Vợ cũ Thành Trung đau buồn trước sự ra đi của bố chồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cô chia sẻ lòng kính trọng, biết ơn và mãi ghi nhớ những gì mà ba chồng dành cho cô trong suốt quãng thời gian cô và Thành Trung còn là vợ là chồng.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thu Phượng, vợ cũ của MC kiêm diễn viên Thành Trung vừa thay ava thành màu đen cùng những dòng tâm sự đẫm nước mắt trước cái chết của bố chồng, bố của Thành Trung.

Cô chia sẻ lòng kính trọng, biết ơn và mãi ghi nhớ những gì mà ba chồng dành cho cô trong suốt quãng thời gian cô và Thành Trung còn là vợ là chồng. Cô cũng không quên cầu mong cho Linh hồn ông được an nghỉ.

"Ba...!

Con nghe Tin Buồn mà lòng con đầy trăn trở!

Trong cuộc đời, có lẽ chỉ riêng với Ba là con suy nghĩ nhiều nhất!

Ba thật sự tình cảm và yêu thương con dù thời gian được làm con dâu Ba quá ngắn ngủi...

Ba luôn đứng về phía con trong mọi hoàn cảnh.. chỉ bởi vì Ba luôn muốn yêu thương con Dâu như con ruột trong Nhà!!!

Ba thường nói với con những câu như:

"Dâu là con, rể là khách..."

Nên có như thế nào Ba vẫn luôn muốn con được thân thiện gần gũi gia đình chồng như gia đình mình!

Ngày con mang bầu bé Zon, con vẫn nhớ không bao giờ Ba muốn con ngồi gập cái bụng bầu để rửa bát, cũng như làm việc nặng nhọc trong nhà...

Con cảm nhận được tình cảm Ba dành cho con nhiều như thế nào... và khi Zon ra đời Ba cũng cố gắng bế ẵm cháu và ngắm cháu suốt... (mặc dù lúc đó Ba đã ngoài 80 rồi...) .

Ba luôn khen cháu nội Ba giống Ba... khiến con cũng cảm thấy vui lây...!

Đến khi Ba bị tai biến lúc Zon được 8 tháng và nằm một chỗ là lúc gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện...

Con hiểu và biết 1 điều rằng nếu Ba còn khoẻ mạnh thì chắc chắn con sẽ ko buồn nhiều như thế này...

Ngày con và Zon ra đi... điều làm con áy náy nhất... chỉ có Ba... khi Ba còn nằm đó... mà con không phụng dưỡng Ba được...

Thật sự con yêu thương và quí trọng người Cha như Ba và con đã có những ngày tháng gần Ba vui vẻ nhất...

Hôm nay, tại nơi xa xôi này... Con mong Ba yên nghỉ và hiểu cho lòng con và cháu Zon...

Có thể cuộc sống còn vô vàn khó khăn nhưng Ba mãi trong thâm tâm con cùng cháu Zon...

Ba sẽ hiểu cho lòng con, Ba nhé!

Con biết giờ phút này Ba ra đi mà thiếu vắng quá nhiều người thân bên cạnh...Và Ba lại vì con và cháu... Lại thương con và bênh con rồi!

Con hiểu hết Ba ạ!!!

(Cầu mong Linh hồn Ba an nghỉ!)."

Trước đó, cô cũng vướng vào tranh cãi cùng Thành Trung và bạn gái mới của anh. Nhưng kết lại câu chuyện, cô khẳng định vẫn yêu chồng cũ. Những điều đó đủ thấy Thu Phương quả là người sống tình cảm và đáng quý.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn