Thứ Tư, 04/07/2012, 06:08 [GMT+7]
.
.

Chuyện tình trắc trở của con gái Trương Nghệ Mưu

(Người nổi tiếng) - Tháng 7/2009, một bài viết có tên “Cô con gái xinh đẹp của Trương Nghệ Mưu” xuất hiện trên các trang mạng nhanh chóng trở chủ đề bàn tán của đông đảo người dân Trung Quốc. Bởi lẽ, đạo diễn Trương Nghệ Mưu thì không ai không biết, tốt xấu đều có cả. Tuy nhiên, chưa ai từng được nghe về cô con gái của vị đạo diễn nổi tiếng này. Thân phận bí hiểm của “con gái Trương Nghệ Mưu” vì thế trở thành đề tài khai thác của báo chí Trung Quốc trong một thời gian dài…


Từ tuổi thơ cô độc và thiếu thốn…

Vào năm 1978, Trương Nghệ Mưu kết hôn với người bạn từ thời cấp hai của mình tên là Tiêu Hoa. Sau 5 năm chung sống, vào ngày 31/3/1983, Tiêu Hoa đã sinh cho Trương Nghệ Mưu một cô con gái. Khi con gái chào đời, Trương Nghệ Mưu còn đang bận quay phim ở tận Quảng Tây.

Khi nhận được điện của cha mình báo tin, Trương Nghệ Mưu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Qua điện thoại, Trương Nghệ Mưu đặt tên cho con gái mình là Trương Mạt. Chữ “Mạt” ở đây có hai nghĩa: Một là vì Trương Mạt sinh vào ngày 31/3, ngày cuối cùng của tháng (Mạt có nghĩa là cuối cùng). Ngoài ra, “Mạt” còn có nghĩa là tầng sâu, mang ý nghĩa sâu sắc.

Chẳng biết có phải là nhờ phúc phần của cô con gái mang đến hay không, chỉ biết rằng, kể từ khi có con gái thì sự nghiệp của Trương Nghệ Mưu lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên, khi đã trở thành một đạo diễn nổi tiếng thì cũng lại là lúc Trương Nghệ  Mưu quyết định rời bỏ người vợ đã gắn bó với mình những năm tháng khó khăn nhất cùng đứa con gái chưa tròn 7 tuổi.

Quyết định ly hôn của Trương Nghệ Mưu với người vợ đầu có liên quan tới một nhân vật cực kỳ quan trọng trong chuyện này, nhân vật đó chính là Củng Lợi.

Trương Mạt, con gái yêu của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.
Trương Mạt, con gái yêu của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.

Ngay từ năm 1987, sau khi hoàn thành bộ phim “Cao Lương Đỏ”, Trương Nghệ Mưu đã vương vào vụ lùm xùm tình cảm với nữ diễn viên Củng Lợi khi đó còn rất trẻ. 3 năm sau đó, Trương Nghệ Mưu quyết định rời bỏ vợ con dọn về sống chung với Củng Lợi.

Cha mẹ ly hôn đã gây ra một cú sốc lớn đối với một cô gái mới lên 7 như Trương Mạt. Thiếu thốn sự chăm sóc của cha, Trương Mạt như già hơn trước tuổi so với bạn bè đồng trang lứa.

Thời gian đầu cha mẹ vừa ly hôn, thấy mẹ mình đêm nào cũng khóc, Trương Mạt lúc đó chưa hiểu gì nhưng vẫn nói với mẹ mình rằng: “Mẹ đừng khóc! Không có bố thì con sẽ chăm sóc mẹ!”.

Cũng có lẽ vì lời hứa ấy, cũng vì muốn để mẹ mình vui, Trương Mạt đã rất nỗ lực trong việc học hành. Ngoài thành tích học tập rất tốt ở trường, Trương Mạt còn viết bài gửi cho các báo. 13 tệ là tiền nhuận bút của bài viết đầu tiên, Trương Mạt đã dành cả mua tặng cho mẹ một chiếc găng tay bằng da dê.

Kể từ năm 1987 cho tới tận năm 1997, khi Trương Nghệ Mưu chia tay với Củng Lợi, hai cha con Trương Nghệ Mưu và Trương Mạt gần như không gặp nhau. Trong suốt nhiều năm kể từ khi ly hôn với vợ, Trương Nghệ Mưu chưa bao giờ về thăm con gái của mình.

Thậm chí, đến cả gọi điện thoại cũng rất ít. Chính vì vậy, khi còn nhỏ, Trương Mạt rất oán hận cha mình. Nhưng sự oán hận, trách móc đó cũng là minh chứng rằng, Trương Mạt vẫn luôn nhớ về cha mình.

Mãi 5 năm sau khi cha mẹ ly hôn, Trương Mạt mới có cơ hội gặp lại cha mình. Sau những trục trặc trong chuyện tình cảm, lần đầu tiên, Trương Nghệ Mưu về thăm con gái. Sau đó, Trương bắt đầu quan tâm tới cuộc sống cũng như định hướng phát triển cho Trương Mạt sau này.

Trương Mạt và Tovey thủa còn mặn nồng.
Trương Mạt và Tovey thủa còn mặn nồng.

Cũng vì thế, hai cha con Trương Nghệ Mưu bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Trong thời gian này, Trương Nghệ Mưu vẫn ở cùng Củng Lợi.

Chính vì thế, sau này, khi trả lời phỏng vấn, Trương Mạt đã nói rằng trong thời gian đó, Củng Lợi luôn nhìn mình bằng con mắt thù hận, luôn tìm cách ngăn trở những cuộc gặp gỡ giữa hai cha con cô.

Có nhiều người nói rằng, cũng vì mối quan hệ với con gái, Trương Nghệ Mưu đã suy tính rất lâu về chuyện tình cảm giữa mình và Củng Lợi. Cuối cùng, Trương Nghệ Mưu cảm thấy Củng Lợi không thích hợp làm vợ mình và làm mẹ con gái của mình.

Đây là lý do chính khiến hai người chia tay vào năm 1997. Thực tế thì việc Trương Nghệ Mưu chia tay Củng Lợi vì Trương Mạt có phải là sự thực hay không thì không ai có thể khẳng định được.

Duy chỉ có một điều chắc chắn là, sự đổ vỡ gia đình, sự thiếu thốn sự yêu thương chăm sóc của cha đã tạo nên tính cách độc lập nhưng có phần ương bướng và cố chấp của Trương Mạt. Và chính tính cách này đã dẫn cô gái họ Trương này đến với cuộc tình trắc trở và chẳng mấy hạnh phúc ở bên kia bán cầu.

Đến cuộc tình trắc trở ở Tây bán cầu

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp cấp 2 Trương Mạt được Trương Nghệ Mưu gửi sang Mỹ học phổ thông. Tiếp đó, nhờ thành tích học tập xuất sắc, cộng thêm sự giới thiệu của Lý An - vị đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc ở Hollywood, Trương Mạt vào học tại Học viện Điện ảnh của Đại học New York.

Đây là một Học viện cực kỳ danh giá, đứng thứ hai về nghiên cứu điện ảnh ở Mỹ và mỗi năm chỉ có 2 chỉ tiêu dành cho học sinh đến từ Trung Quốc.

Lo lắng cho con vào học một trường danh giá như vậy có thể thấy rõ Trương Nghệ Mưu đang muốn “bù đắp” và định hướng cho con nối nghiệp mình. Tuy nhiên, cô con gái duy nhất đã khiến Trương Nghệ Mưu phải thất vọng.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Tháng 7/2003, khi Trương Nghệ Mưu đang ở Bắc Kinh thực hiện bộ phim “Thập diện mai phục”, Trương Mạt khi đó đang là sinh viên năm thứ hai Đại học New York về Trung Quốc nghỉ hè. Trong cuộc nói chuyện với Trương Nghệ Mưu sau đó, Trương Mạt nói rằng cô đã có bạn trai.

Vừa nghe nói, Trương Nghệ Mưu ngay lập tức hỏi dồn: “Người đó là ai? Người ở đâu? Làm nghề gì?”. Trương Mạt nói với cha mình, người yêu của mình tên là Tovey, một người Mỹ, lớn hơn mình 1 tuổi và hiện đang theo học ngành quản lý tài chính.

Trương Nghệ Mưu nghe con gái nói như vậy thì có chút lo lắng. Trong giới nghệ thuật Trung Quốc không ít nữ nghệ sĩ lấy chồng nước ngoài tuy nhiên chẳng mấy ai được hạnh phúc. Vì thế, Trương Nghệ Mưu khuyên Trương Mạt nên chia tay với Tovey.

Tuy nhiên, do từ nhỏ Trương Mạt đã tự mình quyết định lấy mọi sự, lại thêm, lúc bấy giờ, Trương Mạt đang ở độ tuổi ương bướng nhất, nên cô nhất định không chịu. Hai cha con vì chuyện này cãi nhau tới hơn một tháng ròng.

Tới cuối tháng 8 năm đó, kỳ nghỉ hè kết thúc, Trương Mạt trở lại nước Mỹ. Để giúp con gái “hồi tâm chuyển ý”, Trương Nghệ Mưu bỏ hết cả công việc đi theo con gái sang Mỹ. Vừa gặp Tovey, Trương Nghệ Mưu thẳng thắn khuyên anh ta nên chia tay với con gái mình.

Trương Nghệ Mưu cho rằng, chắc chắn chuyện tình cảm giữa Trương Mạt và Tovey sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không ngờ, Tovey từ chối, nói với Trương Nghệ Mưu: “Bác không có quyền can dự vào chuyện tình yêu của chúng cháu”.

Trương Nghệ Mưu tức giận vô cùng, sau đó liên tục trách móc con gái. Cho tới khi Trương Mạt hứa sẽ chia tay với Tovey, Trương Nghệ Mưu mới chịu rời New York về Trung Quốc.

