Thứ Hai, 18/04/2011, 21:41 [GMT+7]
.
.

Á hậu bỏ học và chuyện cả nhà bị truy sát

(Phunutoday) - Cơ quan điều tra Công an quận 11 (TP.HCM) mới đây cho biết đang điều tra vụ ông Trần Văn Tài (53 tuổi, ngụ quận 11) cha của Á hậu Trần Ngọc Nguyên Khánh (từng là Hoa khôi Trường ĐH Hồng Bàng và Á hậu cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào - năm 2008) bị chém gần đứt tay trái và cả gia đình ông bị dọa giết.

Một Việt kiều truy sát gia đình Á hậu?

Báo CAND cho biết, khoảng 21h30’ ngày 8/4, ông Tài từ quận 1 về nhà trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Khi đến trước nhà thờ Phú Bình (phường 5, quận 11) thì có 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy dùng mã tấu chém ông hai nhát vào cánh tay trái rồi bỏ trốn. Ông Tài được đưa vào bệnh viện cấp cứu với hai vết thương hở lòi xương.

Các bác sĩ xác định, ông Tài bị gãy hở 1/3 xương quay và đứt 2 tầng cơ duỗi chung phải mổ xếp xương và nối các cơ này. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phường 5, quận 11 đã đến hiện trường ghi nhận.

Dù các đối tượng gây án trong "bóng tối" không nhận dạng được, nhưng ông Tài cho biết, trước giờ không hề xích mích với ai và trong làm ăn cũng không cạnh tranh với ai đến nỗi phải bị trả thù. Tuy nhiên, xâu chuỗi những vụ việc xảy ra gần đây cho gia đình ông Tài, như: Quán ăn trên Đà Lạt của ông bị một số đối tượng quậy phá, những người thân trong gia đình ông ra đường bị chặn lại hăm dọa, đánh đập, ông Tài đã xác định được người chủ mưu gây ra vụ việc trên và viết đơn cầu cứu Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Đà Lạt (Lâm Đồng)…

2
Á hậu Trần Ngọc Nguyên Khánh và ông Tài với vết thương trên tay. Ảnh CAND


Trong thời gian ông Tài bị nạn, ở Đà Lạt, một số đối tượng đã đến bệnh viện dò la với mặt mày dữ tợn làm bạn bè và người thân của ông vô cùng lo lắng. Không những thế, tại nhà riêng ở Đà Lạt, vợ ông Tài và Á hậu Trần Ngọc Nguyên Khánh bị một số đối tượng thường xuyên vây quanh quán ăn làm người trong nhà không dám mở cửa bước ra ngoài. Gần đây nhất là 2 phụ nữ mặt mày hung tợn điều khiển môtô phân khối lớn biển số TP.HCM lên dò la tìm nhà của mẹ con Á hậu…

Ông Tài khẳng định, tất cả những vụ việc này đều liên quan đến một đối tượng là Việt kiều Mỹ tên Nguyễn S. là người theo đuổi Á hậu Trần Ngọc Nguyên Khánh.

Chuyện buồn của một Á hậu

Sau khi đăng quang ngôi Á hậu cuộc thi người đẹp Hoa anh đào, Nguyên Khánh được một Việt kiều Mỹ tên Nguyễn S. (chuyên gia về máy tính) đeo đuổi. Ông Tài trình bày. Do thấy S. lịch sự, đàng hoàng lại có ăn học nên gia đình cũng đồng ý và chấp nhận cho hai trẻ qua lại. Tuy nhiên, từ khi quen nhau, S. bộc lộ nhiều dấu hiệu bạo hành và làm cho Nguyên Khánh bị khủng hoảng tinh thần.

 

Đầu tiên S. "quản lý chặt" Nguyên Khánh bằng cách liên tục gọi điện thoại và cấm Nguyên Khánh không được tiếp xúc với bạn bè, không được đi học, đi làm. Trong thời gian quen nhau, S. đã thuê một số người giả dạng người thân đến "thưa chuyện" cùng với gia đình ông Tài để cho hai gia đình tìm hiểu vể nhau. Những người S. thuê đến nói chuyện với gia đình ông Tài đều mang các chức danh lớn trong nhà nhưng không có ba mẹ S.. S. nại lý do hai người già yếu sống bên Mỹ không tiện về Việt Nam để gặp mặt. Khi lấy được lòng tin của gia đình ông Tài, S. đã đưa Nguyên Khánh qua Mỹ (ít nhất là ba lần). Tại đây, Nguyên Khánh phát hiện S. đã có vợ con bên này nên cô không muốn tiếp tục mối quan hệ..

