Thứ Tư, 12/09/2012, 06:37 [GMT+7]
.
.

Tôi đã làm gia đình chồng thất vọng

(Mẹ chồng nàng dâu)- Tôi không nghĩ rằng những lời nói tưởng chừng như vô hại đó giờ đây lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi... Mẹ chồng tôi luôn cứ vin vào đó mà sỉ vả tôi mỗi khi bà không hài lòng hay tức giận một điều gì đó.


Sinh ra ở nhà quê nên mới ở cái tuổi 27 tôi đã được rất nhiều người gọi là gái ế. Nhưng sự thật thì không hẳn đã là như thế, bởi tôi cũng đang có một tình yêu... có điều chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc cưới hỏi mà thôi.

Tuy nhiên, bố mẹ tôi ở quê vì không hiểu hết được điều đó nên cứ luôn giục tôi phải lấy chồng, yên bề gia thất. Vì có con gái trong nhà như “quả bom nổ chậm”. Tôi hiểu được điều đó, và cũng thấy mình đã đủ độ chín muồi để sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình.

Cứ tưởng những lời nói của tôi chỉ vô hại, ai ngờ nó đã để lại hậu quả và tôi không nhận được sự tôn trọng, yêu thương của nhà chồng
Cứ tưởng những lời nói của tôi chỉ vô hại, ai ngờ nó đã để lại hậu quả và tôi không nhận được sự tôn trọng, yêu thương của nhà chồng

Nhưng vì do cái tính sĩ diện của mình, với lại ai đời con gái lại đi giục người yêu cưới vội... hóa ra tôi là kẻ đi cầu khẩn anh ấy à. Nên tôi đã bịa ra một lý do hết sức hợp lý rằng mình đã mang thai, và cái thai trong bụng cũng chính là giọt máu của anh ấy... để muốn nhắc khéo anh rằng “chúng mình làm đám cưới đi anh”.

Cũng từ đây tôi cảm nhận được sự vui mừng trong con mắt của anh. Anh đã thông báo với tất cả mọi người trong gia đình mình rằng anh sắp được làm bố... Đây cũng là niềm vui tôi thấy được từ khuôn mặt già nua khắc khổ của mẹ chồng, vì bà cũng đã rất nhiều lần mong anh lấy vợ nhưng anh chưa chịu.

Đám cưới của tôi nhanh chóng được tổ chức trước sự chúc phúc tất cả mọi người, trong gia đình tôi ai cũng bảo tôi gái ế mà vớ được chồng sang... Và khi ấy nụ cười mãn nguyện bỗng nở trên khuôn mặt của tôi khi nghĩ về một gia đình chan hòa, hạnh phúc.

Có điều rằng sau đám cưới cái thai trong bụng của tôi không những không hề phát triển, mà cả đến vài tháng sau nó cũng không hề có và phát triển theo đúng như những gì tôi nói... Lúc ấy cả gia đình đã đưa tôi đi khám vì rất lo lắng cho tôi, và họ cũng phát hiện ra việc cái thai ấy thực sự chưa bao giờ tồn tại.

Chồng tôi cảm thấy buồn ra mặt nhưng không biết sẽ phải đối mặt với sự thật này như thế nào nữa. Còn mẹ chồng tôi phải vào nhập viện do bị tai biến mạch máu não vì không thể chịu được cú sốc này, may là bị nhẹ. Lúc ấy tôi mới thấy ân hận vô cùng vì những chuyện mình đã làm.

Và cũng vì những lý do đó mà giờ đây tôi mất hẳn lòng tin từ phía nhà chồng. Anh không bao giờ tin tưởng tôi bất cứ mật điều gì nữa, còn mẹ chồng tôi thì không ngớt lời sỉ vả tôi và cho đó là một trò lừa bịp để tôi có thể bước chân vào được nhà bà.

Bản thân tôi cũng cảm thấy hối hận vô cùng sau những gì đã xảy ra. Tôi không biết làm thế nào để lấy lại được lòng tin của chồng, mẹ chồng và người thân nhà chồng?

  • Hongtrang.vp...

;
.
.
.