Thứ Tư, 25/04/2012, 15:09 [GMT+7]
.
.

Chẳng nhẽ Minh Hằng thiếu thần dược chữa chân đau?

(Sao Việt) - Minh Hằng hãy mặc kệ thiên hạ đi, chẳng qua cũng vì ghen tỵ với Minh Hằng tuổi trẻ tài cao nên mới sinh nghi và ngờ vực đôi chân sẽ chiếm lĩnh hai chữ ‘hoàn vũ’ trong Bước nhảy hoàn vũ năm nay.


Những ai đang nghi ngờ Minh Hằng giả đau chân để câu lòng thương, kiếm mấy cái tin nhắn còi bình chọn thì hãy tỉnh táo, suy xét lại hành trình thành sao của Minh Hằng xem.

Nếu Minh Hằng có bản tính hay lừa dối thì làm sao cô ấy có thể bước lên bục vinh quang từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, bé cỏn con đã phải phụ mẹ bán quần áo siđa nay đã thành một ngôi sao hạng A trong làng giải trí.

Cái chân đau của cô ấy, nếu mọi người rơi vào hoàn cảnh của Minh Hằng đã đến với cuộc thi là chấp nhận tập hết sức, thi hết mình chứ.
Cái chân đau của cô ấy, nếu mọi người rơi vào hoàn cảnh của Minh Hằng đã đến với cuộc thi là chấp nhận tập hết sức, thi hết mình chứ.

Chẳng nhẽ, giới chuyên môn, người hâm mộ là gà mờ hết hay sao mà để Minh Hằng lừa dối mới thành danh? Mọi người hãy nghĩ lại đi, hãy công nhận tài năng và sự cống hiến của cô ấy trong nghệ thuật.

Chẳng hạn như cô ấy phải cống hiến, phải có sự bùng nổ, có tài năng mới được trao giải thưởng Triển vọng vủa Làn sóng xanh năm vừa qua chứ. Nếu không có tố chất, giải thưởng nào gọi tên cô ấy.

Trở lại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tôi thấy mọi người đang quá khắt khe hoặc tỏ ra đố kỵ với cô ấy. Mà cũng đúng thôi, con gà tức nhau tiếng gáy, Minh Hằng xinh đẹp, có tài năng, lúc nào cũng tràn trề sức sống.

Trên sàn nhảy cô ấy luôn mang lại cho mọi người sự tươi mới, hứng khởi bởi ý tưởng dàn dựng mang nhiều yếu tố giải trí.

Vậy thì cô ấy được điểm cao là chuyện hiển nhiên. Còn cái chân đau của cô ấy, nếu mọi người rơi vào hoàn cảnh của Minh Hằng đã đến với cuộc thi là chấp nhận tập hết sức, thi hết mình chứ.

Chẳng có ai lại dại dột đi khuếch đại cái chân đau, làm tổn thương chính một phần cơ thể của mình để lấy lòng thương hại của khán giả mà câu vài cái tin nhắn còi. Cô ấy đau chân là sự thật và cô ấy vượt qua mọi nỗi đau, chiến thắng chính bản thân cô ấy để ‘chơi tới cùng’ trong cuộc thi nhảy là hiển nhiên.

Khoa học ngày càng hiện đại, nền y học cũng phát triển không ngừng, chính vì vậy mới có chuyện các cầu thủ trên sân bóng ngã lộn nhào trên sân cỏ, đầu gối, chân tay co quắp phải lên cáng nằm khiêng ra ngoài sân xịt tí thuốc tê vào lại lăn xả vào sân tranh bóng.

Chẳng có ai lại dại dột đi khuếch đại cái chân đau, làm tổn thương chính một phần cơ thể của mình để lấy lòng thương hại của khán giả mà câu vài cái tin nhắn còi.
Chẳng có ai lại dại dột đi khuếch đại cái chân đau, làm tổn thương chính một phần cơ thể của mình để lấy lòng thương hại của khán giả mà câu vài cái tin nhắn còi.

Chẳng nhẽ lúc đấy mọi người cũng cho rằng mấy cầu thủ đó giả vờ ngã sao. Minh Hằng cũng có khác gì các cầu thủ này đâu, chính thuốc tê đã yểm trợ cô ấy trong cuộc thi này, trong những ngày phải nghiến răng chịu đau để hết mình với cuộc thi.

