"Chém gió" lừa tiền tỷ đại gia, nữ quái phóng tay...từ thiện

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhờ tài "chém gió", My đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của một đại gia, sau đó tiêu xài cá nhân và đi làm... từ thiện để đánh bóng tên tuổi.

Chiếm đoạt tiền tỉ nhờ tài "chém gió"

Ngày 17/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Hoài My (SN 1987, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2012, tuy đang làm công nhân với đồng lương ba cọc ba đồng, nhưng My lúc nào cũng thể hiện mình là "đại gia", ở nhà buồn không biết làm gì nên đi làm cho vui.

lừa dảo

"Đại gia chân đất" Phan Thị Hoài My.

My "chém gió" rằng, chồng My hiện đang đi làm trầm ở tỉnh Khánh Hòa, chỉ cần bán đi số lượng nhỏ trầm thì gia đình My ăn cả đời cũng không hết. Để chứng tỏ mình có "của ăn của để", My đã nói dối đồng nghiệp là con đau ốm để mượn tiền, nhưng thực tế, My dùng tiền sắm điện thoại sang, đồ trang sức...

"Chém" mãi mà vẫn chưa có đại gia nào mang tiền đến mua kỳ nam, My liền nghĩ ra cách dùng chính số tiền đã vay được để mua một ít kỳ nam thật, sau đó "dụ" đại gia đem giúp vào TP HCM hỏi giùm "hàng độc" đó có giá bao nhiêu. Với chiêu trò như trên, cuối cùng My cũng dụ được anh L. (trú ở huyện Đại Lộc) đi "kiểm tra chất lượng số kỳ nam". Sau khi kiểm tra, anh L. được đầu nậu ở TP.HCM trả giá 10-12 tỉ đồng/1kg...

Nghe đầu nậu phát giá, anh L. càng "nể phục" My bởi tin rằng dù sở hữu số hàng có giá trị cả chục tỉ đồng, nhưng vẫn đi làm công nhân cho vui. Thấy anh L. đã "cắn câu", My đồng ý bán rẻ cho anh này số kỳ nam trên và còn hứa thưởng thêm cho anh L. nếu môi giới bán giúp My số kỳ nam mà chồng My mới đem về. Không để mất cơ hội làm giàu, anh L. vội vàng chuyển cho My gần một tỉ đồng để đặt cọc. Trong khi anh L. chắc mẩm mình sắp giầu to đến nơi thì My cũng tranh thủ dùng chiêu lừa độc giống như đã làm với anh L. để đi lừa đảo người khác.

Nhưng anh L. và một số người khác đâu biết rằng số kỳ nam mà các đầu nậu trong TP.HCM trả giá hơn 10 tỉ đồng/1kg chỉ là "hàng mẫu", được My bỏ ra vài chục triệu mua của một đầu nậu khác tại địa phương. Còn chồng My thực chất đang làm ruộng ở nhà chứ không phải đang đi khai thác kỳ nam ở Khánh Hòa như My đã nói.

Chờ dài cổ mà vẫn chưa thấy kỳ nam đâu trong khi tiền đã chuyển, anh L. âm thầm xuống "thăm" nhà My để tìm hiểu. Lúc này bộ mặt thật của My đã bị bại lộ. Ngay sau đó, anh L. đã làm đơn tố cáo My với cơ quan công an. Tại cơ quan công an, "đại gia chân đất" My đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Lấy tiền lừa đảo để đi làm... từ thiện?!

Tại cơ quan CSĐT, "đại gia chân đất" hiện nguyên hình là một kẻ ăn chơi, lười lao động. My khai do đọc thông tin trên mạng nên My biết được những người dân đi khai thác kỳ nam về rất giàu có, bởi kỳ nam có giá trị cao. Chồng My thường xuyên đi làm thuê vắng nhà, đồng lương công nhân của My không đủ trang trải cuộc sống gia đình trong khi ba đứa con thơ dại đang tuổi ăn tuổi học, nên My quyết định vay tiền để tiêu xài. Khi không có khả năng thanh toán, trong lúc túng quẫn, My đã nghĩ ra cách lừa đảo trên để lấy tiền trả nợ.

Được biết số tiền My chiếm đoạt của anh L. và một số nạn nhân khác là hơn một tỉ đồng. Ngoài việc "tân trang" cho bản thân, mua sắm trang sức, điện thoại..., My còn dùng tiền lừa đảo để đi... làm từ thiện cho người nghèo ở quê, để thể hiện "đẳng cấp" của đại gia giàu có, có tấm lòng với quê hương. Không chỉ vậy, My còn thường xuyên đi chùa để "tu tâm tích đức"...

Với những chiêu trò trên, My đã khiến nhiều người lầm tưởng My là một "đại gia" có "tâm" có "đức", nhưng thực chất, đó chỉ là hành động "lòe" thiên hạ của My.

Ngày 17/9, PV đã có mặt tại nhà "đại gia chân đất" để tìm hiểu sự việc, ông L.V.M., bố chồng My chia sẻ: "Vợ chồng My cưới nhau năm 2006 và sinh được ba đứa con trai. My đi làm công nhân, còn chồng nó thì làm thuê đủ thứ".

Nói về cuộc sống của vợ chồng My, ông M. cho biết thêm: "Sau khi cưới, My sinh ra nhiều thói xấu. Nhiều lần người nhà bị My lấy cắp vặt đủ thứ, kể cả tiền bạc. Anh em trong nhà biết vậy nhưng cũng bỏ qua, ai ngờ nó càng ngày càng hư".

Còn bà N., mẹ chồng My ngao ngán nói: "Khi đối xử với mẹ chồng, nó lễ phép lắm. Ai ngờ nó lại đi lừa đảo như vậy chứ. Bây giờ lại khổ thân con trai tôi, khổ thân mấy đứa cháu".

Khi biết tin My đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ, nhiều dân sống gần đó cảm thấy xót xa cho chồng và ba đứa con của My. Do vậy khi biết tin My lừa đảo nhiều người để lấy tiền, cả xã Đại Nghĩa đều rúng động. Anh H.X.H., một người hàng xóm của My cho biết: "Chồng My làm nông cực khổ vậy nhưng My, tuy làm công nhân, mà lúc nào cũng xài sang, nào điện thoại, trang sức... Không ngờ đó là tiền My lừa người khác để tiêu xài".

Cụ T.T.L. (75 tuổi), một người dân sống gần nhà My cho biết thêm: "Trước đây, con My nó cũng chịu thương chịu khó, ngoài thời gian đi làm công nhân cũng tranh thủ thêm ruộng đồng để phụ giúp gia đình. Nhưng thời gian gần đây, nó thay đổi hẳn về cách sinh hoạt. Nhiều người cũng thấy lạ khi chỉ với đồng lương công nhân không đủ sống mà My vẫn có thể đi làm từ thiện, cho người nghèo tiền... Có lần tôi hỏi nó làm gì mà có nhiều tiền thế, My nói có người bạn bên nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ.... Ai dè nó lừa đảo người ta. Giờ nó bị bắt rồi, bỏ lại ba đứa con cho chồng nó chăm sóc...".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT