Đừng nhìn hiện tượng mà đánh giá bản chất
(Bí mật X-men)- Bạn Vannhan đừng nhìn thấy cảnh cha dượng và người yêu ngủ cùng giường nhau mà đánh giá mối quan hệ của họ là không đoàng hoàng.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Gửi bạn Vannhan cùng độc giả!
Sau khi đọc bài viết “Sắp lấy chồng vẫn ngủ cùng... cha dượng” tôi thấy thật đáng buồn cho sự sáng tạo trong suy nghĩ của bạn, cùng một số độc giả như Bình; Trần đại nghĩa hiệp.... Phải chăng cái thói suy nghĩ xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi... và cực kì bệnh hoạn ấy đã ăn sâu vào não của những con người tệ bạc, đồi bại như các anh, nên ở đâu các anh cũng có suy nghĩ như vậy.
Các anh ạ, theo tôi nghĩ thì con người giống như một tấm gương phản chiếu thực tế nhất trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Chỉ có những kẻ xấu xa, bệnh hoạn... mới có được những ý nghĩ xấu xa, bệnh hoạn... còn những con người đàng hoàng, tử tế thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì trong đầu họ vẫn có những ý nghĩ, hành động cao cả, đàng hoàng và tử tế...
Trong thực tế của cuộc sống mỗi “cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và chỉ khi nào chúng ta thực sự ở trong hoàn cảnh ấy thì mới hiểu và cảm nhận hết được những gì là hay là dở trong đó... bằng không chúng ta nhìn vào cũng chỉ như là “cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi chứ chẳng thể biết được cái gì đang diễn ra thực sự bên trong đó.
Trở lại với câu chuyện của bạn Vannhan, phải nói rằng trong hoàn cảnh gia đình nhà người yêu bạn thì mối quan hệ “cha con” quả là một mối quan hệ gắn bó, mật thiết mà ít có gia đình nào có được... Điều đó được thể hiện trong sự vô tư, trong sáng ở suy nghĩ của cả hai người, và không gì có thể làm lu mờ đi thứ tình cảm đó được.
![]() |
| Nếu anh không đủ lòng tin với người yêu mình thì nên chia tay, đừng sáng tạo ra những ý nghĩ vớ vẩn mà hành hạ người yêu và hành hạ bản thân mình. Anh là điển hình cho sự ích kỳ của đàn ông. |
Mối quan hệ ấy được xuất phát rất tự nhiên giữa con người với con người. Bạn thử nghĩ xem người cha trong câu chuyện ấy đã dám hy sinh tất cả bản thân mình để nuôi dạy con mình được như ngày hôm nay (cho dù đó là con riêng của vợ) thì người cha ấy phải có lòng thương yêu rất lớn lao dành cho con cái.
Người cha như vậy không thể là một người đàn ông xấu xa và cơ hội đến nỗi “vô liêm sỉ” như bạn nghĩ được, bởi nếu như vậy thì ông ta đã bỏ rơi người con đó lâu rồi chứ không hy sinh tất cả cuộc đời mình để nuôi dạy người yêu bạn cho đến ngày hôm nay được.
Hơn nữa, nếu như tình yêu thương của người cha dượng ấy không đủ lớn thì cô con gái (tức người yêu bạn) cũng không dành cả tình yêu thương cho ông ấy được... cô gái sẽ không thể vô tư sà vào lòng cha dượng và đôi khi còn ngủ cùng như theo lời bạn nói.
Vậy nên bạn hãy dẹp bỏ những suy nghĩ “thái quá” không có thực về mối quan hệ giữa hai cha con họ đi, mà thay vào đó là nên trân trọng những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp đó ở cả hai con người.
Nếu làm được như vậy thì bạn mới có thể “vô tư” cùng người yêu bạn đi đến cùng trời, cuối đất. Bằng không bạn hãy từ bỏ ý định đó đi, bởi ở góc độ nào đó thì bạn là một con người ích kỷ. Và như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn cả đâu.
Vanha










