Học tập Thanh Thúy, Trương Ngọc Ánh, Ngọc Khuê cách dạy con

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thương con nhưng không chiều con, giận con nhưng không bao giờ đánh con và tuyệt đối không bao giờ thất hứa với con… là bí quyết của Thanh Thúy.

Thanh Thúy không dùng vũ lực với con

Thanh Thúy, Trương Ngọc Ánh, Ngọc Khuê, phụ nữ, người nổi tiếng, diễn viên, ca sỹ, showbiz, showbiz Việt, hôn nhân, gia đình, Đức Thịnh, sao mai điểm hẹn, phim Việt Nam, làm cha, làm mẹ, làm chồng, hạnh phúc, tình yêu, giảng viên, giảng viên thanh nhạc, Đại học Văn hóa, Đại học, văn hóa, Hà Nội
Thanh thúy giận con nhưng không bao giờ đánh con và tuyệt đối không bao giờ thất hứa với con.

Thương con nhưng không chiều con, giận con nhưng không bao giờ đánh con và tuyệt đối không bao giờ thất hứa với con… là bí quyết dạy con của bà mẹ xinh đẹp Thanh Thúy.

Ở nhà, Thanh Thúy luôn đặt ra những nguyên tắc dạy con và tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc đó, ví như luôn yêu cầu con đi ngủ đúng giờ, không cho con nghịch ngợm đồ của người lớn. Chị cũng không lấy vũ lực để dạy con, cho dù chỉ là một cái đánh nhẹ vào mông. 

Thanh Thúy cho rằng việc cảnh cáo bằng đòn roi sẽ khiến bé trở nên thụ động và sợ hãi với chính người thân của mình. Dù có bận rộn đến đâu, hai vợ chồng chị vẫn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con.

Thương con, nhưng rút kinh nghiệm từ bản thân là con một, được chiều chuộng từ bé dễ sinh ỷ lại vào ba mẹ, nên Thanh Thúy tuyệt đối không chiều con. Chị cũng tiết lộ, tuy là con trai nhưng bé Cà Phê lại rất thích nghe những lời vuốt ve, thích được ôm ấp và tình cảm giống mẹ.

Trương Ngọc Ánh không muốn con thành “sao”

Thanh Thúy, Trương Ngọc Ánh, Ngọc Khuê, phụ nữ, người nổi tiếng, diễn viên, ca sỹ, showbiz, showbiz Việt, hôn nhân, gia đình, Đức Thịnh, sao mai điểm hẹn, phim Việt Nam, làm cha, làm mẹ, làm chồng, hạnh phúc, tình yêu, giảng viên, giảng viên thanh nhạc, Đại học Văn hóa, Đại học, văn hóa, Hà Nội
Ngay từ nhỏ, Trương Ngọc Ánh đã định hướng dạy con tự lập sớm. 

Ngay từ nhỏ, Trương Ngọc Ánh đã định hướng dạy con tự lập sớm. Vợ chồng cô cho con gái Bảo Tiên đi học từ lúc 20 tháng tuổi để cô bé tiếp xúc với môi trường lớp học sớm hơn, tự tin, trưởng thành hơn.

Ngọc Ánh cho rằng phải dạy con biết lễ phép, vâng lời từ khi bé bắt đầu biết ý thức. Hai vợ chồng chị cũng thống nhất với nhau khi người này nghiêm khắc với bé thì người kia không được can thiệp, tránh trường hợp “kẻ đấm người xoa”.

Ngọc Ánh – Bảo Sơn cũng muốn con gái có một tuổi thơ bình thường, hồn nhiên và hòa đồng như bao đứa trẻ khác, chứ không muốn từ nhỏ bé đã biết mình là tâm điểm chú ý của nhiều người. Khi tới các sự kiện cùng ba mẹ, được nhiều người quan tâm và chú ý nhưng cô bé vẫn chưa ý thức được ba mẹ là người nổi tiếng. Hiện tại, Bảo Tiên đang học ở một trường quốc tế và nói tiếng Anh khá tốt.

