Danny Welbeck- Ngôi sao đen trong bầy quỷ đỏ
(Ngôi sao hậu trường) - Tiền đạo trẻ của M.U đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Sir Alex Ferguson. Kỹ thuật, tốc độ, mạnh mẽ, Welbeck đã vượt qua hai đàn anh nổi tiếng Chicharito và Berbatov để trở thành đối tác số 1 của Wayne Rooney trên hàng công của “Quỷ đỏ”.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Thế nhưng, ít ai biết được rằng, Welbeck đã từng bị Man City từ chối trước khi cập bến M.U. Tiền đạo gốc Ghana kể lại: “Năm 8 tuổi, tôi tham dự một chuyến tập huấn với Man City nhưng họ đã từ chối thu nhận tôi. Đó là dịp Giáng sinh và cha tôi đã giấu quyết định của Man City để tôi vui vẻ đón lễ!”.
Sau Giáng sinh, Welbeck tham dự một giải đấu cho đội bóng địa phương có tên Fletcher Moss, ở đó, các tuyển trạch viên của M.U đã phát hiện ra anh. “Từ đó tôi trở thành một “Quỷ đỏ” và không bao giờ nhìn lại!”- Welbeck chia sẻ.
![]() |
| Welbeck đang tỏa sáng trong màu áo M.U. |
Welbeck sinh ra và lớn lên tại khu Longsight, cách sân Old Trafford ba dặm. Cha mẹ của anh, Victor và Elizabeth, là những người sùng đạo đã di cư từ Ghana sang Anh với hy vọng đổi đời. Welbeck bắt đầu đá bóng với những trận đấu trên đường phố tại nơi anh sống.
Điều đặc biệt, đối thủ của anh trong những trận đấu ấy là anh em nhà Brown, với ông anh cả Wesley, hay như cách gọi mà các CĐV vẫn quen thuộc hơn là Wes Brown, hậu vệ đã từng gắn bó hơn chục năm với M.U trước khi đến Sunderland mùa hè năm ngoái. Đến bây giờ, Welbeck vẫn chơi rất thân với cậu em nhà Brown, Reece, cầu thủ trẻ đang được M.U cho Oldham mượn (cả hai từng chơi với nhau trong đội Fletcher Moss).
Sự thành công của Welbeck có sự đóng góp lớn từ gia đình. Nhờ bố mẹ là những người sùng đạo và thường xuyên được đến nhà thờ, ngôi sao trẻ của M.U tránh được những tệ nạn mà thanh niên gốc Phi thường sa vào như ma túy và bạo lực.
“Cha mẹ tôi là những người rất tốt. Họ luôn làm việc chăm chỉ và mong muốn điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Sự nghiệp bóng đá của tôi được sự hỗ trợ lớn từ cha mẹ. Đó là lý do vì sao tôi muốn đền đáp niềm tin từ họ!”- Welbeck cho biết cha mẹ của anh vẫn luôn cầu nguyện cho anh trước mỗi trận đấu.
Jimmy Ryan, người dẫn dắt đội trẻ M.U từ 1991-2000 nhớ lại kỷ niệm đầu tiên khi thấy Welbeck năm 8 tuổi: “Cậu ấy có bóng bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ và tung một cú đặt lòng rất kỹ thuật vào góc xa.
Tôi thốt lên: như Patrick Kluivert! Người đàn ông da đen phía sau vỗ vai tôi, mỉm cười: ở quê hương chúng tôi, các cậu bé thích so sánh với Abedi Pele hơn. Sau đó, tôi biết đó chính là cha của Welbeck!”.
Jimmy Ryan không mất nhiều thời gian để thuyết phục cha mẹ của Welbeck.
Ông hứa với họ sẽ biến cậu con trai trở thành một Abedi Pele mới dưới sự đào tạo của “Quỷ đỏ”. Ngoài sự huấn luyện về chuyên môn, M.U cũng cam kết với gia đình sẽ duy trì việc học văn hóa cho Welbeck. Sự chân thành và chu đáo của “Quỷ đỏ” đã khiến hợp đồng đầu tiên được tiến hành nhanh chóng.
Sự trưởng thành của Welbeck có lẽ đang khiến Man City tiếc nuối. Lý do để từ chối cậu bé gốc Phi của họ ngày ấy là “quá mảnh khảnh, thiếu khát vọng” và giờ đây, đối thủ cùng thành phố của họ đang có một thứ vũ khí nguy hiểm.
Đắng hơn cho Man City, phong độ của Welbeck hoàn toàn có thể sẽ khiến nửa xanh thành Manchester phải ôm hận trong cuộc đua đang đến giai đoạn cuối cùng giữa hai đội.
- Hoàng Giang










