Thứ Ba, 18/09/2012, 06:08 [GMT+7]
.
.

Chê vợ “phẳng”, chồng đi ăn chả

(Ngoại tình)- “Chồng chị bảo chán vợ nên mời em đi vài lần để thay đổi. Em từ chối, nhưng anh ấy bảo đã được sự đồng ý của chị".

Tôi không phải là một người đàn bà đẹp về hình thức, nhưng tôi nghĩ mình là một người vợ biết lo toan cho cuộc sống gia đình. Bạn bè của chồng đến nhà chơi, nhiều người gặp tôi cũng bảo, ai có phước mới lấy được tôi làm vợ.

Cũng vì cái tính biết lo toan ấy mà vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 20 và trong vòng gần 20 năm ấy, chúng tôi đã biến không thành có. Đưa kinh tế gia đình từ chỗ thiếu thốn cái ăn, cái mặc trở nên khá giả, có của ăn, của để. Làm được nhà cửa khang trang,…

Bị vợ bắt gặp đi nhà nghỉ với bồ, chồng không không cảm thấy hối lỗi mà còn có những lời lẽ xúc phạm
Bị vợ bắt gặp đi nhà nghỉ với bồ, chồng không không cảm thấy hối lỗi mà còn có những lời lẽ xúc phạm

Rồi hai đứa con một trai một gái lần lượt được sinh ra, đứa nào cũng ngoan ngoãn, vì thế hạnh phúc gia đình càng được nhân lên gấp bội. Cứ tưởng, với niềm hạnh phúc đang có, thì chồng tôi sẽ biết trân trọng nó, và hết lòng với vợ con. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ có người đàn bà khác.

Nào ngờ, gần đây anh ấy đổ đốn, thường xuyên đi sớm về muộn và khen người đàn bà khác trước mặt vợ mình. Mà người đàn bà ấy không ai khác chính là một người hàng xóm, không chồng nhưng có một đứa con.

Cô ta kém vợ chồng tôi gần 10 tuổi nhưng nổi tiếng xinh xắn ở trong xóm, cũng nổi tiếng lẳng lơ và biết chiều đàn ông. Chả thế mà đám đàn ông trong xóm, cứ ngồi với nhau chén rượu chén trà lại lại mang chuyện về người đàn bà này ra tám. Có lần tôi còn nghe chồng tôi bảo, đến nhà cô ta chơi thì lại gặp ông A ở đó.

Tôi có hỏi chồng, anh đến nhà người đàn bà không chồng ấy làm gì, thì anh ta bảo thấy nhiều người khen cô ta đẹp, thì đến xem thế nào. Công nhận đẹp thật, nhất là vòng một, căng tròn chứ không “màn hình phẳng” như của vợ mình.

Nghĩ là chồng chỉ nói đùa cho tôi tức, nhưng vì vẫn ấm ức nên mấy ngày sau đó tôi cố tình theo dõi khi anh ta ra khỏi nhà. Sau nhiều lần để ý, theo dõi, tôi đã bắt gặp chồng và người đàn bà ấy thuê nhà nghỉ với nhau.

Đợi họ vào được một lúc tôi đã định xông thẳng vào bắt quả tang, nhưng nhân viên nhà nghỉ không cho vào, vì thế tôi đành đứng đợi ở bên ngoài chờ họ ra.

Có điều, lúc từ nhả nghỉ với tình nhân đi ra nhìn thấy vợ, chồng tôi không những không ngại ngần, xấu hổ mà còn chửi tôi không ở nhà lo cho con lại đi theo anh ta làm gì?.

Còn người đàn bà hàng xóm thì bảo với tôi rằng: “Chồng chị bảo chán vợ nên mời em đi vài lần để thay đổi. Em từ chối, nhưng anh ấy bảo đã được sự đồng ý của chị”.

Sự trơ trẽn của chồng và người đàn bà ấy làm tôi tức quá, định lao đến tát cho đồ gái đĩ già mồm ấy một trận thì bị chồng tôi ngăn lại, đã thế anh ta còn tát tôi một cái và đuổi tôi về.

Đến hôm nay, chuyện xảy ra đã được hơn một tuần, nhưng tôi và chồng không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không dám nói với bất cứ ai, kể cả các con mình, vì sợ chúng sẽ coi thường bố chúng, nhưng giữ im lặng thì tôi sợ chồng tôi sẽ được nước làm càn và tôi sẽ mất chồng vào tay người đàn bà kia. Tôi phải làm gì bây giờ, nói cho con cái biết để khuyên bố chúng, hay là im lặng?.
 

  • Nguyenthinga...

;
.
.
.