Xông vào nhà chém người bất chấp van xin

( PHUNUTODAY ) - Thời gian gần đây, các hành vi manh động của một số đối tượng khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt là việc xông vào tận nhà tấn công người dân.

Thời gian gần đây, các hành vi manh động của một số đối tượng khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt là việc xông vào tận nhà tấn công người dân.

[links()]

Anh Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, thường trú tại huyện Ngọc Hồi - Kon Tum) bị một nhóm thanh niên ở huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh, đánh ngất xỉu vì xích mích nhỏ. 1 ngày sau, chúng tiếp tục xông vào nhà chém Phong trọng thương bất chấp nạn nhân quỳ gối van xin.

Theo lời kể của Nguyễn Văn Phong, sự việc trên xảy ra lúc anh về thăm ở quê ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Tối 30/4, Phong cùng với người anh họ đi ăn khuya tại một quán ăn của xã Cương Gián thì gặp một nhóm thanh niên ngồi nhậu. Hai bên có lời qua tiếng lại, sau đó Phong bị cả nhóm lao vào đánh.
                                               
Tối 1/5, trong lúc Phong đang nằm nghỉ tại nhà bà nội (cùng địa chỉ trên) thì có hai đối tượng lao vào nhà. Chúng mỗi người một con đao chém anh tới tấp. Bà Chu Thị Khương (bà nội anh Phong, 80 tuổi) và người cô có mặt ở nhà quỳ gối van xin nhưng hai đối tượng trên quay sang hành hung cả hai và tiếp tục chém anh Phong.

 Vết chém ở trên hông anh Phong
Vết chém ở trên hông anh Phong

                                                                  
Đến khi Phong nằm bất tỉnh, chúng mới bỏ đi nhưng được một lúc phát hiện nạn nhân tỉnh lại, chúng quay lại đánh tiếp. Đúng lúc đó, bác ruột anh Phong biết tin chạy tới và bắt được một đối tượng nhưng rồi thả ra để đưa Phong đi cấp cứu.
                                     
Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh nhưng do vết thương nặng phải chuyển ra tuyến Hà Nội. Hiện gia đình đã chuyển Phong về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái An (TP Vinh - Nghệ An). Tại đây, riêng vết chém trên đầu, bệnh viện chẩn đoán anh bị “chấn thương sọ não kín”, chụp cộng hưởng kết luận “đụng dập não nhỏ bên phải; trên tổn thương não cũ; sưng nề trán có vật nhiễu từ bên trong”.  
                                                        
Hai đối tượng gây án được xác định là Lê Văn Cầm và Dương Văn Đảo, cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.

Thời gian gần đây, các hành vi manh động của một số đối tượng khiến dư luận vô cùng bức xúc, đặc biệt là việc xông vào tận nhà tấn công người dân. Trước đó,  vào khuya ngày 12/5 một nhóm côn đồ (khoảng 20 người  - PV) xông vào nhà hành hung trọng thương, chị Lê Thanh Nga (19 tuổi, HKTT tại tổ 21, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).

Chị Lê Thanh Nga đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Lê Thanh Nga đang điều trị tại bệnh viện.


Chị Nga kể: "Khoảng 22h ngày 12/5, do tôi có chút chuyện buồn nên muốn đi bộ từ nhà ra Hồ Tây cho khuây khỏa rồi về. Ai ngờ trên đường đi bộ một mình từ nhà ra Hồ Tây, có 3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy tiến lại gần trêu ghẹo. Một người nhảy xuống, chạy đến cầm tay tôi rồi rủ đi chơi nhưng tôi không đồng ý thì chúng lại dụ dỗ bảo lên xe chở tôi về nhà. Nhưng tôi không đồng ý nên đã phản ứng bằng việc nói một câu: "Cút". Không ngờ...".

Theo lời chị Nga, sau khi thấy chị nói như thế, đám thanh niên đã tự nhiên "quay ngoắt thái độ" từ giọng ngọt nhẹ rủ rê, tán tỉnh chuyển sang giọng quát tháo, đe dọa rồi đuổi đánh. Trước tình huống ấy, chị Nga vội chạy về được tới trước cửa nhà rồi gọi mẹ và người thân ra giải quyết.

"Mẹ tôi ra nói nhỏ nhẹ với nhóm côn đồ: "Đây là con gái cô, các cháu đừng trêu em nó". Nhóm côn đồ thấy mẹ nói thế thì đáp lại: "Đến bà tôi còn đánh huống chi là con gái bà...con gái bà chửi tôi, tôi phải xử lý nó". Bọn chúng vừa dứt lời xong thì lao vào đánh mẹ tôi rồi tiếp tục vào tận nhà để truy sát những người thân. Chúng đi từng phòng, từng ngõ ngách, cứ gặp người nào trong nhà tôi thì đánh người đó mà không cần hỏi han. Một lúc sau, 3 tên côn đồ còn gọi thêm hơn chục thanh niên khác đi xe taxi đến để cùng tham gia truy sát...

Thấy chúng hung bạo quá, mẹ tôi mới hoảng hốt kêu cứu thì bị nhóm côn đồ rút hung khí ra đe dọa: “Mày gọi công an, bố mày bắn chết!”. Mẹ tôi thấy thế mới quỳ xuống trước mặt nhóm côn đồ van xin: "Cô biết lỗi rồi, các cháu cho cô xin". Nhưng mặc những lời van xin thảm thiết của mẹ tôi, bọn chúng vẫn lao vào trong nhà đánh đập mọi người, đập phá đồ đạc", chị Nga kể.

Chị Nga cho biết, trước đây, chị chưa từng tiếp xúc hay quen biết với nhóm côn đồ đến hành hung nhà chị. Chỉ đến khi gặp chúng vào buổi tối ngày 12/5, rồi chúng buông lời trêu ghẹo, chị lại đang có nỗi buồn bực trong lòng nên phản ứng lại và bị nhóm côn đồ hành hung tàn bạo.

Chị Nga cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc, tuy đã muộn nhưng do xung quanh nhà chị dân cư đông đúc nên mọi người đều biết và chạy đến. "Tuy nhiên, không ai dám lao vào can ngăn vì sợ chúng có hung khí lại còn lớn tiếng đe dọa: Đứa nào lại gần thì đánh hết...Mọi người đến chỉ đứng ngoài nhìn vào mà không dám chạy vào trong.

Nhóm côn đồ còn đập phá những vật dụng trong nhà chị Nga sinh sống.
Nhóm côn đồ còn đập phá những vật dụng trong nhà chị Nga sinh sống.


Lúc này, anh Đàn - người thanh niên thuê cửa hàng bán điện thoại ở gần đó chạy vào ngăn cản: Các anh không được đánh người, đập phá đồ đạc nữa, nếu không tôi sẽ báo công an! Anh Đàn vừa mới dứt lời thì liền bị một nhóm khoảng 5-6 người cầm hung khí lao vào đánh ngất xỉu tại chỗ".

Sau khi nhóm côn đồ đánh anh Đàn bất tỉnh xong, chúng tiếp tục quay sang đánh chị Nga gục tại chỗ. Bà Hợp - mẹ chị Nga cũng bị hai đối tượng túm tóc, đấm đá và chém một nhát dao vào cánh tay trái. Những người thân trong gia đình chị Nga cũng bị trận đòn nhừ tử" của nhóm côn đồ và trước sự chứng kiến của đông đảo người dân xung quanh.

  • An Khanh (Tổng hợp từ NLĐ, ĐVO)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn