn đến tôi. Nhưng về sau lớn lên, tôi không muốn bị tác động từ những yếu tố ngoại cảnh kiểu như phim ảnh nữa, vì đôi khi nó khá tiêu cực.

Những số phận trong phim đôi khi ảnh hưởng tiêu cực đến mình, sự bi lụy của nhân vật mình yêu thích khiến mình bị lây nhiễm nỗi buồn của họ…

Tôi muốn tự mình quyết định từng thay đổi, từng vui buồn của mình và tôi chọn lưu lại trong mình những cảm xúc đẹp, tích cực”.

Lê Khánh không ồn ào trong việc thể hiện bản thân nhưng bản tính cô lại là người rất quậy, hài hước và thích khám phá. Tính tự lập tự chủ của cô rất cao, trong mọi tình huống, Lê Khánh đều muốn mình là người chủ động.

 Ngày nào Lê Khánh cũng dành thời gian xem một bộ phim, vừa để thư giãn vừa để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.
Ngày nào Lê Khánh cũng dành thời gian xem một bộ phim, vừa để thư giãn vừa để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.


“Khi gặp vấn đề khó khăn, tôi không có thói quen than vãn vì than cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi thường chọn cách đối diện trực diện với khó khăn, có thể sẽ đau đấy, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ sợ hãi hay hối hận vì mình đã thử hết cách, đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tin vào sự sắp đặt của số phận.

 Nhưng tôi cũng tin con người phải biết nắm bắt số phận và thay đổi số phận theo cái duyên mà mình cảm nhận được.

Dù sao, điều đơn giản nhưng cũng lớn lao nhất trên đời này đó chính là nhân quả, mình cứ sống hết mình, tử tế, mình sẽ có được hạnh phúc”, Lê Khánh tâm sự.

Một trong những câu nói Lê Khánh thường xuyên nhắc đến là “tùy duyên”. Cô nàng phật tử này luôn hành động theo “linh giác” mẫn tiệp của mình. Cô kể, ngay cả việc thi vào trường Sân khấu điện ảnh cũng là do cảm giác này thôi thúc, mách bảo cô.

Bố Lê Khánh mất từ năm cô 10 tuổi, Lê Khánh sống với mẹ và tính tự lập, mạnh mẽ của cô bắt đầu từ ngày ấy.

Cho đến bây giờ, mơ ước lớn nhất của cô vẫn là tích góp đủ tiền để mua cho mẹ một căn nhà để dưỡng già. Cô cũng có một mối tình thủy chung sắt son gần 10 năm với một chàng trai tốt bụng cũng là đồng nghiệp của mình.

 Cô không muốn nói chuyện tình cảm riêng tư ồn ào trên báo chí nhưng cô có hứa sẽ báo tin vui cho người hâm mộ khi hai người tiến đến hôn nhân.
    

  Cô không muốn nói chuyện tình cảm riêng tư ồn ào trên báo chí nhưng cô có hứa sẽ báo tin vui cho người hâm mộ khi hai người tiến đến hôn nhân.
Cô không muốn nói chuyện tình cảm riêng tư ồn ào trên báo chí nhưng cô có hứa sẽ báo tin vui cho người hâm mộ khi hai người tiến đến hôn nhân.

Phía sau vinh quang và những giải thưởng danh giá như Mai Vàng, HTV Award, Lê Khánh vẫn giản dị như một cô gái bình thường và không mắc bệnh ngôi sao trong công việc.

Cô chỉ nói mình hài lòng với thành quả nghệ thuật mà mình có được trong 10 năm qua.

Trở lại đời thường, Lê Khánh lại là một cô gái bình dị nhất, làm mọi điều mình muốn, ăn quà vỉa hè, đi xem phim với mẹ, tám chuyện với bạn ở quán cà phê…

Những đạo diễn từng làm việc với cô cùng đều thừa nhận, làm việc với Lê Khánh rất thú vị vì cô luôn mày mò sáng tạo nhân vật của mình, chăm chỉ và luôn đúng giờ, không bao giờ cô để việc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Lê Khánh cứ như thế, bước chậm nhưng chắc và sâu. Đi đến đâu cô cũng để lại tiếng thơm và sự yêu mến từ đồng nghiệp, người thân và khán giả, Có lẽ nhiều người đồng ý với tôi rằng Lê Khánh là ngôi sao giản dị nhất trong showbiz Việt.

  • Hoa Vũ
;
.
.
.