“Tướng cướp” táo tợn khóc như mưa tại phiên tòa xét xử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khống chế nạn nhân bất thành, “tướng cướp” vội vàng lên xe tìm đường rút thì bị con trai nạn nhân xông ra ngăn cản, tri hô người dân bắt giữ.

Theo bản cáo trạng, trưa ngày 29/6, Nguyễn Tiến Hoàng (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) do thiếu tiền trả nợ ngân hàng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. 

Chân dung
Chân dung "tướng cướp" thất thủ tại cửa hàng tạp hóa

Để thực hiện hành vi, Hoàng đã mượn xe máy mang theo 1 con dao cùng cuộn băng keo đi tìm “mồi”. Khi đến cửa hàng tạp hóa tại của bà Phạm Thị Sen vờ mua hàng rồi bất ngờ rút dao đe dọa. Sinh nghi với nam thanh niên lạ, bà Hoàng đã lùi lại tránh né rồi ngã ra đất. Quyết khống chế nạn nhận, Hoàng lao vào thì bị bà Sen đạp mạnh vào bụng rồi tri hô.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Sen, con trai là anh Phan Hoàng Kim (22 tuổi) vội chạy từ trên tầng xuống tung một cú đá khá mạnh vào nạn hung thủ khiến hắn ngã lăn ra đất. Sau đó, hung thủ bị người dân bắt giải cho cơ quan chức năng địa phương. 

Tại phiên tòa xét xử, “tướng cướp” khóc như mua thừa nhận hành vi sai phạm pháp luật. Qua xem xét, HĐXX quyết định tuyên án 7 năm tù giam đối với Nguyễn Tiến Hoàng về tội “Cướp tài sản”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT