Thứ Tư, 27/06/2012, 06:38 [GMT+7]
.
.

Cô gái khóc ân hận khi hay tin Thủy Tiên mang bầu

(Chia sẻ) - Những giọt nước mắt rơi vì ghen tỵ, vì niềm khát khao làm mẹ chưa được đền đáp lăn dài trên má tôi khi báo chí đưa tin mẹ Công Vinh khẳng định Thủy Tiên đã mang bầu ba tháng.


Sinh năm 86, tôi có nhan sắc, công việc ổn định, xuất thân từ một gia đình nề nếp, tôi lại ảnh hưởng lối sống đậm chất Á Đông của mẹ nên tôi luôn gò ép mình vào một cái khuôn khổ bắt buộc của đàn bà là phải công, dung, ngôn, hạnh.

Khi scandal tình ái của Công Vinh – Thủy Tiên đến độ nở rầm rộ trên các mặt báo, từ những hình ảnh sao chép của tây, hay những bộ hình nude Vinh – Tiên dính chặt lấy nhau; tôi không tiếc lời miệt thị lối sống phóng khoáng quá đà, yêu đương nửa vời và quy kết chuyện tình “hợp đồng” để nổi tiếng của hai ngôi sao đình đám: một trong làng thể thao, một trong làng giải trí.

"Tôi từng coi thường Thủy Tiên và Công Vinh, tôi ví họ như những cô cậu chỉ biết ăn chơi, thác loạn, sống thiếu lành mạnh nên mới khoe thân chụp ảnh nhắng nhít."

Tôi quan niệm, yêu đương là phải kín đáo, tế nhị, đừng khoe mẽ, phô trương, có khoảng cách khi mình là người nổi tiếng, là người của công chúng.

Vì thế, tôi coi thường Thủy Tiên và Công Vinh, tôi ví họ như những cô cậu chỉ biết ăn chơi, thác loạn, sống thiếu lành mạnh nên mới khoe thân chụp ảnh nhắng nhít.

Cũng từ đó, tôi như có ác cảm với cặp đôi này, bất kể hành động gì của họ tôi đều cho rằng họ lại đang “diễn trò”.

Đặc biệt, hồi đầu năm, tôi thấy họ giản dị gói bánh rồi lại cưỡi xe máy đi làm từ thiện, tôi thấy giả dối vô cùng, xe hơi thì đầy, tiền không thiếu, cần chi phải lụi cụi gói bánh cho mệt, cần gì phải chở nhau bằng xe máy để hít bụi đường…

Nhưng đến khi thông tin Thủy Tiên có bầu được báo chí đăng tải, tôi giật mình và rơi nước mắt trong đêm. Lúc này tôi thấm thía những lời lẽ thấu gan, thấu ruột của mẹ tôi đến nhường nào.

Bố mẹ tôi đến với nhau bằng tình yêu nồng thắm, trong sáng, gìn giữ cho nhau đến ngày dọn về sống một nhà, đắp xây tổ ấm mới chính thức “thuộc về nhau”. Và rồi, mẹ tôi sau những ngày tiền hôn nhân mật ngọt là những ngày ôm gối khóc thầm, khát khao mong mỏi…

Bố mẹ tôi, cả hai người đều mắc bệnh vô sinh, cả hai cùng quyết tâm, kiên trì chạy chữa khắp nơi và sau 9 năm bố mẹ cưới nhau, tôi mới cất tiếng khóc chào đời. Sau tôi, mẹ sinh thêm được một em trai kháu khỉnh, chị em tôi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ.

Khi tôi trở thành thiếu nữ, lần đầu tiên mẹ nghiêm nghị, chân thành mở lối cho tôi, mẹ bảo khi đã tìm được người tâm đầu ý hợp, tôi cứ mạnh dạn “vượt rào” để sớm được làm mẹ.

Mẹ còn thoải mái với tôi tới mức: “Nếu con có bầu, người yêu con không nhận, mẹ sẽ nuôi con giúp con!”

"Nhưng tình yêu đến độ chín, họ có động lực thăng hoa trong sự nghiệp, giúp nhau thay đổi hình ảnh vừa mắt với công chúng."

Mẹ bảo, mẹ sợ tôi rơi vào hoàn cảnh như mẹ khi lấy bố nhưng thời nay, để tìm được người như bố, yêu thương, nhẫn nhịn và kiên trì chờ ngày hái quả khó lắm.

Nếu phụ nữ không có khả năng làm mẹ thì rất dễ bị ruồng rẫy, nên mẹ muốn tôi khẳng định, tôi có học thức, có nhan sắc, có sức khỏe và đặc biệt tôi không bị khó khăn khi muốn “làm mẹ”!

Tôi cũng nghiêm túc suy ngẫm về những lời gan ruột của mẹ, nhưng rồi tôi quyết định, chẳng tội gì phải thế, có tình yêu sẽ có tất cả, tôi mơ hồ cho rằng, tình yêu sẽ giúp đôi tình nhân kề vai nhau đi đến tận cùng của trái đất, vì vậy, không nên cho đi tất cả khi chưa chắc chắn sẽ thuộc về nhau mãi mãi.

Ba tháng nay, tôi bắt đầu phiêu lưu tình ái với một người đồng nghiệp cùng công ty, anh hơn tôi 4 tuổi. Tình yêu của tôi nảy sinh từ hai người bạn thân, tâm đầu ý hợp, thường xuyên tâm sự những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và công việc.

Khi nhận lời yêu thì tôi và anh đã quá hiểu nhau nên anh đưa tôi về gia đình anh ra mắt. Tôi choáng váng khi lần đầu diện kiến mẹ anh, tôi nhận được một lời đề nghị cũng chẳng khác gì lời thách thức. Mẹ anh thản nhiên tuyên bố trước tôi và anh: “Bác đã quá hiểu cháu và rất hài lòng nếu cháu làm con dâu bác nhưng bác muốn cháu hãy mang bầu cho chắc đã rồi mới tính chuyện đám cưới!”

Tôi đứng tim và vỡ ra một điều, đã là phụ nữ mà không được làm mẹ thì thiệt thòi, đơn độc biết nhường nào. Chính vì vậy, tôi và bạn trai quyết định “vượt rào” để sớm được làm đám cưới.

Nhưng đã 3 tháng, tôi và bạn trai cũng “tính ngày” cẩn thận nhưng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì lạ. Thế nên, biết tin ca sĩ Thủy Tiên mang bầu ba tháng, tôi tủi thân, thèm khát đến ứa nước mắt và tôi suy ngẫm lại những gì tôi đã miệt thị, coi thường chuyện tình đẹp như mơ và đáng trân trọng của Thủy Tiên và Công Vinh.

"Thủy Tiên là một cô gái đầy nghị lực, dám nghĩ, dám làm để mang hạnh phúc đến cho bản thân và cho cả những người ruột thịt, đấng sinh thành!"

Có thể khi mới yêu nhau, họ hạnh phúc và muốn cho cả thế gian này biết họ đang ngập tràn, đắm say khi hai con tim cùng chung nhịp đập. Nhưng tình yêu đến độ chín, họ có động lực thăng hoa trong sự nghiệp, giúp nhau thay đổi hình ảnh vừa mắt với công chúng.

Đặc biệt, cả Công Vinh và Thủy Tiên đều có những sóng gió khắc nghiệt trong công việc nhưng họ động viên nhau, cùng nhau cố gắng để vượt qua tất cả. Một chuyện tình đẹp, đáng để ngưỡng mộ và trân trọng.

Thủy Tiên đã làm được một việc mà rất nhiều người con gái như tôi đây đang ngày đêm khát khao, mong chờ. Suy nghĩ mở, mạnh dạn vì một cuộc sống hạnh phúc sau này, Thủy Tiên là một cô gái đầy nghị lực, dám nghĩ, dám làm để mang hạnh phúc đến cho bản thân và cho cả những người ruột thịt, đấng sinh thành!

Thật tâm, thật lòng, tôi xin gửi đến cặp đôi Công Vinh – Thủy Tiên một lời xin lỗi vì những gì tôi đã nghĩ sai, đã miệt thị, xúc phạm, coi thường họ.

Tôi cũng gửi đến họ lời chúc hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Chúc Thủy Tiên mạnh khỏe và sinh nở mẹ tròn con vuông!

Ảnh nóng Thủy Tiên dưỡng thai ba tháng đầu như thế nào?
  • Thư Anh (Hàng Bông, Hà Nội)
;
.
.
.