Tắt đèn xả rác và nude cùng thần tượng?

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-#160;Mà này, muốn bảo vệ môi trường thì chụp nude môi trường. Vậy muốn bảo vệ hổ thì chụp nude với#160;#160;hổ, bảo vệ voi thì chụp nude với voi?#160;Ai dám chắc không có màn “nude cùng thần tượng”.

mal" >

mal" >

mal" >Nam là vậy. Ngọc Quyên không thể lẳng lặng ra Hồ Gươm nhặt que kem mà phải cởi quần áo ở tận Mộc Châu. Cũng như, không thể bảo mọi người lẳng lặng ngồi nhà và tắt đèn theo thế giới, phải ra sân khấu, phải có truyền hình trực tiếp. Không thế thì ai biết đấy là ai?

mal" >

v
Phải nude để bảo vệ thiên nhiên đẹp đẽ như thế này?
1. Cô người mẫu Ngọc Quyên tuyên bố nude 100% để bảo vệ môi trường. Cô bảo, ý tưởng chụp ảnh nude của cô bắt nguồn từ việc cô chứng kiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Á chụp nude để bảo vệ môi trường. Môi trường chưa biết đã được hưởng lợi lộc gì chưa chứ dư luận thì được mẻ bàn tán rôm rả. 

mal" >Các bà các cô cáu. Dĩ nhiên, vì chuyện nude vốn chưa dễ chấp nhận trong văn hóa Á Đông. Hơn nữa, của thật của giả chưa biết, nhưng nhìn ba vòng của cô Ngọc Quyên mà ai đó tự so sánh với mình thì… Ôi chao, không ấm ức mới là chuyện lạ. 

mal" >Lạ cái là, các anh các chú cũng chẳng mặn mà với màn cởi đồ táo bạo này. “Rừng xanh, nước trong mát, đẹp mơ màng như tiên cảnh, tự nhiên lù lù một cô khoe mông, sờ ngực”. Ấy đấy, một anh tuổi trung trung đã đầy bức xúc nói vậy. 

mal" >Chị cả Tám hiến kế: Ngọc Quyên nên ra Bờ Hồ nhặt que kem bỏ vào thùng rác. Thiết thực hơn là lên tận Mộc Châu cởi quần áo và nói tôi nude là để bảo vệ môi trường. Ừ thì, nhiều nghệ sĩ đã làm vậy. Nhưng cũng chẳng nên “mành treo chiếu rách cũng treo”. 

mal" >Mà này, muốn bảo vệ môi trường thì chụp nude môi trường. Vậy muốn bảo vệ hổ thì chụp nude với  hổ, bảo vệ voi thì chụp nude với voi? Cứ theo cách đò thì, chờ Rùa Hồ Gươm bị bắt lên bờ, chắc có người cũng sẽ muốn chụp nude với rùa. Ôi chà chà, hổ, rùa, voi tha hồ mà đỏ mặt. 

mal" >2. Ngọc Quyên nói rằng, trong vai trò người mẫu, cô không có nhiều cơ hội được mời làm đại sứ hay tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như các hoa hậu.... Hay nói thẳng ra là, vì Quyên không nổi tiếng như các chị hoa hậu, chưa có tổ chức nào mời Quyên làm đại sứ môi trường. Thôi thì Quyên đành cởi hết ra, mong các bà con cô bác anh chị chú ý. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF đã biết tới Ngọc Quyên nhưng họ chưa ngỏ lời.

Út Tám hân hoan. Trong cái rủi của Ngọc Quyên thì có có cái may cho thiên hạ. Nếu Ngọc Quyên cũng nổi tiếng và có nhiều fan tuổi ô mai như hoa hậu, ca sĩ, ai dám chắc không có màn “nude cùng thần tượng”.

mal" >3. Hôm 26/3, xem trực tiếp Giờ Trái đất từ TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Quảng trường 2/4 rộng thênh thang lung linh ánh nến. Nhà nhà tắt đèn để tiết kiệm điện. Trên sân khấu, điện vẫn cấp đều cho dàn loa thùng, hệ thống đèn sân khấu… Thông điệp tiết kiệm điện được truyền tới khắp mọi nhà. Hình như, chỉ có sân khấu là không tiết kiệm điện. 

mal" >Nam là vậy. Ngọc Quyên không thể lẳng lặng ra Hồ Gươm nhặt que kem mà phải cởi quần áo ở tận Mộc Châu. Cũng như, không thể bảo mọi người lẳng lặng ngồi nhà và tắt đèn theo thế giới, phải ra sân khấu, phải có truyền hình trực tiếp. Không thế thì ai biết đấy là đâu?

Tin mới tin mới. Theo phản ánh của người dân TP. Nha Trang, sau khi kết thúc chương trình “Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu", trên quảng trường 2/4, đâu đâu cũng thấy chai, lọ nước, bịch nilon, áo mưa, đồ ăn... Tắt đèn thì xả rác, đến nước này, chị em nhà Tám cũng bó tay.

  • Hạnh Nhân

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn