Chân dung kẻ siết cổ nữ sinh vì bị từ chối yêu

( PHUNUTODAY ) - Sau thời gian cố thủ bên trong phòng trọ cùng dao nhọn, bất kể cảnh sát bên ngoài bao vây, cố sức thương thuyết, Thành đã sát hại dã man cô nữ sinh trước khi cảnh sát kịp xông vào can thiệp.

Mới quen nhau được vài tháng trên một chuyến xe, Vũ Văn Thành (SN 1989 trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đem lòng yêu cô nữ sinh năm thứ hai của một trường cao đẳng tại Hà Nội. Vấp phải sự phản đối từ người chị họ sống cùng nhà trọ với người mình yêu, Thành quay quắt tìm cách “thể hiện tình cảm”.

[links()]

Hắn thuê nhà nghỉ ở đối diện phòng trọ của hai chị em, chờ đến đêm lẻn vào phòng trọ tấn công bị thương cô chị, khống chế cô em. Sau thời gian cố thủ bên trong phòng trọ cùng dao nhọn, bất kể cảnh sát bên ngoài bao vây, cố sức thương thuyết, Thành đã sát hại dã man cô nữ sinh trước khi cảnh sát kịp xông vào can thiệp.

Án mạng đau lòng

Vào khoảng 2h30 ngày 21/11, tại số 24 ngõ 253 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, mọi người bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu phát ra từ gác hai, nơi phòng trọ của hai chị em họ Trần Thị Huyền T và Trần Thị Hoà (cùng SN 1993 và cùng ở Thanh Hóa).

Nghe tiếng kêu, đoán có việc chẳng lành, ông Hiếu, chủ nhà trọ, vơ vội cái điếu cầy, đi lên gác hai. Đến trước cửa phòng, ông Hiếu phát hiện Vũ Văn Thành tay cầm con dao dính máu đang khống chế chị T.

Hắn đuổi ông chủ nhà trọ đi và đe dọa sẽ giết chết tất cả. Đứng ngoài cửa là chị Hòa, vừa bị Thành đâm bị thương ở tay, gương mặt còn nguyên vẻ hoảng hốt. Mọi người đã vội đưa chị Trần Thị Hòa lúc này đang bị thương đi cấp cứu và trình báo với công an phường Yên Hòa.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa cùng với Đội CSHS, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, phong tỏa tất cả những lối đi trong khu vực nhà trọ.

Thấy lực lượng chức năng đến, Thành khóa trái cửa, tắt đèn, cố thủ bên trong phòng trọ, mặc lực lượng công an bên ngoài ra sức vận động. Ngay sau đó, lý lịch của Thành được cơ quan công an dựng lên.

Không thuyết phục được Thành, lực lượng chức năng đã cố gắng liên lạc để gia đình anh ta đến thuyết phục, nhưng cũng không thành công. Phía bên trong, Thành dọa sẽ tự sát, cùng chết với người yêu.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an
Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Vẫn bao vây nhà trọ, lực lượng công an đã phải mệt mỏi thương thuyết với Thành nhưng hắn tỏ ra lì lợm. Trong quá trình thuyết phục đối tượng, chị Nguyễn Thị Đức, một người bạn ở cùng khu trọ với cô nữ sinh đang bị Thành khống chế, gọi điện vào máy điện thoại của T. Ở đầu dây bên kia, T cho biết:

“Em không sao đâu”.15 phút sau, chị Đức lại gọi điện vào máy điện thoại của T. Lúc này, T nhắc lại: “Em không sao đâu, mọi người cứ về đi”. Đến 4h30 cùng ngày, T tiếp tục gọi điện ra bên ngoài thông báo:

“T vẫn khỏe, mọi người cứ giải tán đi”. Phía bên ngoài, nóng như lửa đốt, lực lượng công an đã mời tổ dân phố, chị Hòa, là người cùng ở trọ với T và biết rõ về Thành, lựa lời thuyết phục Thành hạ vũ khí, buông tha cô nữ sinh, nhưng Thành vẫn cố thủ bên trong, tắt đèn, chốt cửa. Thỉnh thoảng hắn mới đáp lời rằng hắn cần có thời gian suy nghĩ.

Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy trước khi Thành tắt đèn trong phòng là anh ta đang dùng dao nhọn khống chế nạn nhân. Nói về cuộc thương thuyết với Thành, ông Đào Văn Bích, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay:

“Khi đèn trong phòng tắt, bên ngoài không thể xác định được vị trí của nạn nhân và đối tượng. Đến 5h30 cùng ngày, sau nhiều nỗ lực thuyết phục không thành, khi gọi cửa, bên trong không có động tĩnh gì, khi đó, cơ quan công an đã phá cửa xông vào.

Tôi gọi tên thủ phạm lần thứ nhất không thấy trả lời, sau câu thứ 2, vẫn thấy im lặng, nên đã quyết định cho đập cửa ngay”. Vào được bên trong, cơ quan điều tra thấy Thành và nạn nhân bất tỉnh, nằm trên giường, phủ chăn.

Ngay sau đó, cả Thành và chị T được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị T đã tử vong. Chiều tối ngày 21/11, thi thể chị Trần Thị Huyền T (SN 1993, HKTT Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), được gia đình đưa về quê an táng.

Trời nhập nhoạng tối, chiếc xe tang đưa thi thể cô nữ sinh và hơn chục người nhà với những mái đầu chít khăn trắng xóa lao vụt đi, để lại phía sau tiếng khóc thương cho cô gái xấu số.

