Chênh vênh cuộc sống ngư dân trên dòng Hoàng Long

(Phunutoday) - Cuộc sống của những người dân nơi đây chênh vênh, chơi vơi giữa dòng nước không biết đâu là bến, là bờ...
Làng Đồng Đinh cách thị trấn Nho Quan (Ninh Bình) vài cây số. Nằm ngay dưới triền đê nên vào mùa mưa, cả làng lại ngập trong nước.

Làng Đồng Đinh cách thị trấn Nho Quan (Ninh Bình) vài cây số. Nằm ngay dưới triền đê nên vào mùa mưa, cả làng lại ngập trong nước.

Mấy trăm hộ dân ở đây đều làm nghề chài lưới.

Mấy trăm hộ dân ở đây đều làm nghề chài lưới.

Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trên con sông Hoàng Long.

Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trên con sông Hoàng Long.

Cuộc sống của những người dân nơi đây chênh vênh, chơi vơi giữa dòng nước không biết đâu là bến, là bờ...

Cuộc sống của những người dân nơi đây chênh vênh, chơi vơi giữa dòng nước không biết đâu là bến, là bờ...

Sông Hoàng Long là một trong 4 con sông lớn chảy trong địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sông Hoàng Long là một trong 4 con sông lớn chảy trong địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sông được tính từ nơi hợp lưu giữa sông Bôi và sông Lạng tại Kênh Gà đến cầu Gián Khẩu.

Sông được tính từ nơi hợp lưu giữa sông Bôi và sông Lạng tại Kênh Gà đến cầu Gián Khẩu.

Những đứa trẻ nơi đây sinh ra và lớn lên trên thuyền.

Những đứa trẻ nơi đây sinh ra và lớn lên trên thuyền.

Chúng quen với việc phải tự chăm nhau, tự chơi, tự làm mọi thứ vì bố mẹ còn bận xoay vần trong cuộc mưu sinh.

Chúng quen với việc phải tự chăm nhau, tự chơi, tự làm mọi thứ vì bố mẹ còn bận xoay vần trong cuộc mưu sinh.

Cuộc sống bình yên.

Cuộc sống bình yên.

Trong làng không có trường, trẻ em đi phải sang làng khác để đi học.

Trong làng không có trường, trẻ em đi phải sang làng khác để đi học.

Nhiều em phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ.

Nhiều em phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ.

Cuộc sống của người dân nơi đây bình dị bên dòng sông trong vắt, phẳng lặng...

Cuộc sống của người dân nơi đây bình dị bên dòng sông trong vắt, phẳng lặng...

Mọi sinh hoạt diễn ra trên dòng sông.

Mọi sinh hoạt diễn ra trên dòng sông.

Tương lai của những đứa trẻ này không biết sẽ đi về đâu?

Tương lai của những đứa trẻ này không biết sẽ đi về đâu?

Nhưng ẩn trong đó là cuộc sống chênh vênh, chơi vơi như ở giữa dòng nước không biết đâu là bến, là bờ…

Nhưng ẩn trong đó là cuộc sống chênh vênh, chơi vơi như ở giữa dòng nước không biết đâu là bến, là bờ…

Idea Trần