Ngọc Khuê dạy con tự lập

Thanh Thúy, Trương Ngọc Ánh, Ngọc Khuê, phụ nữ, người nổi tiếng, diễn viên, ca sỹ, showbiz, showbiz Việt, hôn nhân, gia đình, Đức Thịnh, sao mai điểm hẹn, phim Việt Nam, làm cha, làm mẹ, làm chồng, hạnh phúc, tình yêu, giảng viên, giảng viên thanh nhạc, Đại học Văn hóa, Đại học, văn hóa, Hà Nội
Dạy con cách tự lập ngay từ nhỏ, kèm đó là sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn mà con gặp phải. 

Nữ ca sĩ Bà tôi rất rạng rỡ khi kể chuyện về cậu con trai bé bỏng của mình trong thời gian đầu đi học. Trước khi đưa bé đến trường mẫu giáo, Ngọc Khuê đã cho bé 1 tuần làm quen ở lớp huấn luyện cơ bản bên Singapore, bé đã hòa đồng được với các bạn mặc dù khác nhau về ngôn ngữ. 

Bên cạnh đó, cô cũng chủ động trò chuyện trước với con về môi trường học tập mới, về sự khác nhau khi sinh hoạt ở lớp và ở nhà. Năm lên 4 tuổi, cu cậu Tony chính thức đi học tại Trường mẫu giáo dành cho các con của cán bộ ngành Hàng không. Ngày đầu tiên đi học, bé dậy từ rất sớm cùng mẹ ăn sáng, tự đeo balo vào lớp và chào mẹ rất tươi. Tuy nhiên đến chiều khi Ngọc Khuê đón bé về, vừa thấy bóng mẹ ở sân trường, cậu bé đã òa lên khóc mà vẫn không quên khoanh tay lễ phép chào cô, và chạy ra ôm mẹ mếu 
máo “Mẹ ơi! Con không đi học nữa đâu!”.

Bé Tony tâm sự với mẹ rằng ngày đầu đi học rất vui, nhưng theo Ngọc Khuê, do bé vẫn chưa hòa nhập được với việc sinh hoạt theo nề nếp ở trường, cộng với việc phải xa mẹ và ở bên toàn những người lạ nên bé trở nên “sợ đi học”. Tầm 3 tháng sau, Tony đã gần gũi với cô giáo và quen nhiều bạn mới hơn, vì vậy mỗi ngày đến trường đã trở thành một ngày vui của cu cậu. Nếp sinh hoạt ở trường đã giúp bé có sự thay đổi tích cực khi ở nhà, bé ngăn nắp hơn, tự lập hơn như biết tự xúc ăn, tự dọn đồ chơi v.v… 

Cậu bé Tony có một kỉ niệm rất vui mà Ngọc Khuê không bao giờ quên: Đó là một hôm, khi cô đến đón bé về nhà thì bé đang được cô giáo bế và cười rất tươi, nhưng một tay lại… cho vào áo cô giáo. Thì ra là cứ đến chiều cậu lại mong ngóng mẹ đến đón nên cứ mếu máo khóc, và để dỗ bé nín, cô giáo đành phải chiều như vậy. Cứ nhắc lại chuyện này, bé Tony xấu hổ chối ngay và đỏ mặt lên rất đáng yêu.

Gia đình luôn lo lắng với ngày đầu tiên trẻ đến trường, đó là tâm lí chung của bất cứ phụ huynh nào quan tâm và thương yêu con mình. Tuy nhiên, Ngọc Khuê cho rằng, yêu con không có nghĩa là bao bọc con quá mức mà nên dạy con cách tự lập ngay từ nhỏ, bên cạnh đó là sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn mà con gặp phải. 

Thời gian con bắt đầu đi học, hãy cùng con làm quen với môi trường mới như cùng con đến tham quan trường lớp, kể cho con nghe những điều hấp dẫn ở trường để tạo hứng thú cho trẻ. Điều này ảnh hưởng tích cực đến tâm lí của con trẻ, trẻ sẽ hiểu rằng mình được mọi người luôn chăm sóc và bảo vệ, quan tâm.

Với những cách dạy con tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất bổ ích cho con của bạn, hãy áp dụng ngay để con bạn trưởng thành hơn và tự lập hơn từ khi còn bé nhé!

Theo:  khoevadep.com.vn