Thót tim đến thăm nghĩa trang bị nhấn chìm dưới đáy biển

(Phunutoday) - Núi lửa và động đất đã khiến toàn bộ thị trấn cổ Catarman bao gồm cả nghĩa trang bị nhấn chìm trong nước biển.
Camiguin là một tỉnh đảo của Philippines nằm ở biển Bohol, khoảng 10km ngoài khơi bờ biển phía Bắc của đảo Mindanao.

Camiguin là một tỉnh đảo của Philippines nằm ở biển Bohol, khoảng 10km ngoài khơi bờ biển phía Bắc của đảo Mindanao.

Đảo Camiguin có nguồn gốc núi lửa, bao gồm 4 ngọn núi lửa trẻ chứa những lớp nham thạch lẫn bụi nằm ở phía trên của ngọn núi lửa cũ.

Đảo Camiguin có nguồn gốc núi lửa, bao gồm 4 ngọn núi lửa trẻ chứa những lớp nham thạch lẫn bụi nằm ở phía trên của ngọn núi lửa cũ.

Trong đó, hai ngọn núi lửa Vulcan và Hibok - Hibok, vẫn đang hoạt động và có vụ phun trào cuối cùng diễn ra vào năm 1953.

Trong đó, hai ngọn núi lửa Vulcan và Hibok - Hibok, vẫn đang hoạt động và có vụ phun trào cuối cùng diễn ra vào năm 1953.

Trong đợt phun trào núi lửa Vulcan kéo dài từ năm 1871 đến khoảng năm 1875, sau khi nham thạch được phun xuống biển liên tục, nó đã đạt đến độ cao gần 610m.

Trong đợt phun trào núi lửa Vulcan kéo dài từ năm 1871 đến khoảng năm 1875, sau khi nham thạch được phun xuống biển liên tục, nó đã đạt đến độ cao gần 610m.

Thêm vào đó động đất xảy ra đã phá hủy toàn bộ khu vực đảo Camiguin được thành lập trong thời kì Tây Ban Nha.

Thêm vào đó động đất xảy ra đã phá hủy toàn bộ khu vực đảo Camiguin được thành lập trong thời kì Tây Ban Nha.

Toàn bộ thị trấn cổ Catarman bao gồm cả nghĩa trang của thị trấn bị nhấn chìm trong nước biển.

Toàn bộ thị trấn cổ Catarman bao gồm cả nghĩa trang của thị trấn bị nhấn chìm trong nước biển.

Ngày nay, những gì còn sót lại của Catarman xưa  là những tàn tích của một nhà thờ San Roque Tây Ban Nha, những vết tích của cấu trúc nhà thờ, bia mộ nghĩa trang, tháp chuông.

Ngày nay, những gì còn sót lại của Catarman xưa là những tàn tích của một nhà thờ San Roque Tây Ban Nha, những vết tích của cấu trúc nhà thờ, bia mộ nghĩa trang, tháp chuông.

Tàn dư của những cấu trúc và bia mộ của nghĩa trang vẫn còn nhìn thấy khi thủy triều xuống thấp, cho đến năm 1948 khi núi Vulcan phun trào lần thứ 4, khi đó khu vực chôn sâu thêm hơn 7m nữa.

Tàn dư của những cấu trúc và bia mộ của nghĩa trang vẫn còn nhìn thấy khi thủy triều xuống thấp, cho đến năm 1948 khi núi Vulcan phun trào lần thứ 4, khi đó khu vực chôn sâu thêm hơn 7m nữa.

Năm 1982, người ta dựng một cây thánh giá lớn trên lớp nham thạch kiên cố để đánh dấu nghĩa địa cũ này.

Năm 1982, người ta dựng một cây thánh giá lớn trên lớp nham thạch kiên cố để đánh dấu nghĩa địa cũ này.

Hình ảnh cây thánh giá trở thành một chủ đề ưa thích của các nhiếp ảnh gia và nó là một điểm nhấn cho những bức ảnh đáng kinh ngạc của hoàng hôn và bình minh trên đảo Camiguin.

Hình ảnh cây thánh giá trở thành một chủ đề ưa thích của các nhiếp ảnh gia và nó là một điểm nhấn cho những bức ảnh đáng kinh ngạc của hoàng hôn và bình minh trên đảo Camiguin.

Vy Anh