Thứ Sáu, 13/07/2012, 06:03 [GMT+7]
.
.

Đứa con nuôi bí ẩn của lãnh tụ Xô Viết Stalin

(Thâm cung bí sử) - Không may mắn khi sinh ra đã không còn có cha ruột ở bên nhưng Artyom Fedorovich Sergeyev lại hạnh phúc khi trở thành con nuôi của vị lãnh tụ vĩ đại bậc nhất nước Nga – Joseph Stalin. Cũng từ đây, cuộc đời của Artyom Fedorovich Sergeyev là chuỗi những ngày tháng giữ kín thân phận và luôn  hết mình phấn đấu để có thể trở thành 1 người con tốt xứng đáng với 2 người cha vĩ đại…


1. Fyodor Andreyevich Sergeyev sinh ngày 19/3/1883 trong ngôi làng Glebovo, Kursk Governorate, nước Nga. Ông là một nhà báo, nhà cách mạng Nga. Fyodor cũng là bạn thân của những lãnh tụ cấp cao của chính quyền Xô Viết Nga như Sergei Kirov và Joseph Stalin. Từ năm 1902, Sergeyev là thành viên của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga.

Đến năm 1905, Sergeyev tham gia vào cuộc nổi dậy vũ trang Kharkiv để rồi trở thành người đứng đầu vùng Perm vào năm 1906. Vì các hoạt động cách mạng tích cực của mình Sergeyev đã bị bắt và lưu đầy đến Siberia. Năm 1910, ông trốn đến Brisbane, nước Úc.

Tại đây, ông tiếp tục những hoạt động cách mạng của mình. Một thời gian ngắn sau đó, Sergeyev gia nhập Đảng Xã hội Úc, tham gia đấu tranh phản đối cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Vị lãnh tụ vĩ đại bậc nhất nước Nga – Joseph Stalin
Vị lãnh tụ vĩ đại bậc nhất nước Nga – Joseph Stalin


Đến năm 1917, sau cuộc cách mạng tháng Hai ở nước Nga, Sergeyev trở về Nga và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo của chính quyền Xô Viết. Sergeyev gần như đã dành trọn cuộc đời mình cho cách mạng cho đến khi ông mất vào năm 1921 lúc đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi Sergeyev mất đi, vợ ông đang mang thai đứa con trai. Người con trai đó chính là Artyom Fedorovich Sergeyev – đây cũng chính là người con trai nuôi bí mật của lãnh tự Xô Viết, Joseph Stalin.

Sergeyev và Stalin vốn là bạn chiến đấu thân thiết của nhau từ những năm 1906, trong những ngày tháng hoạt động cách mạng bí mật. Gắn bó với nhau bởi việc chung một lý tưởng, Sergeyev và Stalin còn đồng cam cộng khổ trong những lần bị tù đày.

Cũng chính vì thế, tình bằng hữu giữa Sergeyev và Stalin rất sâu sắc. Vậy nên, sau khi Sergeyev mất khi đang thực thi nhiệm vụ thì Stalin đã quyết định nhận lấy trách nhiệm phải bao bọc lấy con trai của người bạn thân, người đồng chí của mình.

Fyodor Andreyevich Sergeyev
Fyodor Andreyevich Sergeyev


Sau này, theo như Artyom Fedorovich Sergeyev kể lại thì trong cuộc chấn áp nổi loạn vào tháng 10/1921, bố của Artyom đã có linh cảm về việc mình sẽ gặp bất trách. Chính vì thế, ông Sergeyev đã nói với Stalin rằng nếu như xảy ra chuyện gì với bản thân mình thì mong Stalin hãy đứng ra, lo lắng, chăm sóc cho vợ con ông. Linh cảm không lành ấy của Sergeyev trở thành sự thật. Ông bị mất.

Và Stalin cũng đã giữ đúng lời hứa của mình khi đón Artyom Fedorovich Sergeyev về chăm sóc và nuôi dưỡng như 1 người con trai của mình.

 Khi mẹ của Artyom Fedorovich Sergeyev sinh ông thì cũng là lúc vợ của lãnh tụ Stalin sinh đứa con trai thứ hai của họ. Vậy nên, từ đó Artyom Fedorovich Sergeyev sống cùng phòng với người con trai thứ hai của Stalin cho đến lúc 16 tuổi.

2. Sống với gia đình của lãnh tụ Stalin, Artyom cũng nhận được sự huấn luyện, giáo dưỡng đầy nghiêm khắc của ông. Và nối nghiệp cha ruột cũng như người cha nuôi vĩ đại của mình, Artyom gắn cuộc đời mình với quân đội. Trong những cuộc nói chuyện của Artyom với báo chí, ông đã tâm sự rằng mình đã suốt đời phục vụ quân đội.

Bản thân Artyom cũng tự hào là việc ông làm việc, cống hiến và có những vị trí nhất định trong quân đội là những nỗ lực hết mình của ông chứ không thông qua sự quen biết, ưu ái hay bảo lãnh nào. Trong những ngày đầu tiên tham gia quân đội, Artyom đóng quân ở Matxcova.

Đến năm 1937 – 1938, Artyom vào học trường quân sự sau đó lại vào trường Sĩ quan pháo binh. Năm 1940, Artyom tốt nghiệp, ra trường và được giao cho chỉ huy 1 trung đội.

Từ ngày 28/6/1941, Artyom chỉ huy trung đội pháo khi chiến tranh diễn ra. Với Artyom, những kỉ niệm trong quân ngũ, trong thời gian chiến tranh là những kí ức luôn tồn tại một cách bền bỉ, mãnh liệt trong trí nhớ của ông. Artyom nhớ lại năm tháng chiến tranh đầy khó khăn khi cuộc chiến diễn ra thật ác liệt và không cân sức.

Quân đội Đức liên lục bắn phá, ném bom hủy diệt. Lực lượng trung đội pháo của Artyom lúc bấy giờ mỏng và yếu nên đã bị đánh tan.

Artyom được giao chỉ huy một đại đội bộ binh để tiếp tục chiến đấu, đánh trả. Mọi quyết tâm của Artyom và những người lính Nga khi đó đều là chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình để có thể tiêu diệt kẻ thù. Bom lửa của quân thù không khiến Artyom cũng như đồng đội nản lòng.

Artyom kể rằng, trong trận chiến ác liệt ấy, trung đội của ông đã bị mất rất nhiều người. Số người còn lại chỉ đủ để lập một đội du kích nhỏ. Rồi Artyom và một vài đồng chí bị quân Đức bắt khi không còn đường thoát. Ông đã bị đưa vào trong trại tập trung, sau đó lại bị đưa vào nhà tù Orsa.

Artyom Fedorovich Sergeyev
Artyom Fedorovich Sergeyev

Ở trong tù, Artyom liên tục tìm cách thoát thân.  Trở về sau nhiều ngày đêm mò mẫm tìm đường, đói khát, Artyom tiếp tục xin gia nhập đơn vị mới để có thể cống hiến sức lực cho cuộc chiến chính nghĩa của nước Nga vĩ đại. Artyom nói, ông cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có thể chiến đấu và sống sót trong cuộc đời người lính của mình.

Khi sinh ra đã không còn được nhìn thấy người cha ruột của mình song Artyom cho rằng mình cũng đã rất may mắn khi có 1 người cha nuôi là Stalin. Với Artyom, Stalin là người cha vĩ đại, hiền hòa song cũng vô cùng nghiêm khắc.

Artyom kể lại rằng, Stalin không bao giờ hoa mỹ, cầu kì. Ông sống một cuộc sống hết sức bình dị và đời thường.

Khuôn mặt của Stalin bao giờ cũng điềm tĩnh, hiền hậu nhưng đầy thông minh, sâu sắc. Và có lẽ, đây cũng là nhận định của rất nhiều người nữa về vị lãnh tụ vĩ đại của nước Nga. Có 1 câu chuyện lịch sử ghi lại rằng, trong những lần chấn áp bạo động, khi được hỏi về Stalin, một người phụ nữ đã nói rằng: đó là 1 người đàn ông hiền lành và khả ái.

Với Artyom, Stalin cũng đã thể hiện rất rõ phẩm chất đáng quý của một vị lãnh tụ trong cương vị là người cha. Stalin ân cần, dịu dàng, mẫu mực với tất cả những đứa con của mình. Song ông cũng nghiêm khắc chỉ bảo khi con mình mắc khuyết điểm.

 Đặc biệt, Stalin không bao giờ coi những đứa con mình chỉ là những đứa trẻ không biết suy nghĩ. Ông rèn luyện cho con bản tính độc lập, kiên định, biết suy nghĩ tự chủ.

Artyom kể rằng, Stalin rất bận rộn với công việc của mình. Ông thường xuyên vắng nhà. Thế nhưng, mỗi khi có cơ hội ở nhà với thời gian rảnh rỗi thì Stalin thường dành thời gian để nói chuyện với Artyom cũng như những người con ruột khác.

Ông nói chuyện nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, dễ hiểu. Ông cũng thường xuyên lấy hành động của những đứa con mình ra để làm gương cho nhau trong việc cư xử, sinh hoạt.

 Là con nuôi nhưng Artyom chưa bao giờ cảm thấy sự phân biệt, đối xử nào từ phía vị lãnh tụ Stalin. Người cha nuôi cũng thường tặng quà cho Artyom. Trong số các món quà tặng của Stalin, Artyom quý nhất là 2 cuốn truyện.

 Trong 2 cuốn sách đó, Stalin đã viết những lời lẽ tình cảm dành cho người con nuôi của mình: “Tặng con thân yêu! Chúc con lớn lên, thành một Đảng viên Bonsevich kiên định và dũng cảm”.

3. Cuộc sống của Artyom trong gia đình Stalin còn được gắn bó với những kỉ niệm với người con trai thứ hai của Stalin là Vaxili. Artyom kể rằng, từ năm 1923 đến năm 1927, ông và Vaxili cùng được nuôi dạy ở nhà trẻ.

Đây là nhà trẻ “50” vì có tất cả 50 người. Tất cả, không phân biệt con của nông dân, mồ côi, vô gia cư hay lãnh tụ đều được các bảo mẫu chăm sóc tận tình và chu đáo. Trong những năm tháng đó, Artyom và Vaxili đã có nhiều kỷ niệm đẹp.

Về sau, khi lớn lên, cả Artyom và Vaxili đều đi học phổ thông rồi vào trường thiếu sinh quân, trường quân sự. Khi chiến tranh nổ ra, Artyom và Vaxili cùng ra trận. Cùng lứa tuổi, lại gắn bó bên nhau trong rất nhiều thời điểm của cuộc sống nên khi Vaxili mất vào năm 1961, Artyom đã rất buồn, nhất là khi ông được báo tin khá muộn.

 Trong mắt Artyom, Vaxili là 1 người chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Có những lần khi vừa phát hiện ra máy bay của quân địch, Vaxili đã lập tức phóng máy bay lên chặn đánh cản phá giặc, mặc dù máy bay chưa kịp trang bị đầy đủ vũ khí.

 Bộ chỉ huy ở mặt đất chứng kiến hành động mưu trí và dũng cảm đó đã ghi danh để phong tặng anh hùng. Tuy nhiên, khi đã biết đó là con trai Stalin thì quyết định khen tặng này lại bị hạ xuống 1 bậc.

Vậy nên, với Artyom, không phải cứ là con của lãnh tụ thì sẽ được hưởng những ưu đãi và đặc cách như bao nhiêu người vẫn nghĩ mà ngược lại, đòi hỏi nhiều nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều. Có lẽ, cũng chính vì thế mà Artyom rất kín đáo trong việc mình là con nuôi của Stalin.

Gần như cả cuộc đời của Artyom, không nhiều người viết ông là con nuôi của vị lãnh tụ vĩ đại nước Nga dù trong lòng ông vô cùng tự hào khi là con nuôi của Stalin. Artyom nói rằng, ông luôn tự hào vì cả 2 người cha của mình.

Cả hai với ông đều là những người vĩ đại, noi những gương sáng nhất cho ông học tập, sống và cống hiến với đất nước. Ông tự hào hơn nữa khi cả 2 người cha của mình đều được an táng tại bức tường điện Kremlin – nơi chứng minh cho những công lao vĩ đại đã được công nhận.

Trong những ngày sinh, ngày mất của 2 người, Artyom đều mang hoa đến để tưởng nhớ. Artyom Fedorovich Sergeyev mất vào năm 2008, hưởng thọ 86 tuổi. Ông mất đi, mang theo cả những câu chuyện bí ẩn về số phận nhiều kì lạ của người con nuôi vị lãnh tụ vĩ đại nước Nga – Joseph Stalin.

  • Hùng Hoàng


 

;
.
.
.