Cuộc sống trẻ nhiễm HIV trong trại mồ côi

(Phunutoday) - Những đứa trẻ sống tại một trại trẻ mồ côi ở thành phố Phụ Dương, Trung Quốc, đều có hoàn cảnh chung là bị gia đình bỏ rơi và nhiễm HIV.
Zhen Zhen, em bé nhỏ nhất trong một trại mồ côi dành cho trẻ em nhiễm HIV tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Zhen Zhen bị bố mẹ bỏ rơi năm 2010 và được đưa vào trại sau đó. Cô bé không biết về nơi mình đã chào đời.

Zhen Zhen, em bé nhỏ nhất trong một trại mồ côi dành cho trẻ em nhiễm HIV tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Zhen Zhen bị bố mẹ bỏ rơi năm 2010 và được đưa vào trại sau đó. Cô bé không biết về nơi mình đã chào đời.

Long Long cho biết cậu cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống trong trại mồ côi. Cậu bé 14 tuổi này không thể nhớ năm cậu bị mẹ bỏ rơi. Cậu đã sống trong trại mồ côi ở thành phố Phụ Dương từ năm 2006.

Long Long cho biết cậu cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống trong trại mồ côi. Cậu bé 14 tuổi này không thể nhớ năm cậu bị mẹ bỏ rơi. Cậu đã sống trong trại mồ côi ở thành phố Phụ Dương từ năm 2006.

Long Long đọc sách, trong khi Jun Jun ngôi bên cạnh. Bố mẹ của Jun Jun mất khi cậu còn rất nhỏ và cậu là cư dân đầu tiên của trại mồ côi dành cho trẻ em nhiễm HIV ở thành phố Phụ Dương. Jun là cậu bé ít nói và đam mê vẽ.

Long Long đọc sách, trong khi Jun Jun ngôi bên cạnh. Bố mẹ của Jun Jun mất khi cậu còn rất nhỏ và cậu là cư dân đầu tiên của trại mồ côi dành cho trẻ em nhiễm HIV ở thành phố Phụ Dương. Jun là cậu bé ít nói và đam mê vẽ.

Yue Yue rất thích những bức tranh do Jun Jun vẽ. Cô bé 10 tuổi mất mẹ bị nhiễm HIV ngay sau hạ sinh cô bé. Yue bị bố bỏ rơi khi khi mới được 5 tháng tuổi. Cô bé sau đó được nhân nuôi bởi một gia đình ở Tân Cương, nhưng họ đã bỏ rơi bé sau khi Yue bị phát hiện nhiệm HIV.

Yue Yue rất thích những bức tranh do Jun Jun vẽ. Cô bé 10 tuổi mất mẹ bị nhiễm HIV ngay sau hạ sinh cô bé. Yue bị bố bỏ rơi khi khi mới được 5 tháng tuổi. Cô bé sau đó được nhân nuôi bởi một gia đình ở Tân Cương, nhưng họ đã bỏ rơi bé sau khi Yue bị phát hiện nhiệm HIV.

Yue Yue và Zhen Zhen chơi bi trong phòng.

Yue Yue và Zhen Zhen chơi bi trong phòng.

Trẻ em nhiễm HIV ngồi quay quần ăn tối. Trại mồ côi thuê giáo viên để dạy học cho những đứa trẻ không thể tới trường do sức khỏe yếu.

Trẻ em nhiễm HIV ngồi quay quần ăn tối. Trại mồ côi thuê giáo viên để dạy học cho những đứa trẻ không thể tới trường do sức khỏe yếu.

Để kiểm soát virus HIV, trẻ em tại trại mồ côi ở thành phố Phụ Dương phải uống thuốc hàng ngày.

Để kiểm soát virus HIV, trẻ em tại trại mồ côi ở thành phố Phụ Dương phải uống thuốc hàng ngày.

Rửa tay là một thói quen rất quan trong đối với những trẻ em nhiễm HIV.

Rửa tay là một thói quen rất quan trong đối với những trẻ em nhiễm HIV.

Các nhân viên trong trại trẻ mồ côi chuẩn bị một bữa ăn cho trẻ em.

Các nhân viên trong trại trẻ mồ côi chuẩn bị một bữa ăn cho trẻ em.

Các trẻ em nhiễm HIV mặc trang phục múa để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn văn nghệ.

Các trẻ em nhiễm HIV mặc trang phục múa để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn văn nghệ.

Hai bé gái thổi bóng bay để trang trí cho buổi biểu diễn văn nghệ.

Hai bé gái thổi bóng bay để trang trí cho buổi biểu diễn văn nghệ.

Hồng Trà