Lời trăn trối cuối cùng của Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ thi hành án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trước giờ thi hành án tử hình, Nguyễn Đức Nghĩa được viết thư về cho gia đình. Bức thư được viết lúc 17h30 ngày 22/7 với nội dung khá ngắn gọn.

Tối ngày 22/7, tại Nhà thi hành án tử hình Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Hội đồng thi hành án tử hình TP Hà Nội đã tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Đức Nghĩa (30 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng), hung thủ gây ra vụ giết người phân xác phi tang hết sức man rợ vào đầu tháng 5/2010, tại tòa nhà chung cư G4 thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước khi thi hành án, theo đúng thủ tục, Nghĩa được ăn uống đầy đủ và được viết thư gửi gia đình. Bức thư được viết lúc 17h30 ngày 22/7 và việc thi hành án được thực hiện ngay sau đó.

Nội dung thư viết khá ngắn gọn: “Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu! Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé! Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng!

Con của mẹ - ký tên Nguyễn Đức Nghĩa”.

Theo hồ sơ, lý lịch của Nguyễn Đức Nghĩa ở cơ quan điều tra thì tử tội này chưa lập gia đình và chưa có con. Tuy nhiên, chữ "các con" lại được lặp đi lặp lại 2 lần trong đoạn thư ngắn khiến người đọc rất khó hiểu. Cũng có thể đây là từ Nghĩa dùng để chỉ một người thân nào đó trong gia đình, nhưng cũng không loại từ khả năng Nghĩa đã có con ở đâu đó mà không ai biết...

Cán bộ Trại tạm giam số 1 cho biết, trong suốt quá trình dẫn giải ra khỏi buồng giam và làm các thủ tục cần thiết trước khi thi hành án, thái độ của Nguyễn Đức Nghĩa khá bình tĩnh và chấp hành tốt các quy định của trại và Hội đồng thi hành án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT