Thứ Sáu, 16/09/2011, 07:17 [GMT+7]
.
.

Tôi đang thả “nòng nọc” để làm việc thiện đấy chứ

(Phunutoday)- Như tôi đây này, sở hữu chiều cao 1,74m cùng cân nặng 70kg. Hình thức ưa nhìn, trông bề ngoài không khác gì so với mấy nam diễn viên xứ Hàn. Chính vì vậy mà ngay cả khi đã có vợ rồi mà không ít vệ tinh xinh đẹp vây quanh.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gửi độc giả mục Sống & Chia sẻ!

Tôi là Bùi Văn Cẩn tác giả viết bài “Đàn bà dù sao cũng... không qua ngọn cỏ!” đây. Tôi đã đọc hết thảy các lời bình của các comment ở trên rồi. Các bạn chửi rủa tôi kinh quá, đa số các bạn cho rằng tôi chỉ biết sống cho riêng mình, là cổ hủ, lạc hậu và vô liêm sỉ chứ gì, cho rằng tôi là từ hang đá chui ra, nên quấn lá nho và ở trong rừng chứ gì…xin thưa với tất cả mọi người rằng chính những người cho rằng tôi như vậy mới là người có cái đầu thì to mà phần óc ở trong chỉ bằng trái nho thôi đấy ạ.

Không như anh chồng chị Legiang…@yahoo.com, bắt vợ mình phá đi tới 4 lần, thậm chí cả 100 lần để tìm kiếm thằng cu đâu ạ. Làm như vậy là quá tàn nhẫn và thất đức đấy ạ. Tôi sống có trách nhiệm với vợ mình, với những đứa con mình đã sinh ra và sắp sinh ra. Chính vì vậy cho dù lần sinh thứ 2 này của vợ tôi là gái đi nữa thì tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con cơ mà. Tôi có bỏ mặc vợ con tôi đâu mà các bạn bảo tôi vô trách nhiệm và không có liêm sỉ?. Buồn cười cho cái thói quen áp đặt người khác của các anh, chị quá nhỉ?.

Gia đình tôi đến đời tôi là đời thứ 3 độc đinh, không lẽ chỉ vì vợ mình đã 2 lần sinh con gái mà tôi chịu để cho nhà mình tiệt giống sao? Làm như vậy có đáng mặt với tổ tông dòng họ không? Hơn thế nữa chả nhẽ mỗi khi nhà có giỗ, hay giao lưu cùng bạn bè mình lại phải chịu cảnh nép vế “suốt đời chỉ làm được ông ngoại hay sao”. Ở đây tôi thấy một số comment cho là đã có hai con gái và muốn dừng lại để có điều kiện chăm sóc con. Các bạn tưởng làm thế là hay, nhưng theo tôi như vậy chính tỏ bạn kém bản lĩnh và không “gửi” được ở đâu mới phải chịu, chứ nếu có cơ hội thì chả ai dại gì mà bỏ qua.

Như tôi đây này, sở hữu chiều cao 1,74m cùng cân nặng 70kg. Hình thức ưa nhìn, trông bề ngoài không khác gì so với mấy nam diễn viên xứ Hàn. Chính vì vậy mà ngay cả khi đã có vợ rồi mà không ít vệ tinh xinh đẹp vây quanh. Nhưng không vì thế mà tôi đùa cợt với tình cảm của họ. Ý của tôi muốn nói ở đây là ở cái tuổi gần 30 này sức khoẻ, sinh lực tràn trề, như vậy thì chất lượng tinh trùng sẽ rất tốt để sinh ra những đứa con khoẻ mạnh.

Chẳng phải xã hội ngày nay có vô số những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khát khao giọng nói bi bô của những đứa trẻ hay sao? Họ sẵn sàng bỏ ra tiền của để có được những đứa con. Mua tinh trùng để thu tinh cho người mẹ là một cách để họ có thể thực hiện được khát khao bấy lâu nay. Ấy vậy mà ngay cả khi bỏ tiền ra mà đâu có được chất lượng tinh trùng như mong muốn.

Nếu những người comment phản đối tôi mà có óc lớn hơn, có tầm nhìn xa hơn luỹ tre làng, hay chỉ cần xa hơn tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp thôi cũng được, biết online, lướt web…thì cứ thử vào google mà gõ “mua tinh trùng” thì chỉ cần 0,22 giây thôi sẽ nhận được kết quả lên đến 10.500.000 rồi. Như vậy há chẳng phải thị trường quá lớn hay sao?! Xã hội ngày nay có biết bao gia đình bất hạnh, biết bao gia đình hiếm muộn, vì nhiều lý do mà không thể sinh con. Tôi mà đem hiến tinh trùng đó cho họ thì sẽ là người đem lại niềm vui cho vô số người ấy chứ, đem đến hạnh phúc cho biết bao gia đình bất hạnh. Như thế chả phải là tạo phúc cho biết bao con người là gì?

Hà cớ gì mà một số độc giả lại comment ném đá, té nước,v…v…. lăng mạ, sỉ nhục tôi nào? Thật đúng là mấy người rỗi hơi quá đây, chắc ở nhà không có việc gì làm hay sao mà đọc xong còn comment lung tung. Càng comment nhiều, càng chứng tỏ các bạn cũng chẳng hơn gì những chú “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi không muốn đuôi co với các bạn đâu, nhưng quả thật những comment của các bạn làm tôi cảm thấy ức chế, cần phải viết ra cho bõ tức.

Bùi Văn Cẩn
;
.
.