Không ngờ, chỉ mấy ngày sau khi về nhà, Trương Nghệ Mưu nhận được điện thoại của một luật sư người Mỹ. Vị luật sư này nói, việc Trương Nghệ Mưu can dự vào chuyện tình yêu của Trương Mạt và Tovey là phạm pháp.

Nếu như ông tiếp tục làm như vậy sẽ bị kiện ra tòa. Sau đó, Trương Nghệ Mưu mới biết rằng, chính Tovey với cách tư duy của người Mỹ cho rằng Trương Nghệ Mưu đã can dự không đúng vào tình cảm giữa anh ta và Trương Mạt nên đã thuê luật sư gọi điện để cảnh cáo ông.

Tuy nhiên, sau đó, Tovey nghe theo hướng dẫn của Trương Mạt, học tiếng Trung Quốc, ăn bằng đũa… để lấy lòng “bố chồng tương lai”.

Tháng 1/2004, khi Trương Mạt chuẩn bị về nước để ăn Tết, Tovey chủ động đề nghị đi cùng. Lúc bấy giờ, Trương Nghệ Mưu đang quay bộ phim “Thập diện mai phục” tại Ukraina. Sau gọi điện thông báo, Tovey và Trương Mạt đã bay thẳng từ Mỹ tới Ukraina.

Để lấy lòng Trương Nghệ Mưu, trong suốt những ngày nghỉ ở Ukraina, Tovey suốt ngày tới đoàn làm phim. Vào thời điểm đó, nhiệt độ ở Ukraina rất lạnh, có hôm xuống dưới -20 độ C.

Theo gợi ý của Trương Mạt, Tovey đã mua một chiếc áo ấm rất tốt của người Ukraina tặng cho Trương Nghệ Mưu. Sau đó, Trương Nghệ Mưu bị cảm lạnh, sốt cao phải nằm viện, Tovey và Trương Mạt từ sáng tới tối khuya túc trực bên giường bệnh.

Sự quan tâm của Tovey phần nào cũng khiến Trương Nghệ Mưu cảm động, mối quan hệ giữa 3 người dần dần trở nên dễ chịu hơn.

Tới tháng 10/2004, Trương Nghệ Mưu sang Mỹ gặp gia đình thông gia. Có lẽ chuyến đi đó thực sự đã tạo nên bước chuyển trong mối quan niệm của Trương Nghệ Mưu trước chuyện tình cảm của cô con gái.

Vị đạo diễn nổi tiếng biết rằng không thể ngăn cản cô con gái bướng bỉnh của mình. Hai năm sau đó, tháng 5/2006, Trương Mạt và Tovey tổ chức hôn lễ tại Los Angeles. Trương Nghệ Mưu sang Mỹ tham dự đám cưới của con gái đồng thời làm là người chủ hôn của lễ cưới.

Tuy nhiên, trong lễ cưới đó, Trương Nghệ Mưu thấy Trương Mạt không vui. Dự cảm của người cha khiến Trương Nghệ Mưu cảm giác như có chuyện gì đó không ổn.

Sự việc diễn ra sau đó cho thấy, dự cảm của Trương Nghệ Mưu không sai. Kết hôn chưa được bao lâu, từ cuối năm 2006, Trương Mạt thường xuyên bị chồng bạo hành. Lúc bấy giờ, mỗi lần Trương Nghệ Mưu gọi điện cho con gái, đều cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Tuy nhiên, gặng hỏi thế nào, Trương Mạt cũng nhất định không chịu nói sự thật. Cho tới năm 2008, Trương Mạt gọi điện về cho Trương Nghệ Mưu vừa khóc vừa nói, Tovey đã có ngoại tình với một cô người mẫu, còn ngang nhiên sống cùng với cô người mẫu này, nhiều ngày liền không thèm về nhà rồi còn đòi ly hôn.

Trương Mạt còn nói, Tovey còn là kẻ rất vũ phu và biến thái, thường xuyên chửi mắng và đánh đập mình. Anh ta còn uống rượu, đánh bạc, chơi gái, qua lại với cả bọn xã hội đen…

Vừa khóc, Trương Mạt vừa nói hối hận vì trước đây không nghe theo lời khuyên của cha mình. Ít lâu sau đó, Trương Mạt ly hôn với Tovey và trở về Trung Quốc. Sự thất bại trong hôn nhân của Trương Mạt đương nhiên là do sự ương bướng và bảo thủ của bản thân Trương Mạt.

Tuy nhiên, không thể nói rằng, Trương Nghệ Mưu không có một phần trách nhiệm trong đó. Bởi lẽ sự bảo thủ và quá cố chấp của Trương Mạt được hình thành trong những năm tháng Trương Nghệ Mưu vì quá mê đắm trong danh vọng và hạnh phúc của riêng mình gây ra.

  • Họa Đồ
     
;
.
.
.