Thứ Ba, 31/07/2012, 06:14 [GMT+7]
.
.

Mẹ nào biết chỗ tỉa mày ngài đẹp, tự nhiên không?

(Tự trang điểm)- Có những lần em đi tỉa chân mày ở tiệm còn bị gọt luôn phần cuối khiến lông mày ngắn chết đi được. Bộ lông mày của em cứng và ngang phè phè. Có những tiệm thì cứ “phết” đều kiểu lá liễu nhìn ngán quá.


Mình đang rất quan tâm đến vụ này các chị em ạ. Vì thế nếu ai biết hay đã có địa chỉ tỉa mày ngài đẹp thì chia sẻ với mình sớm nhé.

Từ khi mình biết làm dáng đến nay (26 tuổi), chưa bao giờ mình được sở hữu bộ mày ngài ưng ý. Nguyên nhân cũng tại chân mày của mình quá nhiều và đậm. Lại thêm chưa tìm được địa chỉ tỉa mày ngài thực sự đẹp và hợp với khuôn mặt nên các mặt mình rõ chán.

Mình thích tỉa kiểu chân mày to ngang giống như mấy em Hàn Quốc. Như thế vừa tự nhiên lại vừa mắt không bị xếch lên xấu xí. Mặt em cũng vì thế mà trở nên kém hoàn hảo đi.

Ảnh MH
Trước đây và hiện nay, em hay tỉa mày ngài ở một cửa hàng chăm sóc khách hàng của một công ty mỹ phẩm lớn. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi tỉa mày ngài, về nhà em chỉ thấy là nhìn được thôi chứ không được đẹp như mong muốn

Trước đây và hiện nay, em hay tỉa mày ngài ở một cửa hàng chăm sóc khách hàng của một công ty mỹ phẩm lớn. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi tỉa mày ngài, về nhà em chỉ thấy là nhìn được thôi chứ không được đẹp như mong muốn. Chưa kể giá thành cho một lần tỉa lại quá cao (8 USD).

Em thì tỉa mày ngài ở chỗ đắt đỏ là thế mà vẫn không ưng ý sau khi làm. Thế mà em thấy nhiều chị con nhà bác em có những chỗ tỉa chân mày bằng chỉ đẹp và rất sắc nét mà giá cả lại rất rẻ. Thường thì ở các tiệm làm đẹp bình dân ấy, giá chỉ có 15k thôi.

Mấy chị nhà bác em cứ động viên và rủ em đến nơi làm móng này mà mục sở thị. Tất nhiên lúc đầu em lần lữa không đến với lý do tiền nào của nấy. Em nghĩ, cái gì đắt tiền mới là tốt là đẹp. Nhưng chị nhà bác em cứ nói và rủ đi bảo chỗ này đông người lắm. Và họ đến đây chỉ để ngồi chờ tỉa chân mày thôi.

Quá tò mò, em cũng đến nơi chị nhà bác nói để tỉa chân mày. Và đúng là khác hẳn với những gì em nghĩ. Nơi đây là một quán rất nhỏ nhưng khách ngồi chờ rất đông. Chị chủ cửa hàng là một phụ nữ trẻ nhưng chị ấy tỉa mày ngài rất độc đáo. Chị tỉa bằng cọng chỉ. Lông mày của em sau khi tỉa xong rất đẹp, sắc nét. Nhìn khác hoàn toàn với mấy salon làm đẹp cao cấp mà em hay qua.

Em cứ tỉa chân mày ở đây ngót nghét được gần 1 năm rồi. Thế nhưng cửa hàng chị ấy lại phải chuyển đi nơi khác cách chỗ em rất xa. Em lại phải đến các chỗ khác tỉa chân mày nhưng ở những địa điểm này họ tỉa xếch quá. Nhìn mặt mày em hung dữ lắm. Điều này khiến em mất tự tin quá.

Ảnh MH
Nhiều lần họ tỉa mày ngài cho em xếch quá. Nhìn mặt mày em hung dữ lắm. Điều này khiến em mất tự tin quá.

Có những lần em đi tỉa chân mày ở tiệm khác thì còn bị gọt luôn phần cuối khiến lông mày ngắn chết đi được. Bộ lông mày của em cứng và cứ ngang phè phè. Thậm chí có những tiệm thì cứ “phết” đều kiểu lá liễu nhìn ngán quá.

Em chỉ thích để kiểu chân mày vuông vuông ấy cho thật tự nhiên và mềm mại. Tuy nhiên em không tìm được tiệm nào tỉa mày ngài đẹp và ưng ý như trước nữa. Mọi người biết thì chỉ giúp em mấy địa điểm với. Em ở Hà Nội ạ.

Kim

 

;
.
.
.