“Tú bà” khóc như mưa nghe tòa tuyên án

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trước tòa, “tú bà” luôn miệng kêu “số khổ” vì chồng ở tù, mẹ già ốm yếu nên phải dấn thân vào con đường “buôn phấn, bán hoa”.

Ngày 28/7, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của Hoàng Thị Thanh (32 tuổi, huyện Quốc Oai) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Tú bà gục đầu nghe tòa tuyên án
Tú bà gục đầu nghe tòa tuyên án

Theo bản án sơ thẩm, Thanh là nhân viên quán cắt tóc gội đầu ở khu vực xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất. Tại đây, Thanh gặp khách có nhu cầu “vui vẻ” nên giới thiệu hai đồng nghiệp đến nhà nghỉ bán dâm. Còn mình thì ngồi ngoài chờ đợi.

Thấy Thanh có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên nhà nghỉ đã gọi điện cho Công an đến kiểm tra nhà nghỉ thì bắt quả tang hai nhân viên quán gội đầu đang thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự chỉ đạo của Thanh. Số tiền thu được của gái bán dâm Thanh ăn chia 50/50.

Trong phiên tòa xử phúc thẩm, Thanh luôn miệng kêu số khổ vì chồng ở tù, mẹ già ốm yếu nên phải dấn thân vào con đường “buôn phấn, bán hoa”. Kết thúc phiên xử, tòa phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo giảm từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm tù.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT