Cầm chắc vô địch, Mou bẻ lái sang ‘giầy vàng châu Âu’
(Ngôi sao hậu trường) - Sáng sớm ngày hôm qua, Barca đã giành chiến thắng thuyết phục 7-0 vào trước Vallecano. Cú đúp của Messi đã khiến phòng họp của Real phải rung động.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Bởi vì bằng hai bàn thắng ấy, Messi đã bằng điểm với Ronaldo trong cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới La Liga” và theo đó là “Chiếc giày vàng Châu Âu”. Dĩ nhiên là Mourinho không hề thích điều đó chút nào. Sau khi xem xong trận đấu, mổ xẻ chiến thuật, Mourinho bắt đầu thấy lo lắng khi khoảng cách giữa Ronaldo và Messi đã không còn.
![]() |
| Mourinho đang hỗ trợ hết sức cho cậu học trò cưng |
Trong cuộc đua với đại kình địch Barca, “Người đặc biệt” không muốn để cho đối thủ lấy mất một danh hiệu nào của Real. Vì thế, mục tiêu lúc này là phải để Ronaldo ghi thật nhiều bàn thắng trong trận gặp Bilbao sắp tới.
Giữa cuộc họp, Mourinho đã dõng dạc tuyên bố: “Trận đấu sắp tới, tôi yêu cầu các cậu hãy dồn bóng cho Cristiano, chúng ta cần cậu ấy ghi nhiều bàn thắng hơn để bỏ xa Messi. Nhất định không được để Barca có thêm một danh hiệu nào nữa”.
Nhưng dường như để chắc chắn hơn cho danh hiệu vua phá lưới của Ronaldo, Mou còn đưa ra yêu cầu riêng cho C.R7: “Cậu phải ghi ít nhất hai bàn thắng”. Dĩ nhiên, điều này quá dễ dàng với các ngôi sao của Real khi đối thủ sắp tới chỉ là Bilbao.
Trong các trận đối đầu gần đây nhất, Real thắng 4/5 trận với tỷ số cách biệt. Vì thế, yêu cầu của Mourinho đặt ra cho cả đội nói chung và Ronaldo nói riêng không phải là không thực hiện được. Thậm chí, nhiều chuyên gia đã đưa ra dự đoán, nếu trong trận đấu này Real tập trung hỏa lực cho C.R7 nã đạn thì Messi sẽ phải hít khói.
La Liga chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nhưg thật dễ dàng hơn cho Real trong cuộc tranh giành các danh hiệu cá nhân bởi họ đã cầm một tay vào chiếc cúp vô địch La Liga.
Trong trận đấu sắp tới, chỉ cần các các cầu thủ thực hiện tốt theo chỉ đạo của Mourinho, danh hiệu “Vua phá lưới La Liga” và “Chiếc giày vàng Châu Âu” dường như đã nằm im trong túi Ronaldo.
- Lê Phong