"Ít nhất là ba lần S. bạo hành Nguyên khánh làm Khánh phải nhập viện 2 lần. Chuyện Nguyên Khánh phát hiện ra S. có gia đình, S. hăm dọa Nguyên Khánh không được nói cho tôi biết và phải tiếp tục mối quan hệ với anh ta nếu không anh ta cho đàn em xử cả gia đình" - ông Tài kể lại với tâm trạng hoảng loạn.

Dịp Tết Nguyên đán 2011, S. có về Việt Nam và ở gần nửa tháng tại Đà Lạt và TP.HCM. Trong khoảng thời gian này gia đình ông Tài đã nói chuyện với S, đề nghị anh ta buông tha cho Nguyên Khánh. Đáp lại lời ông Tài, S. tỏ thái độ hăm dọa. Nguyễn S. bắt Nguyên Khánh phải qua Mỹ để anh ta nói chuyện chia tay với gia đình nhưng ông Tài không đồng ý và S. liên tục cho người đến nhà ông Tài hăm dọa.

Sáng 18/2, tại quán ăn của gia đình trên TP Đà Lạt, hai thanh niên vào quán ăn bún và dò hỏi tìm hiểu xem đây có phải nhà Khánh rồi bỏ đi. Sáng 19/2, một thanh niên đến rêu rao rằng hình ảnh của Nguyên Khánh phát tán trên mạng. Trưa cùng ngày, 4 thanh niên đi trên xe Innova cầm theo hung khí đi vào khu vực nhà của ông Tài tuyên bố sẽ chém toàn bộ gia đình, tuy nhiên không có ai nên chúng bỏ đi. 15h30’ ngày 20/2, 4 thanh niên tấp xe Innova vào sát nhà ông Tài và dùng đá chọi vào nhà nhưng rất may không ai bị gì. Tuy nhiên, cả nhà của ông Tài hoảng loạn. Sau sự cố này, gia đình ông Tài nhận được điện thoại của S. "cảnh báo" rằng những việc trên là do đàn em của S. làm theo lệnh của hắn.

Không dừng lại chuyện hăm dọa và dùng các đối tượng giang hồ gây áp lực đối với gia đình ông Tài, ngay cả việc ông Tài trên đường đi làm về bị chém gây thương tích đến nay vẫn còn điều trị đều có khả năng có liên quan đến S.. Trong những ngày qua, trên các trang web xuất hiện hình ảnh Á hậu Nguyên Khánh được chuyển qua phông trắng đen với ba vết chém trên đầu, cổ và mặt. Phía dưới hình ảnh này là dòng chữ "trả tự do cho em". Gia đình ông Tài cho hay, đây có thể là lời đe dọa của S. đối với Nguyên Khánh…

Lo lắng, hoang mang, Á hậu hoa anh đào phải bỏ học một năm

Hiện tại, gia đình ông Tài rất hoang mang, và không dám bước chân ra đường. Trao đổi trên PLTP.HCM, Khánh nói: “Em quá lo sợ nên đã làm đơn xin Trường ĐH Hồng Bàng cho nghỉ học một năm”. Hiện Khánh phải bỏ học và cùng mẹ lên Đà Lạt lánh nạn. Tuy nhiên, ông S. vẫn tra ra được số điện thoại chỗ Khánh đang ở để quấy rối, dọa dẫm. Đến nỗi gia đình Khánh không ai dám bắt máy số điện thoại lạ.

s
Á hậu Hoa anh đào Trần Ngọc Nguyên Khánh

Không chỉ dừng lại ở đó, những người thân trong gia đình, người quen, bạn bè trang Facebook của Khánh đã bị hack phải nhận nhiều lời đe dọa của ông S: “nếu ai che giấu, bao bọc cho Khánh sẽ bị xử đẹp”.

Gia đình ông Tài mong chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng này để cuộc sống của gia đình ông trở lại bình thường.

PL (Tổng hợp)
;
.
.