Hai học sinh dũng cảm cứu người trong nước lũ

( PHUNUTODAY ) - Trong hai ngày 16 và 17/10, hai em học sinh ở tỉnh Nghệ An đã dũng cảm cứu người chết đuối thoát khỏi dòng nước lũ.

Lũ quét miền Trung đã làm nhiều người thiệt mạng. Ảnh: TTO

Đó là Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Trần Doãn Sửu (17 tuổi, học sinh lớp 11A Trung, Nghệ An). 

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 17/10, trên đường đến trường, do lũ dâng cao tràn đồng, Nguyễn Thị Khánh Ly (học sinh lớp 8A Trường THCS Thanh Lương, trú xóm 9, xã Thanh Lương) đã bước nhầm chỗ cống nước và bị nước cuốn. Đang đạp xe từ nhà (xóm 8, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) đến trường, phát hiện vụ việc, Mạnh liền dừng xe đạp, để cặp sách bên đường lao theo dòng nước lũ cứu, đưa được Ly vào bờ.

Vào chiều 16/10, trên địa bàn huyện Đô Lương cũng có gió to, mưa lớn nước dâng nhanh. Đang cố đạp xe về nhà, ngang qua xóm 6 xã Thuận Sơn (huyện Đô Lương) phát hiện em Phan Thị Thanh (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Thuận Trung, huyện Đô Lương) bị nước lũ cuốn trôi, Sửu cũng vứt xe và cặp sách trên đường, cởi áo mưa ra lao xuống dòng lũ cứu Thanh.

Nước lũ chảy xiết, nhưng được một thanh niên trong xã Thuận Sơn trợ giúp, Sửu đã đưa được em Thanh lên bờ.

Chiều 18/10, UBND xã Thanh Lương đang làm thủ tục biểu dương, khen thưởng và tặng giấy khen cho Mạnh vì đã dũng cảm cứu người trong lũ dữ.

Dự kiến sáng thứ 2 tuần tới (21/10), Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương cũng tuyên dương gương dũng cảm của Mạnh và Sửu trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Vào tháng 9 vừa qua, một nam sinh sau khi dũng cảm cứu người đã bị nước cuốn trôi, tử vong.

Theo đó, ngày 20/9, em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996), học sinh lớp 12 Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cùng nhóm bạn đang đi trên đường liên xã, thấy năm thanh niên đi trên hai chiếc xe máy qua đập tràn gần đó thì bị nước cuốn trôi. Phúc cùng với các bạn lao ra cứu được hai người lên bờ. Còn hai người khác đang chới với giữa nước lũ, Phúc tiếp tục lao xuống nước cứu người, nhưng do đuối sức nên bị nước chảy xiết cuốn trôi và nhấn chìm.

Đến ngày 21/9, thi thể của Phúc mới được tìm thấy tại đập tràn, cách nơi gặp nạn khoảng 500 mét.

Nguyễn Sỹ Phúc là con út trong gia đình ba chị em, bố mẹ em đều làm nghề nông, hai chị phải nghỉ học sớm, đi xuất khẩu lao động.

Trước hành động dũng cảm của em Phúc, Huyện đoàn Nghi Lộc và Đoàn trường THPT Nghi Lộc 2, cũng tổ chức trao tặng giấy khen, tuyên dương và phát động phong trào thi đua theo tấm gương dũng cảm quên mình của Nguyễn Sỹ Phúc trong tất cả đoàn viên thanh niên ở các trường phổ thông và hội liên hiệp thanh niên toàn huyện.

Tỉnh đoàn Nghệ An cũng trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của T.Ư Đoàn cho em Phúc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn