Vì muốn "sướng" trước, nên giờ tôi mới khổ
(Bí mật Xmen) - Vợ tôi không thể sinh được con sau khi đã kết hôn được 5 năm. Giờ vì chuyện này mà cuộc sống gia đình của tôi đảo lộn, vợ chồng bất hòa...
Tôi vẫn biết rằng công sinh thành, không bằng công dưỡng dục... nhưng không có được một đứa con do chính mình đẻ ra để nối dõi thì tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn vào bàn thờ tổ tiên nữa, như vậy thì tôi trở thành đứa con cháu bất hiếu của ông bà, dòng họ hay sao?
Trong khi đó bản thân tôi lại là người đàn ông chính thức thờ tự cho cả một gia đình, dòng họ... mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào. Ấy vậy mà tôi lại đang phải đối mặt với chuyện đó vì không may lấy phải một người vô sinh.
Cả hai chúng tôi đều sinh ra từ một vùng quê, cùng lớn lên cùng nhau và nảy sinh tình cảm từ những ngày còn ở quê. Lên thành phố học xa nhà, chúng tôi càng trở nên thân thiết nhau hơn và chính thức yêu đương từ đó.
![]() |
| Cưới đã 5 năm mà vợ tôi chưa sinh được con |
Lên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, mà tiền ở quê gửi lên thì có hạn, vì thế để giảm chi phí chũng tôi đã cùng nhau thuê một phòng và ở chung để tiết kiệm.
Thế rồi cũng như bao cặp đôi sống thử thiếu thốn kinh nghiệm về sức khỏe sinh sản tình dục khác chúng tôi thường xuyên quan hệ và dẫn đến mang thai ngoài ý muốn nhiều lần... tất cả những lần nhỡ dở như vậy tôi và người yêu đều đưa nhau đi giải quyết hậu quả ở một vài cơ sở y tế tư nhân.
Và rất có thể từ những lần nạo hút thai không đảm bảo chất lượng y tế như vậy đã cướp đi khả năng sinh con và thiên chức làm mẹ của vợ tôi... Nên giờ đây khi đã chính thức là vợ chồng, và không cần kế hoạch hay dùng một biện pháp tránh thai nào nhưng đã 5 năm rồi mà vợ chồng tôi chưa một lần có được tin vui.
Điều đó làm cho cả hai bên gia đình nội ngoại rất buồn, và hơn nữa đó cũng là áp lực rất lớn từ phía gia đình nhà tôi, mẹ tôi đối với cô ấy... Càng khó khăn hơn khi tôi lại là đứa cháu đích tôn của dòng họ, và việc có con, con trai là một điều chắc chắn sẽ phải xẩy đến với tôi.
Biết được như vậy, nhưng đối với tôi lúc này là rất khó... nếu như chỉ vì lý do vợ không thể sinh con được mà tôi ruồng rẫy, bỏ bê người vợ đó thì thực sự tôi không đành lòng. Bởi dù sao trong cái sự việc ấy cũng có một phần là do tội lỗi của tôi.
Vợ chồng tôi đã định xin một đứa con nuôi rồi về chăm sóc nó, để sau này nó có thể thay tôi thờ tự tổ tiên cho gia đình, nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, vì bố mẹ tôi bảo như thế không phải máu mủ do mình sinh ra. Rồi mẹ tôi đưa ra 2 phương án giải quyết, 1 là ly dị vợ cưới một cô gái khác về sinh con đẻ cái; 2 là đi thuê một người đàn bà nào đó sinh hộ một đứa con và mang về cho vợ tôi nuôi.
Nhưng vợ tôi nhất quyết không chịu hai chấp nhận một trong 2 phương án này, vì cho rằng nếu như thế thì thiệt thòi cho cô ấy quá. Vì nếu ly dị thì cô ấy cũng khổ, mà thuê người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình, tức là tôi phải ngủ với người đàn bà kia thì cô ấy cũng không chấp nhận. Hơn nữa, cô ấy cho rằng, như thế là cô ấy phải đi nuôi con thuê hộ người đàn bà khác mà lại phải trả cô ta tiền.
Bây giờ thì tôi không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa. Nhận con nuôi thì bố mẹ không đồng ý, mà thuê người sinh con thì vợ tôi không chấp nhận. Thực sự tôi thấy mình bế tắc. Rất cần lời khuyên của các anh, chị.
Nguyenkhanh...










