Đưa tiền mừng tuổi Tết trong lòng tiếc đứt ruột

( PHUNUTODAY ) - Mới trải qua 2 ngày Tết mà tiền mừng tuổi nhà mình đã tốn kém quá thể. 2 ngày Tết nhà mình đã mất 5 triệu rồi. Không biết còn phải tốn bao nhiêu nữa đây?

Mới trải qua 2 ngày Tết mà tiền mừng tuổi nhà mình đã tốn kém quá thể. 2 ngày Tết nhà mình đã mất 5 triệu rồi. Không biết còn phải tốn bao nhiêu nữa đây?

[links()]

Phải nói rằng, trước Tết vợ chồng mình cũng đã xác định tiền mừng tuổi năm nào cũng là tốn nhất rồi. Thậm chí có năm, mình còn chẳng dám tổng kết số tiền này nữa cơ nên chẳng biết là tốn kém bao nhiêu và “lỗ, lãi” chừng nào...

Nói chung, Tết năm nào xong mình cũng đau hơn hoạn và thấy cái Tết Nguyên Đán cực kỳ lãng phí. Nói ra có thể mọi người không hài lòng vì mọi chuyện là do mình. Nhưng đúng là khổ thật.

Ảnh MH
Nói chung, Tết năm nào xong mình cũng đau hơn hoạn và thấy cái Tết Nguyên Đán cực kỳ lãng phí. Nói ra có thể mọi người không hài lòng vì mọi chuyện là do mình. Nhưng đúng là khổ thật.

 

Tất nhiên, lỗi phần nhiều là do mình. Nhưng chuyện mừng tuổi không mừng không được. Đấy là mình còn không phải mừng tuổi con sếp với lại quà biếu sếp của 2 vợ chồng mình bao giờ đấy.

Cứ đến mấy ngày Tết là mình cũng thấy nản. Thực tế, mình không phải là người phụ nữ ky bo gì. Nhưng nhiều khi đi chúc Tết, bắt buộc phải lì xì như vậy, mình chẳng thấy việc này còn ý nghĩa gì nữa.

Với mình, lì xì đầu năm từ ngày lấy chồng chỉ còn mang tính chất thủ tục trao đổi. Thậm chí là thủ tục kiểu trong héo ngoài tươi, đưa tiền mừng tuổi mà trong lòng đứt từng khúc ruột.

Bản thân mình cũng muốn mừng tuổi với số tiền in ít thôi. Còn những ai quý hơn, thân hơn thì biểu hiện kiểu khác đâu chỉ cứ nhằm vào tiền lì xì. Chẳng hạn nếu mình quý cháu nào, mình có thể dẫn cháu đi mua truyện, sách, quần áo hay dụng cụ học tập trong năm và lì xì đầu năm ít. Song, ở quê chồng mình thì cổ hủ lắm. Không có chuyện này đâu.

Để người thân từ già đến trẻ nhà mình vui thì điều này cũng phải đồng nghĩa với số tiền lì xì nhiều nhiều. Chứ còn hiện vật khác như mình vừa nói trên họ chẳng thích.

Do đó, mới trải qua 2 ngày Tết mà tiền mừng tuổi nhà mình đã tốn kém quá thể. 2 ngày Tết nhà mình đã mất 5 triệu rồi. Không biết còn phải tốn bao nhiêu nữa đây?

Ảnh MH
Mới trải qua 2 ngày Tết mà tiền mừng tuổi nhà mình đã tốn kém quá thể. 2 ngày Tết nhà mình đã mất 5 triệu rồi. Không biết còn phải tốn bao nhiêu nữa đây?

Mình chỉ muốn với mỗi năm, năm nào vợ chồng làm ăn dư giả thì mừng nhiều hơn. Năm nào nghèo thì mừng ít hơn. Nói chung, mình muốn mừng tuổi tùy tâm của mình và tùy vào lực của mình chứ không đua theo phong trào hay mong muốn của bên nhà chồng được.

Nhưng chắc đó mãi chỉ là những điều mình nghĩ thôi và sẽ không bao giờ thành hiện thực cả. Tết ơi, Tết nhanh hết đi, cứ nghĩ đến tiền mừng tuổi từ nay đến hết Tết mà mình thấy đau đầu và xót quá.

  • Hoàng Oanh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn