Thứ Năm, 05/07/2012, 10:07 [GMT+7]
.
.

Cao Thái Sơn: Hát nhép thường thôi, còn nhép nữa nếu...

(Sao Việt) - Ca sĩ Cao Thái Sơn hào hứng tái ngộ Sao Mai điểm hẹn được phát trực tiếp trên sóng của Đài THVN. Sự cố hát nhép vừa qua với Cao Thái Sơn không quá quan trọng, bởi nó sẽ còn tiếp tục nếu các nhà tổ chức ca nhạc vẫn thích dùng nhạc thu sẵn thay vì ban nhạc.

Ra phương án xử lý nghiêm Cao Thái Sơn hát nhép

PV: - Tới đây, anh sẽ trở lại sân khấu Sao Mai điểm hẹn, một sân chơi góp phần tạo nên tên tuổi cho ca sĩ Cao Thái Sơn, đồng thời cũng là một sân chơi để lại cho anh nhiều uẩn ức như anh đã từng trả lời báo chí. Anh có hào hứng, phấn khởi với lần trở lại này hay không?

Cao Thái Sơn: - Không có gì là uẩn ức cả, có thể báo chí đã diễn đạt sai ý tôi. Chỉ là một cuộc chơi dang dở, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn Sao Mai Điểm hẹn đã mang tôi đến với công chúng, góp phần rất lớn vào thành công của tôi ngày hôm nay.

Sau 8 năm trở lại, có một chút hồi hộp, nhưng cũng có niềm hãnh diện của người đã thành danh. Tôi nghĩ sự trở lại này sẽ xóa tan những lời đồn đại về quan hệ của tôi với SMĐH.

Cao Thái Sơn:
Cao Thái Sơn: "Tôi mong cơ quan quản lý hiểu cho tôi cũng như những người khác từng rơi vào trường hợp của tôi. Tôi đã nhận trách nhiệm của mình và cũng sẵn sàng chấp hành mọi án phạt nếu có, và cũng mong được “giơ cao đánh khẽ”."

PV: - Trở lại sân khấu SMĐH nhưng anh lại song ca với thí sinh, anh có thấy thoải mái khi hát cùng thí sinh đang trong quá trình đào tạo để trở thành ca sĩ của cuộc thi hay không? Bởi khi hát với thí sinh, anh không được phô diễn hết kỹ thuật, tài năng của mình, nếu phô diễn hết thì chắc chắn sẽ tạo độ vênh giữa anh và thí sinh đó, nó chẳng khác nào anh đang “dìm” thí sinh. Điều này, nhiều giọng ca đình đám từng vấp phải khi đứng trên sân khấu SMĐH.

Cao Thái Sơn: - Điều một ca sĩ chuyên nghiệp cần làm khi hát song ca hay tốp ca là sự điều chỉnh hoà hợp giọng hát với nhau chứ không phải hát cố để thể hiện cái tôi của mình. Như thế sẽ chỉ làm hỏng bài hát và hư tiết mục đó mà thôi.

Với kinh nghiệm gần 10 năm ca hát, tôi thừa biết cách nào tốt nhất để cùng bạn diễn của mình tôn bài hát lên. Khi song ca, điều quan trọng là hiểu nhau và cùng nhau tìm cách nào thể hiện tốt nhất chứ không phải chuyện ai cao ai thấp, ai nổi ai không.

Lần này chúng tôi chọn bài hát Anh sai rồi, điều rất cần thiết là thể hiện tình cảm trong khi biểu diễn, lồng vào bài hát để đem lại cảm xúc cho cả người hát lẫn khán giả. Tôi hy vọng thí sinh hát cùng tôi sẽ làm được những điều đó.

PV: - Anh có nghĩ, mình đang bị “ làm khó” khi trở lại sân khấu SMĐH hay không?

Cao Thái Sơn: - Có gì đâu mà gọi là chơi khó.

Sao Mai Điểm hẹn là nơi Sơn từ đó mà ra khi còn non nớt, giờ trở lại phải vui và tự tin hơn nhiều chứ.

Hơn nữa, Sơn nghĩ việc nâng đỡ các ca sĩ trẻ là một điều tốt. Chẳng có gì nặng nhọc cả. Mình làm được gì giúp các em thì cứ làm thôi.

PV: - Khi báo chí đưa tin, Cao Thái Sơn sẽ hát cùng thí sinh trong đêm gala SMĐH, nhiều người cho rằng, Cao Thái Sơn được ưu ái, bởi sự  cố hát nhép ngoài ý muốn đang trong thời gian xem xét để đưa ra hình thức xử phạt nhưng anh vẫn được hát trên truyền hình. Anh nghĩ sao về phản ứng này?

Cao Thái Sơn: - Sự cố hát nhép vừa qua là một tai nạn, một sự cố kỹ thuật do nhầm nhạc thu sẵn. Những chuyện như vậy sẽ vẫn còn có thể xảy ra nếu các nhà tổ chức ca nhạc vẫn thích dùng nhạc thu sẵn thay vì ban nhạc.

Tôi nghĩ là nếu các ông bầu quan trọng chuyện hát live, hát lip như vậy thì hãy đầu tư vào ban nhạc đi, khi đó khỏi lo ai hát nhép, khỏi phải đi thanh minh rồi đổ hết tội cho ca sĩ.

Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra rồi, tôi sẵn sàng đối diện với trách nhiệm của mình. Cá nhân tôi ủng hộ việc chống hát nhép, vì sẽ phân loại rõ ràng hơn dòng ca sĩ đang hỗn loạn lúc này.

Còn chuyện của tôi có cảm tưởng đang bị làm quá lên cho thành quan trọng, chứ tôi nghĩ cũng bình thường thôi.

"Sự cố hát nhép vừa qua là một tai nạn, một sự cố kỹ thuật do nhầm nhạc thu sẵn. Những chuyện như vậy sẽ vẫn còn có thể xảy ra nếu các nhà tổ chức ca nhạc vẫn thích dùng nhạc thu sẵn thay vì ban nhạc. "

PV: - Sự cố ngoài mong muốn của anh vừa rồi cũng được phát trực tiếp trên đài truyền hình, qua báo chí, khán giả cũng nắm được thông tin về sự cố đó. Trong lần trở lại sóng truyền hình này, anh sẽ nói gì trước khán giả xem truyền hình?

Cao Thái Sơn: - Những gì cần nói Sơn đã nói hết rồi, không cần phải mượn sóng truyền hình quốc gia để đi thanh minh một chuyện rất nhỏ.  
 
PV: - Dù rằng, hát nhép là sự cố ngoài ý muốn nhưng nó lại làm ảnh hưởng đến anh rất nhiều, lần này lại hát trước hàng triệu khán giả xem truyền hình, anh tự tin, hồi hộp hay lo lắng?

Cao Thái Sơn: - Mọi người nghĩ là nhiều chứ tôi cảm thấy bình thường, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình như trước thôi.

Lần này thì đương nhiên là tôi hát live “xịn”, hát với ban nhạc “xịn”, và tôi là người có thực lực nên hát live là chuyện bình thường, và lại hát bài “hit” của mình là Anh sai rồi thì tất nhiên tôi tự tin.

Chả có gì phải lo lắng khi xung quanh mình có ê-kíp giỏi như ở SMĐH.

PV: - Anh có nghĩ, năm nay Cao Thái Sơn bị “sao quả tạ” chiếu trúng đầu hay không, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, có quá nhiều sự cố ập đến với anh. Anh có nghĩ những sự cố đó là tai họa không? Anh có sợ bị mất fan vì những sự cố ngoài ý muốn hay không?

Cao Thái Sơn: - Đúng là quả tạ thật, mệt hết cả người. Nhưng thôi cũng phải chấp nhận coi đó là vận xui.

Rất may là những khán giả của tôi rất hiểu tôi, họ vẫn ủng hộ tôi bất chấp những sự bịa đặt trơ tráo của những kẻ xấu.

Tôi mang ơn khán giả của mình rất nhiều, nhờ họ mà tôi vượt qua những “quả tạ” kinh khủng vừa qua.

"Nhiều người chỉ nghe một bài hát không liên quan gì tới họ mà cũng có thể khóc được, vì có sự đồng cảm, thì việc tôi biểu diễn và có cảm xúc đột ngột khiến mình phải khóc đó là điều bình thường."

PV: - Đã đen, là đen đủ đường, sự cố hát nhép lại xảy ra với anh đúng thời điểm Bộ VHTTDL đang quyết tâm triển khai chỉ thị 65, cấm hát nhép và ăn mặc phản cảm trên sân khấu. Anh có sợ hình phạt nặng nhất của chỉ thị là bị cấm biểu diễn, cấm lên sóng truyền hình trong một thời gian nhất định hay không?

 Cao Thái Sơn: - Tôi nghĩ chuyện không tới nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Đây chỉ là một sự cố.

Tôi mong cơ quan quản lý hiểu cho tôi cũng như những người khác từng rơi vào trường hợp của tôi.

Tôi đã nhận trách nhiệm của mình và cũng sẵn sàng chấp hành mọi án phạt nếu có, và cũng mong được “giơ cao đánh khẽ”.

PV: - Tâm trạng anh thế nào khi bị chỉ trích “hát nhép” và “diễn tuồng”? (Trong đêm Quà tặng tình yêu, anh quá xúc cảm và rơi lệ khi thả hồn vào ca khúc Anh đã sai).

Cao Thái Sơn: - Nhiều người chỉ nghe một bài hát không liên quan gì tới họ mà cũng có thể khóc được, vì có sự đồng cảm, thì việc tôi biểu diễn và có cảm xúc đột ngột khiến mình phải khóc đó là điều bình thường, là chuyện riêng của tôi, cảm xúc của tôi, tôi chẳng việc gì phải đi thanh minh với ai cả.

PV: - Anh giải thích như thế nào khi dư luận đặt câu hỏi: Cao Thái Sơn hát nhép là cố tình tạo scandal cho chương trình và công ty phối hợp sản xuất chương trình? Bởi những lý do hai bên đưa ra không thực sự thuyết phục?

Cao Thái Sơn: - Dư luận quá dư hơi để nghĩ những chuyện chẳng bao giờ xảy ra. Họ thì biết cái gì mà bảo không thuyết phục.

Vì họ quá dư hơi nên bao nhiêu chuyện bịa đặt về tôi vừa qua họ đều tin hết và háo hức chờ chuyện mới. Cho nên tôi không đi giải thích với loại dư luận ấy. Còn những người tử tế hiểu chuyện thì không cần thanh minh giải thích gì họ cũng hiểu.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
 

  • Phương Trịnh (thực hiện)
;
.
.
.