Chủ Nhật, 01/07/2012, 16:24 [GMT+7]
.
.

Qua mặt Diễm Hương, Hoàng My tham dự Miss World 2012

(Hoa hậu) - Vượt qua ứng cử viên Hoa hậu trái đất Diễm Hương, Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam chính thức tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.


Sáng 1/7, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties cập nhật hình ảnh các thí sinh Miss World trong đó có đại diện Việt Nam. Thông tin trên trang web này ghi: “Vũ Thị Hoàng My (24 tuổi, tỉnh Đồng Nai) sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 tại Ordos, Trung Quốc, vào tháng 8/2012. Hoàng My là sinh viên thiết kế đa phương tiện tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam”.

Được biết, Hoàng My nhận được thư mời của tổ chức Miss World từ ngày 27/6. Phía Elite - đơn vị giữ quyền cử thí sinh tham dự thi Miss World - cũng đã gửi hồ sơ xin cấp phép cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn và nhận được sự chấp thuận.

Trước đó, Hoàng My cũng là đại diện của Việt Nam tham gia Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Kỳ vọng rất nhiều, nhưng kết cục Hoàng My vẫn không lọt vào top 16. Dù kết quả không tốt, nhưng dường như khán giả Việt vẫn đánh giá cao cho sự nỗ lực của người đẹp trong thời gian qua.

Không như nhiều đại diện Việt Nam khác từng tranh tài ở các cuộc thi nhan sắc thế giới, Hoàng My nhanh chóng nhập cuộc ngay khi đặt chân đến cuộc thi. Cô sinh viên đại học RMIT luôn chủ động và tích cực tham gia các sự kiện bên lề một cách tự tin, hòa đồng, đặc biệt là ở cô luôn xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Chính vì thế, My đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ giới truyền thông đồng hành cùng cuộc thi.

Hình ảnh và thông tin về đại diện Việt Nam thi Miss World 2012 Vũ Hoàng My trên trang Globalbeauties.
Hình ảnh và thông tin về đại diện Việt Nam thi Miss World 2012 Vũ Hoàng My trên trang Globalbeauties.

Trước khi tham gia tranh tài ở cuộc thi hoa hậu Thế giới 2012, Hoàng My bị dính scandal  vô ơn và hám tiền làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của cô.

Năm 2010, câu chuyện này đã được chia sẻ bởi Phúc Nguyễn - người đã đầu tư cho Hoàng My khi còn chưa trở thành Á hậu. Kết quả, trong mắt công chúng, cái tên Hoàng My đã dính liền với 2 chữ "vô ơn". Năm 2012, khi cô dừng chân tại cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ thì một lần nữa câu chuyện này lại trở lại với những tình tiết "hấp dẫn" và chi tiết hơn trước.

Trước những lời cáo buộc từ ông bầu cũ, Hoàng My chỉ lên tiếng một lần duy nhất: “Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, mọi  chuyện đã im ắng nên tôi không muốn lật lại nữa, vì sẽ khiến nhiều người  bị tổn thương.

Nhưng một lần nữa anh Phúc muốn mang chuyện này làm  phiền dư luận và không muốn giải quyết riêng với tôi, dù tôi đã cố gắng  gặp riêng anh ấy. Tôi nghĩ, mình im lặng thế có lẽ đã đủ, vì thông tin  anh ấy đưa ra đã bị bóp méo quá nhiều”.

Hoàng My giải thích, giải thưởng cô nhận được nhờ danh hiệu Á hậu Việt Nam là 145 triệu đồng, sau khi trừ thuế và ban tổ chức trích một  phần làm từ thiện. Sau đó, cô gửi tặng quỹ khuyến học báo Tiền Phong 50  triệu, trao 50 phần học bổng ở trường Nguyễn Thượng Hiền, gửi chi phí  học múa, học catwalk…

Đã nhiều lần cô liên lạc và tìm cách gặp Phúc  Nguyễn nhưng anh từ chối. Cô cảm thấy mệt mỏi và không còn kiên nhẫn với  kiểu làm việc thường xuyên giận hờn những điều nhỏ nhặt như vậy.

Bắc Lưu

 

;
.
.
.