Chân dung kẻ thủ ác

Về phía Thành, khi lực lượng công an xông vào phòng trọ khống chế thì hắn “mềm như bún”. Được đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sỹ cho biết, hắn không hề hấn gì. Khi còn lại một mình chị T và Thành trong phòng, hắn đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

Tại cơ quan công an, Thành tỏ ra lạnh lùng. Dáng người nhỏ thó, trong chiếc áo cộc tay màu đen, Thành lầm lì trước những câu hỏi của điều tra viên. Hắn khai rằng bố là cán bộ công an, còn mẹ là cán bộ ngân hàng.

Mất công đi xác minh lời khai của kẻ thủ án, cơ quan điều tra xác định Thành đã khai man. Thực chất Thành lớn lên mà không có cha. Mẹ hắn là người đàn bà quê mùa sống nhờ vào đồng ruộng.

Sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự, khi giải ngũ, Thành ôm mộng đi xuất khẩu lao động. Hắn lên Hà Nội học tiếng nước ngoài để chờ ngày được sang Đài Loan làm việc. Trong thời gian chờ các thủ tục để được xuất cảnh, Thành quen cô nữ sinh tên T trên một chuyến xe.

Tình cảm chớm nở, Thành hay tìm đến nhà trọ của T để “trồng cây si”. Đầu tháng 10 năm nay, Thành liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho chị T để tán tỉnh, nhưng không được đáp lại. Bị từ chối tình cảm, Thành vẫn không bỏ cuộc, nhiều lần tìm đến phòng trọ ngồi đợi T đi học về để nói chuyện.

Dù vậy, hắn vẫn không thể lấy được tình cảm của chị T. Sống cùng phòng trọ với T là chị Hòa, người chị họ của T. Tiếp xúc với Thành, ngay từ đầu, chị Hòa đã nhận thấy Thành là người “có vấn đề” nên đã ra mặt phản đối chuyện tình cảm giữa Thành và T. Và cảm giác của chị Hòa về Thành đã không sai.

Có đôi lần hắn tìm đến phòng trọ ngồi đợi T đi học về để nói chuyện. Thấy chị Hòa không đồng ý, Thành nhảy vào bóp cổ chị Hòa nhưng may mắn những người trong xóm trọ đã phát hiện sự việc, kịp thời ngăn chặn.

Cũng vì bị chị Hòa phản đối chuyện tình cảm mà Thành đem lòng thù tức. Và hắn lên kế hoạch điên rồ để “chứng minh tình yêu” với cô nữ sinh mà hắn đem lòng yêu.

Buổi tối trước khi gây án, Thành đến một nhà nghỉ đối diện phòng trọ của chị T vài trăm mét để thuê phòng. Chờ đến rạng sáng ngày 21/11, Thành  xách dao trèo qua tường, đột nhập vào khu nhà trọ nơi nạn nhân ở.

Đi lên tầng 2, thấy cửa phòng trọ nạn nhân không khóa, Thành lẻn vào và bị chị Hòa phát hiện. Hắn đã chém chị Hòa, đuổi chị này ra ngoài rồi lao vào khống chế, sau đó ra tay sát hại chị T. Thấy sự có mặt của lực lượng chức năng, Thành đóng sập cửa, khóa bên trong, tắt đèn cố thủ.

Trước tình huống nguy cấp, Công an đã phải phá cửa xông vào. Lúc này Thành và T đã nằm bất động dưới nền nhà. Cơ quan Công an đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án như dao, quần áo và một lọ thuốc chưa rõ nguồn gốc của hung thủ để tại.

Cái chết của nạn nhân khiến nhiều người căm phẫn và tiếc thương cho cô gái xấu số. Ông Hạnh, anh trai của ông Hiếu, nhà ngay sát bên cho biết, T là cô nữ sinh xinh xắn, ngoan ngoãn. Bình thường trước khi đi ngủ, cô nữ sinh vẫn khóa cửa cẩn thận. Đen đủi thay hôm xảy ra vụ án, cả hai chị em T đã đi ngủ mà quên không khóa cửa nên Thành đã dễ dàng lẻn vào bên trong.

Chiều 22/11, nói về vụ án mạng xảy ra tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, ông Đào Văn Bích, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi lời chia buồn với gia đình cô nữ sinh đã bị tên Vũ Văn Thành (SN 1989 trú tại Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sát hại trong phòng trọ.

Cơ quan điều tra khẳng định, lực lượng chức năng đã làm hết trách nhiệm, việc cô sinh viên tử vong là điều không mong muốn. “Đây là việc bất khả kháng và rất đáng tiếc. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức, hết phận sự của mình và phối hợp với nhiều lực lượng”, Đại tá Bích, Trưởng Công an quận Cầu Giấy nói.

Lý giải cho việc lực lượng chức năng đã không tấn công ngay tên Thành, ông Bích cho biết, tình hình lúc đó tên Thành cố thủ bên trong, tắt đèn, trời bên ngoài còn tối, không thể xác định được vị trí của con tin và tên sát nhân.

Trong khi đó, những cuộc điện thoại với nạn nhân bên trong cho thấy, cô nữ sinh vẫn an toàn và cô còn bảo mọi người ra về... Trong suốt thời gian đó, các trinh sát luôn áp sát cửa, nghe ngóng tình hình bên trong.

Cho đến khi gọi hỏi nhưng Thành không đáp lời, lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

  • Hoài Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn