Thứ Hai, 12/03/2012, 14:21 [GMT+7]
.
.

Sneijder không cập bến M.U: Hé lộ trò bẩn của Soren Lerby

(Chuyển nhượng) - Phát biểu trên tờ báo tại quê nhà Hà Lan, Wesley Sneijder đã thẳng thắn chỉ trích người đại diện của anh, Soren Lerby khi ông này đã không tiếc tay dùng trò bẩn trong thương vụ chuyển nhượng giữa tiền vệ này và M.U.


Trò bẩn của Lerby

Theo đuổi đến cùng thương vụ Sneijder cùng với Man City và PSG nhưng cuối cùng, M.U không thể đưa tiền vệ này về Old Trafford. Mặc dù sau đó, tiền vệ người Hà Lan bày tỏ muốn giảm lương để làm học trò Sir Alex Ferguson, nhưng tất cả đã quá muộn.

Sneijder bày tỏ sự bực tức đối với Lerby, người đại diện của anh.
Sneijder bày tỏ sự bực tức đối với Lerby, người đại diện của anh.

Inter của anh đang trong những ngày tháng khủng hoảng, hiện tại Sneijder cũng đang sống dở chết dở tại CLB. Quá uất sau những ngày tháng đáng quên tại Inter, Sneijder đã chủ động tiết lộ hàng loạt các điều anh chưa hài lòng trên một tờ báo quê nhà, đáng chú ý nhất khi tiền vệ 28 tuổi không ngừng chỉ trích người đại diện của mình, Soren Lerby.

Theo đó, sau khi mọi thủ tục chuyển nhượng kèm theo lương lậu đã được Sneijder và M.U thống nhất với nhau. Nhưng vào phút chót, Lerby đã yêu cầu đội bóng nước Anh chi thêm tiền “hoa hồng” cho ông, cụ thể là Lerby muốn M.U bỏ ra 5 triệu euro để trả tiền công sức ông này đã bỏ ra.

Yêu cầu vô lý của Lerby ngay lập tức nhận cái lắc đầu của “Quỷ đỏ”, nhưng không vì thế mà ông này chịu nhường nhịn. “Nếu M.U không chi thêm tiền cho Lerby, tôi sẽ không được đi đâu hết”, Sneijder nói về ý đồ của người đại diện.

Hành động của Lerby chẳng khác nào dùng tay bóp ngang cổ họng của Sneijder, khiến anh không vứt cục tức trong người ra được.

Một bước chân đến nước Anh bị chặn đứng bởi chính người đại diện của mình, trong khi nguyên nhân là lòng tham bẩn thỉu của Lerby. “Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không nên để Lerby sắp xếp toàn bộ sự việc, nếu không giờ này tôi đã khác”, Sneijder nói chậm rãi.

Đi không được, ở cũng chẳng xong

Trở lại với phong độ của Sneijder, nhiều phương tiện truyền thông đại chúng cho rằng, sau khi bình phục chấn thương dây chằng trước đây là nguyên nhân chính khiến Sneijder không còn là chính mình trên sân cỏ.

Soren Lerby
Soren Lerby

Mọi sự tin tưởng, hy vọng giờ đây Ranieri đang nghiêng về phía cầu thủ 25 tuổi Alvarez, và dù tiền vệ người Argentina có mắc sai lầm, “gã thợ hàn” cũng sẽ không tìm đường cầu cứu Sneijder.

Ranieri muốn xây dựng sức mạnh tuyến giữa xung quanh Alvarez, bên cạnh những cầu thủ kinh nghiệm như Cambiasso, Zanetti là linh hồn của Inter trong tương lai. Còn nhớ vào thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Sneijder từng khiến giới báo chí tốn hàng tá giấy mực xoay quanh việc đi hay ở tại Inter.

Lần lượt M.U, Man City, Chelsea hay “thiếu gia” nước Pháp PSG mời gọi, nhưng Sneijder vẫn một mực khẳng định gắn bó lâu dài với đội chủ sân Giuseppe Meazza. Đó là thời điểm Sneijder đang ở điểm rơi phong độ, các CLB hàng đầu thèm khát muốn có anh là điều không có gì đáng bất ngờ.

Nhưng đáng buồn thay, giờ đây mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ. Không chỉ Ranieri, mà những ông chủ giàu có tại các CLB trên thế giới cũng không còn mặn mà với anh, một hoàn cảnh hết sức trớ trêu nhưng ngày càng hiện rõ trước mắt Sneijder.

Khó khăn là vậy, nhưng Sneijder cũng không cam chịu làm kiếp dự bị tại Inter, chắc chắn mọi thứ sẽ được định đoạt vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Nhưng trước mắt, giai đoạn lượt về của mùa giải vẫn còn rất căng thẳng, nhất là khi Inter còn cả chiến trường Champions League phía trước. Ý đố của Ranieri đã rõ, NHM thực sự chờ đợi những tín hiệu tích cực vào cầu thủ con cưng của mình, người từng góp công sức lớn lao vào cú ăn ba vĩ đại năm 2010 dưới bàn tay của Mourinho.

  • Thắng Lã
;
.
.
.