Thứ Hai, 26/09/2011, 07:33 [GMT+7]
.
.

Sống phải biết… ác?

(Phunutoday)- Ở đời đôi khi phải biết ác bạn ạ, “không ăn được thì đạp đổ”, chứ không thể để kẻ khác “ăn” mất phần của mình được.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Gửi TG.
Đọc tâm sự của bạn tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Tôi bất ngờ bởi tại sao trên đời này có bao nhiêu đàn ông mà sao bạn lại yêu phải chính con của người đã làm nhục đời mình. Nhưng tôi xúc động bởi tình yêu ấy thật đẹp, và nhiều ngang trái, nhưng lại khó có thể đi đến kết cục có hậu nếu như bạn không có đủ quyết tâm.

Thực sự tôi đã suy nghĩ về câu chuyện của bạn, và tôi cảm thấy không đồng ý với tất cả những ý kiến chia sẻ hoặc cách giải quyết của các độc giả dành cho cuộc tình của bạn. Lặng lẽ chia tay với người yêu để cho gia đình anh ấy được hạnh phúc còn mình thì đau khổ một mình ư? Hay là nói ra tất cả rồi chia tay với người yêu, vì không thể đối diện hằng ngày với người đàn ông đã phá nát cuộc đời mình? Cả hai cách giải quyết này đều làm bạn thiệt thòi và không giữ được tình yêu của mình, không được sống bên cạnh người mình yêu thương, như vậy có đáng không?. Theo tôi, ban nên xử lý vấn đề theo 1 trong hai cách sau.

Thứ nhất: Bạn sẽ nói ra tất cả với người yêu mình, rằng người đàn ông bí mật làm nhục đời mình lại chính là bố anh ta. Để cho bố con, vợ chồng nhà họ tự cắn xé nhau, và làm cho cả quãng đời còn lại bố anh ta không được sống trong những ngày thanh thản, hạnh phúc sau những lỗi lầm mình đã gây ra. Và không chỉ người đàn ông ấy phải sống trong đau đớn, tủi nhục với vợ con mình, mà vợ, con ông ta cũng phải sống trong đau khổ, tủi cực bởi hành động đó của chồng, cha mình. “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, đó là một cái kết cục xứng đáng, làm như vậy bạn không chỉ trả thù được cho người đàn ông kia mà còn làm cho người yêu bạn cả đời phải day dứt, xấu hổ. Ở đời đôi khi phải biết ác bạn ạ, “không ăn được thì đạp đổ”, chứ không thể để kẻ khác “ăn” mất phần của mình được.

Cách giải quyết thứ 2 là, bạn cứ im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra và làm đám cưới với người yêu mình. Như vậy bạn sẽ sống trong tình yêu thương và hưởng vinh hoa phú quý của nhà chồng, vì theo tôi đọc thì nhà chồng bạn khá giàu có. Đồng thời, vẫn có thể đày đọa người đàn ông đã làm nhục đời mình, để cả đời ông ta phải sống trong đau khổ sau những nỗi lầm mình đã gây ra. Nhiều độc giả cho rằng, nếu lựa chọn tình huống này bạn cũng sẽ không thỏa mái và bị dày vò lương tâm về quá khứ, nhưng theo tôi, người phải cảm thấy bị dày vò không phải làm bạn mà chính là người đàn ông tồi tệ kia, cũng là bố của chồng bạn. Bạn không việc gì phải day dứt về quá khứ, bởi bạn là nạn nhân và bạn không hề có lỗi. Người đáng xấu hổ ở đây chỉ có thể là bố chồng bạn. Ông ta sẽ sống trong đau đớn, khổ cực, và có thể suy nghĩ quá nhiều sẽ làm ông ta sớm chết hơn, lúc ý bạn sẽ có tất cả mọi thứ, một người chồng yêu thương mình, mội gia đình hạnh phúc và một đống gia tài đủ để sống sung sướng đến cuối cuộc đời. Như vậy chả hơn gấp vạn lần bạn nói ra tất cả và chia tay với anh người yêu giàu có, bao dung kia sao. Điều đó là quá thiệt thòi đối với bạn.

Chắc nhiều ngưởi sẽ bảo tôi ác khi đưa ra hai tình huống giải quyết vấn đề như vậy, nhưng xin thưa các bạn, tôi không hề ác. Ở đời, gieo nhân nào thì phải nhận về quả đó, không thể để người và họ hàng của người hại đời mình sống trong sung sướng trong khi mình lại phải âm thầm chịu đựng đau khổ một mình được. Đây cũng là bài học cho những kẻ có lối sống tồi tệ, không trừ thủ đoạn nào để đạt được mục đích như người đàn ông kia. Chúc bạn sáng suốt và suy nghĩ đến hai cách giải quyết tôi đưa ra.

Trungdung…@yahoo.com
;
.
.