Từ băng ghế dự bị Liverpool: ‘Martin đúng là vua phá lưới’
(Ngôi sao hậu trường) - Cất gần như toàn bộ đội hình chính thức trên băng ghế dự, tâm trí các cầu thủ Liverpool dường như đã dồn hết về Wembley, nơi họ sẽ đá trận chung kết cúp FA với Chelsea cuối tuần này.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Và đó dường như là lý do khiến Liverpool phải nhận trận thua 0-1 trước Fulham. Sau trận đấu, thủ thành Brad Jones đã có cuộc trò chuyện với kênh truyền hình Sky Sport.
Theo lời kể của thủ thành Liverpool, phút 5, trong một pha triển khai tấn công của Fulham, từ phía cảnh phải Arne Riise có cú căng ngang đẩy bóng vào giữa khung thành, trung vệ Martin Skrtel đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Doni.
![]() |
| Thủ thành Brad Jones đã có cuộc trò chuyện với kênh truyền hình Sky Sport |
Trước tình huống đó, trên băng ghế dự bị các cầu thủ Liverpool tỏ ra không mấy lo lắng về bàn thua. Jamie Carragher cười đùa thoải mái và quay sang John Flanagan mỉa mai: “Martin đúng là vua phá lưới! Tớ cá là trận này cậu ấy còn giúp Fulham ghi thêm vài bàn nữa”.
Tỏ vẻ thông cảm hơn, Flanagan chia sẻ: “Ai cũng có lúc mắc sai lầm, Martin cũng vậy. Tới nghĩ là sau bàn thua cậu ấy sẽ thi đấu tập trung hơn”. Phút 27, sau những pha dứt điểm liên tiếp từ các chân sút Liverpool mà không có được bàn gỡ hòa, trên băng ghế dự bị Carragher đã cho thấy sự nôn nóng.
Nhìn Dirk Kuyt dứt điểm ra ngoài, trung vệ này đã chạy ra đường pitch hướng về phía cầu thủ người Hà Lan hét lớn: “Cậu hãy bình tĩnh dứt điểm, không phải vội vàng trong tình huống như vậy”.
Tỏ ra bình thản hơn, Jack Robinson quay sang Raheem Sterling bàn luận: “Jamie làm sao mà phải nóng tính vậy. Thắng thua trong trận đấu này đối với chúng ta có quan trọng gì đâu. Tới nghĩ, cái đích mọi người đang hướng tới là chức vô địch FA Cup”.
- BĐTC










