Nhờ tinh hoàn gà trống, chồng tôi khỏi chứng tinh trùng yếu

( PHUNUTODAY ) - Lá hẹ rửa sạch, thái nhỏ như hành lá, ngọc kê gà trống cho vào nồi thủy tinh cao cấp và hầm trong nồi áp suất từ 30 phút đến 1tiếng. Khi đó, lá hẹ nhừ ngấm vào ngọc kê gà.

Người ta cứ bảo nhảm nhí khi ăn gì bổ nấy nhưng mình thì tin rằng tinh hoàn gà trống giúp chữa chứng tinh hoàn yếu đấy các bạn ạ.

[links()]

Mình xin kể trường hợp cụ thể và gần gũi nhất là chuyện của vợ chồng mình để các bạn có thể chia sẻ về bài thuốc bổ dưỡng này với nhà mình nhé.

Cách đây hơn 3 năm, vợ chồng mình cũng từng tím tái mặt mày khi đi khám bệnh. Bác sĩ bảo chồng mình bị chứng tinh trùng yếu và dĩ nhiên để có con được thì chúng mình còn phải vất vả dài dài điều trị bệnh.

Cả một năm ròng, hai vợ chồng mình giấu giếm hai bên gia đình, âm thầm đến các bệnh viện để chữa bệnh. Nào là thuốc của Đức, của Ý, của Úc, và của Mỹ, bác sĩ mách thuốc nào tốt, nhà mình đều tìm mua cả.

Mình không muốn ai biết chồng mình bị yếu, sợ anh tự ái nên ai hỏi chuyện con cái mình chỉ toét miệng bảo “đang kế hoạch”.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, mình không thể giấu gia đình được mãi khi các cụ cứ giục phải sinh con, nhất là nhà chồng mình. Mình ngại nhất là họ nghi ngờ vợ chồng mình quan hệ trước hôn nhân nhiều rồi dùng thuốc tránh thai nên giờ khó có con.

Để trả lại tiếng trong sạch cho mình, chồng mình khai thật với bố mẹ hai bên để tìm phương thuốc nào hay nhất chữa chứng tinh trùng yếu của chồng.

Nhờ món ngọc kê gà tần lá hẹ mà vợ chồng mình đã có em bé. Ảnh minh họa
Nhờ món ngọc kê gà tần lá hẹ mà vợ chồng mình đã có em bé. Ảnh minh họa

Mẹ chồng mình lo lắng vì một năm qua con mình giấu bặt chuyện này đi uống thuốc tây. Ngay hôm sau, bà bắt hai vợ chồng xin cơ quan nghỉ việc để về tận Hà Nam khám bệnh. Mình nghe cũng hơi phi lý vì ở Hà Nội thuốc tốt còn chẳng ăn ai, giờ về dưới kia không biết có thành công gì không.

Không dám cãi mẹ chồng, hai vợ chồng mình lũn cũn theo mẹ về quê chữa. Bà dẫn mình về nhà ông thầy thuốc ở Duy Tiên, Hà Nam. Mình không nhớ tên lắm, đường về cũng láng máng.

Ông ấy cắt cho chồng mình một ít thuốc bắc và kèm theo lời dặn. Uống xong thuốc bắc thì thường xuyên ăn ngọc kê (tinh hoàn gà trống, hay còn gọi là ngọc hoàn gà trống) với lá hẹ.

Cầm ba thang thuốc về, chồng mình uống cả tháng trời ròng rã. Thuốc bắc thật khó uống. Mỗi lần nhìn thấy anh nhăn mặt vào uống, mình cũng thương lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.

Sau khi hết thuốc, mình nhớ lời bác sĩ dặn ăn tinh hoàn gà tần với lá hẹ. Mình nghĩ cái này thì đơn giản và rẻ tiền hơn mua thuốc tây rất nhiều.

Ngày nào, mẹ mình cũng ra chợ mua từ 5 – 8 quả ngọc kê về. Sau đó bà ướp gia vị rồi tự tay tần với lá hẹ cho con trai.

Lá hẹ rửa sạch, thái nhỏ như hành lá, ngọc kê gà trống cho vào nồi thủy tinh cao cấp và hầm trong nồi áp suất từ 30 phút đến 1 tiếng. Khi đó, lá hẹ nhừ ngấm vào ngọc kê gà. Những quả ngọc kê gà nở bung ra nhìn rất ngon.

Lúc đầu, chồng mình cũng ngại vì mùi hẹ hơi ngang nhưng khi ăn quen thì anh lại nghiện món này lắm. Gần 3 tháng, ăn ngọc kê gà trống, vợ chồng mình đến bệnh viện kiểm tra lại thì thấy tinh trùng của anh đã cải thiện rõ rệt. Bác sĩ chúc mừng và bảo được 50 % rồi, về yên tâm mà sinh con.

Ba tháng sau, mình có tin vui và là con trai hẳn hoi nhé. Từ ngày sinh em bé đến giờ, 1 tuần mình vẫn chế biến cho chồng mình hai bữa ngọc kê gà. Vì chúng mình còn muốn sinh thêm một - hai bé nữa.

Nhờ có kinh nghiệm của ông lang đó mà vợ chồng mình mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Mình mang ra chia sẻ với mọi người bài thuốc quý này.

  • Lữ Thị Ngọc Bình (Ba Đình, Hà Nội)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn