Mẹ chồng liệt truyện của các nàng dâu

( PHUNUTODAY ) - Giữa con gái và mẹ ruột mà còn có hục hặc, huống chi mẹ chồng và nàng dâu. Thế nên “mẹ chồng” luôn là đề tài bất tận của các nàng con dâu.

Giữa con gái và mẹ ruột mà còn có hục hặc, huống chi mẹ chồng và nàng dâu. Thế nên “mẹ chồng” luôn là đề tài bất tận của các nàng. Và dưới đây là kết quả của diễn đàn: “Bạn muốn thay đổi điều gì ở mẹ chồng nhất?” Vì lý do “an toàn”, xin không nêu tên của những lời than vãn dưới đây. Vì phàn nàn cho đỡ ức chế vậy thôi, chứ các các cô con dâu vẫn luôn mong muốn sống thật hòa bình với mẹ chồng!
k
Quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu sẽ bớt căng thẳng hơn nếu ...
 
Mẹ chồng và “bài ca” thừa kế
 
Nếu được cho điểm mẹ chồng, tôi sẽ chấm cho bà điểm 9/10. Mẹ chồng tôi cái gì cũng được. Nhưng một điểm bị trừ kia là do bà cứ hay đem chuyện tiền bạc thừa kế ra hù họa tôi. Mà lý do bà chỉ hù mỗi mình tôi là vì tôi và chồng tôi kết hôn được hai năm rồi nhưng vẫn chưa chịu sinh em bé. Mặc dù cả hai vợ chồng đã cho bà biết cụ thể kế hoạch sinh con của hai vợ chồng, cực kì chi tiết và hợp lý, nhưng thỉnh thoảng điệp khúc sau đây lại vang lên: “miếng đất của mẹ sẽ bán được khoảng 5 tỷ đồng. Mẹ chỉ chia cho cháu của mẹ thôi. Đứa nào không có cháu thì thua thiệt ráng chịu!”. Tôi nói thật, thà là mẹ chồng tôi la mắng, hay trách móc kiểu gì khác, chứ đừng đem tiền ra làm áp lực với tôi. Nói thật là nếu vì tiền, tôi đã không cưới chồng tôi bây giờ, vì thu nhập của tôi cao gần gấp đôi anh ấy. Chả lẽ tôi vì tiền thừa kế nên mới sinh cháu à? Giá mà mẹ chồng tôi bỏ được cái “bài ca” này...
 
Mẹ chồng và cách ghi điểm kiểu “baby”
 
Mẹ chồng tôi trẻ trung và xinh đẹp, bà từng là hoa khôi một thời ở trường phổ thông. Tính tình của bà  khá thoải mái, nghĩa là không phải cứ về nhà chồng thì cấm tiệt tụ tập bạn bè, không bao giờ đươc áo hai dây ra đường. Nhưng bà lúc nào cũng như “cục cưng” của cả nhà. Bà muốn ăn trái cây, không con dâu thì cũng con trai, không con trai thì phải đích thân bố chồng tôi gọt cho bà, vì bà sợ đứt tay, thấy máu là xỉu. Đi một bước ra đường phải có người chở, không ai chở thì bà lóc cóc đạp xe đạp chứ nhất quyết không đi xe máy. Ai nỡ để bà đội nắng thế kia, vậy là chúng tôi chia nhau chở bà, bí lắm thì nhờ xe ôm. Mỗi khi tôi nhờ bà làm điều gì, chưa kịp diễn giải thì bà đã bù lu bù loa “con dặn mẹ thì con dặn từ từ mẹ mới nhớ. Con nói nhanh như thế, mẹ không nghe kịp, mẹ làm sai, con lại la  mẹ”. Từ hàng xóm cho đến chồng tôi đều khẳng định tôi ức hiếp mẹ chồng, thấy mẹ chồng hiền bắt nạt. Tôi chào thua với cách này luôn!
k
Nhiều lúc vì quá mệt hoặc bệnh lười tái phát, tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ nhưng cứ nhớ tới những lời “mát mẻ” của mẹ chồng mà phải buộc mình đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa.
 
Mẹ chồng theo chủ nghĩa tự nhiên
 
Tôi rất quý mẹ chồng vì tính bà xởi lởi, thẳng thắn. Tự hào mà nói, tôi và mẹ chồng khá thân, có những điều tôi chỉ nói với bà mà không nói với chồng. Nên nếu như hỏi tôi muốn thay đổi gì ở mẹ chồng thì có lẽ chỉ mong bà bớt vô tư trong việc dùng đồ của tôi lại. Những ngày đầu mới về nhà chồng, bà muốn mượn cây chì kẻ mắt của tôi đi đám cưới, bà sẽ gọi điện hỏi ý kiến tôi. Chuyện có gì to đâu, tôi bảo mẹ cứ dùng đi ạ. Tôi đưa bà mượn cái ví ánh kim để tăng thêm phần sang trọng cho bộ váy màu đen tuyền bà vừa may… Một hôm nọ tôi ngạc nhiên khi chai nước hoa chưa bóc tem của mình vơi đi một nửa. Tôi hỏi thì bà bảo bà dùng. Thấy vậy, tôi ngỏ ý tặng bà thì bà nhất định không lấy vì “mùi đó trẻ quá so với mẹ”. Tôi bảo sẽ tặng bà một chai khác thì bà bảo “mua gì nhiều cho phí tiền hả con” và cứ thế thỉnh thoảng tôi lại thấy nước hoa của tôi vơi đi, mấy thỏi son cũng ngắn dần, ngắn dần...
 
Mẹ chồng ưa “bóng gió”
 
Vợ chồng tôi mua một căn hộ chung cư gần nhà bố mẹ chồng, chỉ mất 5 phút đi bộ. Lúc mới dọn về ở, chúng tôi thống nhất gửi mẹ chồng một bộ chìa khóa để mẹ trông nom nhà cửa hộ. Rất nhiều lần tôi cảm thấy sung sướng biết mấy vì nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, đống chén bát được rửa sạch tinh tươm. Nhưng giá như mẹ đã vui vẻ giúp thì hãy vui vẻ đón nhận lời cảm ơn của con cái. Đằng này, đến nhà bố mẹ, cầm cây chổi quét nhà là tôi đã nhận ngay một đống lời bóng gió “thôi để mẹ, con bận thế không có thời gian dọn dẹp nhà mình ở thì quét nhà mẹ làm gì” hay “thằng N. khi còn ở với mẹ, chẳng bao giờ phải ăn cơm nguội chứ đừng nói là cơm để tủ lạnh, mấy ngày dồn lại đem ra hấp!” Nhiều lúc vì quá mệt hoặc bệnh lười tái phát, tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ nhưng cứ nhớ tới những lời “mát mẻ” của mẹ chồng mà phải buộc mình đứng dậy, dọn dẹp nhà cửa. Tôi bàn với chồng hay là xin lại mẹ chìa khóa nhà thì anh ấy làm ầm ĩ lên như thể tôi đang âm mưu chia cắt hai mẹ con vậy.
 
Mẹ chồng “bà tám”
 
Mẹ chồng mà suốt ngày im thin thít, đi ra đi vào chẳng nói được nửa câu với con dâu thì thiệt là đáng sợ. Tôi may mắn có một bà mẹ chồng hay nói, có thể “tám” cả ngày nếu có người chịu ngồi với bà. Khả năng “tám” của bà có thể bắc từ chuyện này sang chuyện khác mà không cần ngừng một giây để suy nghĩ. Từ chuyện thằng em họ vừa bị công an thổi còi vì cái tội không đội nón bảo hiểm, đến chuyện bà hàng xóm vừa mua được chiếc 4 chỗ sáng choang, bóng láng, rồi tới chuyện thằng Q. (chồng tôi) lúc nhỏ thế này, thế này; rồi hy vọng sang năm bà được đi chùa gì đó ở tận Trung Quốc… Chẳng có gì đau khổ bằng những buổi tối bà không ngủ được, dựng đầu tôi dậy để nói chuyện. Những câu chuyện của bà vô thưởng vô phạt, kéo dài từ Đông sang Tây, từ 9 giờ tối đến tận 12 giờ khuya. Ban đầu tôi còn cố gắng chống mắt, gật gật gù gù ra vẻ hưởng ứng. Dần dà tôi bất lịch sự đến mức ngáp dài, than mỏi cổ, ngày mai phải đi sớm… mà bà cũng chẳng chịu buông tha. Tôi ước có một người khác “thế mạng” tôi và có ai đó biết cách nào khiến bà bớt “tám” không?
 
  • An An-2 ĐẸP
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn