Hào Anh đuổi mẹ ra đường, tiêu tiền như đại gia

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đuổi mẹ ra đường, tiêu tiền như đại gia Hào Anh lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 3/9, bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1972, mẹ Hào Anh) đã lên cơ quan công an tố cáo con trai là Nguyễn Hoàng Anh (tên khác là Hào Anh, SN 1996, phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau) có hành vi “ngược đãi cha mẹ”.

Bà Thoa rớt nước mắt chăm sóc những vết thương chằng chịt của Hào Anh
Bà Thoa rớt nước mắt chăm sóc những vết thương chằng chịt của Hào Anh

Nhớ lại giây phút bị con trai ngược đãi, xua đuổi lòng người mẹ quặn đau. Gạt nước mắt lăn trên gò má, bà Thoa kể: “Từ ngày có tiền nó thường tỏ ra trái tính, suốt ngày lao vào game cùng đám bạn xấu. Số tiền mà cá nhân, tổ chức hảo tâm quyên góp ngoài mua đất cất nhà hết 600 triệu, số còn khoảng 200 triệu do tôi cất giữ. 

Ngày Hào Anh dọn về nhà mới cùng bố mẹ và em trai

Ngày Hào Anh dọn về nhà mới cùng bố mẹ và em trai.

Khi có tiền, Hào Anh hay xin tiền chơi điện tử, đi chơi với bạn số tiền ít nên cũng đồng ý cho. Rồi đến khi xin tiền mua xe tay ga, nghĩ con chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác nên thương lại chiều theo ý con. Ai ngờ, chỉ trong vòng gần 8 tháng nó tiêu hết 200 triệu, đổi 4 chiếc xe đắt tiền”. 

Qua tìm hiểu, sau khi bị Hào Anh đuổi ra khỏi nhà, bà Thoa cùng chồng đã đi thuê một căn phòng trọ lụp xụp tá túc qua ngày. Mỗi khi bà nghĩ về hình ảnh đứa con trai bất hạnh bị vợ chồng đầm tôm bạo hành đến thân tàn ma dại thì tim lại nhói đau. Nên khi hai mẹ con được ở cùng nhau bà đã hết lòng chăm sóc cho con khôn lớn thành người. Có nằm mơ bà cũng không ngờ Hào Anh lại đuổi bà cùng bố dượng ra khỏi nhà. 

Tại công an Phường 8, Thành phố Cà Mau Hào Anh đã thừa nhận hành vi “ngược đãi cha mẹ” mình. 

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT