Thứ Ba, 17/04/2012, 13:20 [GMT+7]
.
.

Mới yêu, anh đã bắt tôi phải ‘trả công’ mẹ mình

(Cân đàn ông)- Mẹ tôi nuôi tôi ăn học hơn 20 năm trời tôi còn không có tiền để mua cho bà hộp sữa nào uống, thì tại sao tôi lại phải biếu mẹ anh- người chưa nuôi tôi được ngày nào?

Chào độc giả! Hôm nay, tôi có một chia sẻ muốn tâm sự cùng các anh, chị. Rất mong, những người đi trước sẽ cho tôi một lời khuyên.

Gần đây tôi có yêu một người bạn trai, anh ấy hơn tôi 2 tuổi và đã tốt nghiệp đại học, đi làm, còn tôi thì cũng đã 24 tuổi và tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm.

Đến thời điểm này, chúng tôi mới yêu nhau được 3 tháng, vậy mà người yêu của tôi đã thường xuyên áp đặt tôi phải như thế này, như thế kia. Nào là phải ăn mặc kín đáo hơn, nói năng phải điềm đạm hơn, và người yêu gọi thì phải dạ, phải vâng. Sau này lấy nhau về cũng vẫn phải dạ, phải vâng, và phải tôn trọng chồng, tôn trọng những người trong gia đình nhà chồng…

Đặc biệt, bố anh ấy mất sớm, nhà anh chỉ còn 3 mẹ con là, mẹ, anh và em gái. Vì thế, anh ấy còn rất thương yêu gia đình, đặc biệt là mẹ và em gái. Vì thế, đi chơi lúc nào cũng nhắc đến mẹ và em gái, đi đâu chơi về cũng mua quà cho mẹ và em gái.

Anh ấy còn bắt tôi cũng phải yêu thương mẹ, và em gái của mình, vì thế mỗi lần dẫn tôi về nhà anh chơi là anh gợi ý muốn tôi phải mua quà cho mẹ anh là một hộp sữa và em gái anh thì là quần áo, hoặc mỹ phẩm.

Anh bảo, mẹ có công nuôi anh từ bé đến giờ, vì thế nếu ai làm vợ anh thì phải cùng với anh trả công cho mẹ. Còn em gái nhà anh, thì từ bé đã sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của bố, nên rất cần được động viên, chia sẻ, nên ai lấy anh cũng sẽ phải có nghĩa vụ động viên, chia sẻ với em gái anh như thế.

Rồi áp đặt tôi phải sống như thế này, sống như thế kia, rồi đối xử tốt với mẹ và em gái anh...
Rồi áp đặt tôi phải sống như thế này, sống như thế kia, rồi đối xử tốt với mẹ và em gái anh... Tôi có nên tiếp tục quan hệ tình cảm với một người đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mẹ và em gái mình?

Hai lần về chơi nhà anh, là hai lần tôi phải mua 2 hộp sữa về biếu mẹ anh, rồi quần áo để tặng cho em gái của anh. Cũng chả phải nhiều tiền, chỉ vài trăm thôi, nhưng thực sự tôi chẳng thích làm việc này tý nào cả.

Vì thứ nhất, mối quan hệ của tôi và anh cũng mới chỉ bắt đầu, chưa thể khẳng định được điều gì, vậy mà anh đã áp đặt và bắt tôi phải như thế này, như thế kia. Đó là điều tôi hoàn toàn không bao giờ mong muốn.

Hơn nữa, tôi mới ra trường đi làm, thu nhập còn thấp, chi tiêu cái gì cũng phải tính toán. Để không phải đi vay mượn bạn bè, từ khi ra trường đến giờ tôi còn không dám mua cho bố mẹ và gia đình cái gì.

Bố, mẹ tôi nuôi tôi ăn học hơn 20 năm trời tôi còn không có tiền để mua cho bà hộp sữa nào uống, thì tại sao tôi lại phải biếu mẹ anh- người chưa nuôi tôi được ngày nào, cũng chưa giúp gì được cho tôi?.

Tôi cũng nghĩ rằng, mới chỉ yêu nhau mà anh ấy đã bắt bẻ tôi đủ điều như thế, thì sau này làm vợ anh chắc tôi sẽ rất khổ sở vì bị anh áp đặt mọi thứ.

Vì thế, tôi rất muốn các anh chị đã có gia đình, hoặc có kinh nghiệm trong chuyện gia đình có thể tư vấn giúp tôi xem tôi có nên tiếp tục quan hệ yêu đương với người đàn ông lúc nào cũng nghĩ về mẹ và em gái mình như thế nữa không. Cảm ơn các anh, chị!

Tú Cầu (Cẩm Phả, Quảng Ninh )
 

;
.
.
.