Thêm nữa, có người còn vạch lá tìm sâu, thắc mắc khi mới ngã cô ấy băng bó chân ra sàn thi đấu, còn sau đó một tuần lại diện váy gợi cảm chẳng có cái bó gối nào đi kèm. Sao mọi người có thể phán xét cô ấy một cách phiến diện như vậy. Không có băng chân, cô ấy sẽ có thuốc giảm đau, thuốc tê…

Mà vết thương nào rồi cũng phải lành, chẳng nhẽ ngã một lần là chịu đau cả một đời hay sao, trong khi những chấn thương của Minh Hằng chỉ liên quan đến cơ chân, cơ đầu gối. Những chấn thương này làm vật lý trị liệu sẽ thuyên giảm, phục hồi nhanh chóng.

Bước nhảy hoàn vũ đang đến hồi gay cấn, lẽ nào Minh Hằng không gấp rút, dành thời gian điều trị để chỉ ngồi ôm cái chân, quấn cái băng gối vào mà xuýt xoa sao. Hay là mỗi lần cô ấy đi trị liệu, cô ấy phải quay phim, chụp ảnh lại cho mọi người thấy thì mọi người mới chịu tin cô ấy.

Tôi rất khâm phục tính dũng cảm, vượt lên mọi hoàn cảnh để chiến thắng bản thân của Minh Hằng.

Đến với cuộc thi này, cô ấy gần như bị dính sao quả tạ thì phải. Ngay đêm chào sân cô ấy đã bị dư luận nhảy chồm chồm lên và kết tội cô ấy ‘chôm giọng’ rồi BTC, Minh Quân đã lên tiếng xác minh cô ấy vô tội nhưng mọi người vẫn cứ chì chiết cô ấy.

Tôi rất khâm phục tính dũng cảm, vượt lên mọi hoàn cảnh để chiến thắng bản thân của Minh Hằng. Hình ảnh Minh Hằng đang tập luyện cho đêm thi tiếp theo.
Tôi rất khâm phục tính dũng cảm, vượt lên mọi hoàn cảnh để chiến thắng bản thân của Minh Hằng. Hình ảnh Minh Hằng đang tập luyện cho đêm thi tiếp theo.

Nhưng vượt lên thị phi, cô ấy vẫn miệt mài luyện tập, bài thi của cô ấy rất tốt. Vài tuần sau, chấn thương xảy ra, cơn bão dư luận lại ập đến nhưng tất cả không làm Minh Hằng suy sụp.

Cho đến ngày hôm nay, Minh Hằng vẫn tiếp tục băng chân, dưỡng thương miệt mài luyện tập cho đêm thi tiếp theo đang đến gần. Có lẽ, Minh Hằng càng cố gắng, càng khẳng định được bản thân thì càng làm cho dư luận không hài lòng.

Chỉ chờ đến khi Minh Hằng chinh phục được đỉnh cao của Bước nhảy hoàn vũ thì tôi nghĩ may ra dư luận mới hài lòng?

Mà vết thương nào rồi cũng phải lành, chẳng nhẽ ngã một lần là chịu đau cả một đời hay sao, trong khi những chấn thương của Minh Hằng chỉ liên quan đến cơ chân, cơ đầu gối. Những chấn thương này làm vật lý trị liệu sẽ thuyên giảm, phục hồi nhanh chóng.
Mà vết thương nào rồi cũng phải lành, chẳng nhẽ ngã một lần là chịu đau cả một đời hay sao, trong khi những chấn thương của Minh Hằng chỉ liên quan đến cơ chân, cơ đầu gối. Những chấn thương này làm vật lý trị liệu sẽ thuyên giảm, phục hồi nhanh chóng.
Có người còn vạch lá tìm sâu, thắc mắc khi mới ngã cô ấy băng bó chân ra sàn thi đấu, còn sau đó một tuần lại diện váy gợi cảm chẳng có cái bó gối nào đi kèm. Sao mọi người có thể phán xét cô ấy một cách phiến diện như vậy.
Có người còn vạch lá tìm sâu, thắc mắc khi mới ngã cô ấy băng bó chân ra sàn thi đấu, còn sau đó một tuần lại diện váy gợi cảm chẳng có cái bó gối nào đi kèm. Sao mọi người có thể phán xét cô ấy một cách phiến diện như vậy.
Minh Hằng đã lừa hàng triệu khán giả như thế nào?
  • Sang Mai (Ninh Kiều, Cần Thơ)
;
.
.
.