Thai nhi chết, bác sĩ 'bổ sung' thêm bệnh án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Ngày 3/11, anh Trịnh Đình Vinh (người nhà sản phụ Bùi Thị Phương Thùy, 23 tuổi, công tác tại Công an Nghệ An) gửi đơn tố cáo đến ban giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc con của chị Thùy tử vong bất thường trước khi sinh.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 3/11 trao đổi vụ tử vong của bé trai con của sản phụ Bùi Thị Phương Thùy sinh năm 1990, quê ở Nghệ An, BS Nguyễn Danh Linh-giám đốc bệnh viện cho biết nguyên nhân tử vong của bé trai là do: “Khi sản phụ chuyển dạ, thai nghén bị nhiễm độc do bong rau và vỡ ối”.

Tuy nhiên, anh Vinh cho biết, cùng thời điểm là 15h, theo như bệnh án cũ ghi tim thai vẫn khỏe nhưng sau khi mổ đã được ghi thêm nội dung bệnh nhân tím tái, phù toàn thân, huyết áp 130/90mg. Đây là điều bất thường rất đáng nghi.

Theo báo Dân Trí, sáng 4/11, nữ hộ sinh Phạm Thị Hà đã thừa nhận mình “bổ sung” một số nội dung thời điểm 15h ngày 31/10: “Bệnh nhân tỉnh táo, phù toàn thân, huyết áp 130/90mg” vào hồ sơ bệnh án vào sáng ngày 1/11 - trước thời điểm bác sỹ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc bệnh viện mổ cho sản phụ.

“Lúc 15h ngày 31/10, tôi và chị Khổng Thị Thúy (nữ hộ sinh - PV) khám, nghe tim thai nhưng “quên” ghi vào hồ sơ bệnh án. Sáng 1/11, khi hoàn tất hồ sơ bệnh án tôi mới bổ sung thêm chứ không có dối trá hay không có động lực nào!”, nữ hộ sinh Hà lý giải.

Hồ sơ ghi bệnh án trước và sau khi mổ

Lí do bệnh án được ghi thêm sau khi mổ thì ông Linh nói: “Tôi trực mổ ca này nhưng không biết chuyện họ ghi thêm nội dung gì vào bệnh án”.

Ngày 31/10, chị Thùy có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình đưa đến khoa phụ sản bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đoán chị Thùy có huyết áp cao, phù to toàn thân, tiền sản giật. Chị được tiêm thuốc hạ huyết áp và uống hai viên thuốc an thần.

Đến 8h cùng ngày, sau buổi hội chẩn, BS Phạm Sĩ Hùng (trưởng khoa phụ sản) chỉ định theo dõi chuyển dạ của sản phụ Thùy. Theo Theo bệnh án, thời điểm này chị Thùy có cơn co nhẹ nhưng tim thai khỏe. Đến 15h, chị Thùy mới được khám một lần nữa, với kết quảtim thai vẫn khỏe. 22h, không thấy được thăm khám nên anh Vinh chạy đi tìm BS. Khi BS đến khám thì không nghe thấy tim thai.

Sau đó, chị Thùy được chuyển đến phòng siêu âm và các BS cho biết thai nhi đã chết trong bụng mẹ. 23h chị Thùy được chuyền một chai thuốc kích thích để sinh tự nhiên nhưng không sinh được nên 8h ngày 1/11, BS chỉ định mổ để lấy thai nhi.

Khi mổ thì thai nhi là một bé trai nặng 3,6kg đã chết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn