Thứ Hai, 12/03/2012, 16:07 [GMT+7]
.
.

Trọng tài V.League: Bây giờ chúng tôi rất khổ!

(Ngôi sao hậu trường) - Hôm qua, một trọng tài đang cầm còi V.League đã tâm sự rất thật với chúng tôi về những cái khó trong công tác trọng tài hiện nay.


Vị trọng tài này đồng ý để BĐTC đưa mọi ý kiến của mình lên mặt báo với điều kiện: “Phải tuyệt mật danh tính của tôi, bởi nếu lộ ra, có thể sự nghiệp trọng tài mà tôi đã phấn đấu cả đời  sẽ… đứt ngay”.

BĐTC xin đăng tải những ý kiến của vị trọng tài này với mong muốn trả lời một câu hỏi nhức nhối dư luận: Rốt cuộc thì bệnh của các trọng tài Việt Nam thực sự nằm ở đâu?

Đội ngũ trọng tài Việt Nam cần phải được...giải phóng cái đầu.
Đội ngũ trọng tài Việt Nam cần phải được...giải phóng cái đầu. (ảnh chỉ mang tính minh họa).

"Từ đầu giải tới giờ, gần như vòng đấu nào người ta cũng đề cập tới những quyết định của trọng tài. Là người làm nghề, nhiều lúc tôi thấy buồn và cả xấu hổ nữa. Có người bảo so với những thế hệ trọng tài trước đây, chúng tôi bây giờ chuyên môn kém hơn.

Không đúng, bởi thứ nhất, chúng tôi được học hành bài bản, chuyên nghiệp hơn những trọng tài lớp trước. Thứ hai, những đồng nghiệp của tôi khi ra bắt giải quốc tế được vẫn được những giám sát trọng tài quốc tế khen ngợi kia mà.

Có lần sau khi tôi mắc lỗi, bị báo chí nêu tên thì chính một người bạn thân của tôi đã điện thoại hỏi: “Nói thật đi, cậu có này nọ gì với các đội bóng không?”. Đến bạn thân của mình còn nghĩ mình như thế thì chuyện dư luận nghi ngờ cũng là điều bình thường.

Song tôi dám quả quyết, chúng tôi giờ không ngu mà đi nhận tiền của các đội bóng, qua đó tác động lên kết quả trận đấu. Những gì đã diễn ra với các trọng tài Việt Nam trong quá khứ, một quá khứ rất gần thôi vẫn còn giá trị cảnh báo với chúng tôi ghê gớm lắm.

Nhưng có điều này thì cho phép tôi nói thật: Đối tượng điều hành V.League bây giờ không phải là VFF, mà lại là VPF. Ai cũng biết, các ông bầu trong VPF đều có những đội bóng riêng của mình, và mỗi khi phải điều khiển trận đấu của những đội này, chúng tôi phải lấn cấn, suy nghĩ nhiều lắm.

Tất nhiên chẳng ông bầu nào tới gặp chúng tôi để đề nghị chúng tôi phải bênh vực đội bóng của họ cả, nhưng tự thân chúng tôi cứ phải suy đi tính lại.

Mọi người thử nghĩ xem, khi chúng tôi có một quyết định sai cho một đội bóng của một ông bầu đang lãnh đạo VPF, ông bầu ấy hoàn toàn có thể quy kết chúng tôi yếu kém chuyên môn, rồi từ đó loại chúng tôi khỏi cuộc chơi lắm chứ.

Thế nên tâm lý chung của anh em trọng tài bây giờ là cứ phải điều khiển trận đấu sao cho người thắng cũng vui, mà người thua cũng không chê trách gì.

Chưa vào trận, chúng tôi cứ phải lăn tăn, suy nghĩ như thế rồi nên thú thật là bắt một trận đấu bây giờ khó hơn và nhạy cảm hơn trước đây rất nhiều. Đấy chính là lý do sâu xa khiến các trọng tài từ từ đầu giải tới giờ liên tục bị kêu ca.

Khi nghe tôi nói những điều này, chắc chắn sẽ có người trách chúng tôi hèn nhát, thiếu bản lĩnh. Nhưng có làm nghề của chúng tôi và sống trong hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay mọi người mới có thể đồng cảm được.../" 

  • BĐTC
;
.
.
.