Hàng trăm cửa sổ cổ tích bất ngờ xuất hiện bí ẩn trong rừng

(Phunutoday) - Đến thăm khu rừng Wayford, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy hàng trăm cánh cửa theo phong cách cổ tích được gắn lên nhiều cây cổ thụ.
Khu rừng Wayford tại Crewkerne (Somerset, Anh) đã trở thành tâm điểm chú ý khi hàng trăm cửa sổ cổ tích xuất hiện thần bí.

Khu rừng Wayford tại Crewkerne (Somerset, Anh) đã trở thành tâm điểm chú ý khi hàng trăm cửa sổ cổ tích xuất hiện thần bí.

Chiếc cửa sổ cổ tích đầu tiên xuất hiện tại khu rừng Wayford vào khoảng năm 2000. Chúng được làm thủ công, có tay cầm, có bản lề và có một chiếc giường nhỏ ở đằng sau.

Chiếc cửa sổ cổ tích đầu tiên xuất hiện tại khu rừng Wayford vào khoảng năm 2000. Chúng được làm thủ công, có tay cầm, có bản lề và có một chiếc giường nhỏ ở đằng sau.

Một giả thuyết cho rằng, những cánh cửa cổ tích này được người dân đặt lên nhằm giúp trẻ em có thể để lại tin nhắn cho các nàng tiên.

Một giả thuyết cho rằng, những cánh cửa cổ tích này được người dân đặt lên nhằm giúp trẻ em có thể để lại tin nhắn cho các nàng tiên.

Những người quản rừng nghĩ rằng điều này không có gì đặc biệt nên để yên chiếc cửa ở đó.

Những người quản rừng nghĩ rằng điều này không có gì đặc biệt nên để yên chiếc cửa ở đó.

Không chỉ có cửa sổ, đồ chơi cổ tích đang nhiều lên ở khu rừng này. Nơi đây dần dần trở thành một xứ sở thần tiên cho bất kỳ du khách nào. Và vẫn chưa người nào biết ai đã làm những việc này.

Không chỉ có cửa sổ, đồ chơi cổ tích đang nhiều lên ở khu rừng này. Nơi đây dần dần trở thành một xứ sở thần tiên cho bất kỳ du khách nào. Và vẫn chưa người nào biết ai đã làm những việc này.

Tuy vậy, hành động này đang dần mất kiểm soát khiến những nhà chức trách bối rối. Hiện tại, đã có hơn 200 cánh cửa xuất hiện khắp rừng Wayford. Nhiều chiếc còn được khoan và đóng đinh chắc chắn vào những gốc cây.

Tuy vậy, hành động này đang dần mất kiểm soát khiến những nhà chức trách bối rối. Hiện tại, đã có hơn 200 cánh cửa xuất hiện khắp rừng Wayford. Nhiều chiếc còn được khoan và đóng đinh chắc chắn vào những gốc cây.

Quản rừng có tên Acreman cho biết: 'Những cánh cửa nhỏ xuất hiện mọi nơi. Việc này đang trở nên mất kiểm soát, một thân cây có đến 10 cái cửa'.

Quản rừng có tên Acreman cho biết: "Những cánh cửa nhỏ xuất hiện mọi nơi. Việc này đang trở nên mất kiểm soát, một thân cây có đến 10 cái cửa".

Những cánh cửa thậm chí còn được dán màu sặc sỡ, gắn kim tuyến rất bừa bãi và gây ô nhiễm.

Những cánh cửa thậm chí còn được dán màu sặc sỡ, gắn kim tuyến rất bừa bãi và gây ô nhiễm.

Chính vì thế, các quản rừng quyết định phải có những biện pháp nhằm kiểm soát chặt việc gắn cửa lên cây nhằm bảo tồn khu rừng.

Chính vì thế, các quản rừng quyết định phải có những biện pháp nhằm kiểm soát chặt việc gắn cửa lên cây nhằm bảo tồn khu rừng.

Vy Anh (The Mirror)