Thứ Tư, 14/09/2011, 06:36 [GMT+7]
.
.

Nỗi lòng người đẻ con gái

(Phunutoday)- Đẻ con gái thì khác gì đẻ hộ thiên hạ, nuôi lớn cho ăn học rồi nó đi lấy chồng là xong. Kiếm được thằng chồng tốt thì thi thoảng về nhà nó biếu cho cân đường hộp sữa, chứ vớ phải những thằng chẳng ra gì thì có mà nó đánh cho lên bờ xuống ruộng, không khéo lại quay lại “ăn hại” bố mẹ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Legiang thân mến!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị trên phunutoday tôi cũng tự an ủi mình rằng ông trời không hẳn bất công với riêng tôi, vì ít nhất trên đời này vẫn có một người đàn ông chân chính đang đồng hành cùng tôi trên con đường đi tìm cho mình thằng chống gậy.

Tôi rất thông cảm với tâm sự của chị và những người phụ nữ cùng hoàn cảnh, đó là vợ tôi. Nhưng tôi cũng xin các chị hãy hiểu cho chúng tôi rằng, vợ không đẻ được con trai là điều tồi tệ rất lớn đối với cánh đàn ông chúng tôi. Chúng tôi sẽ là một thằng đàn ông hèn, suốt đời phải ngồi chiếu dưới và chẳng bao giờ dám ngẩng mặt lên hay nói to trong những trận rượu, cũng không được phát biểu bất cứ ý kiến gì khi trong nhà có việc lớn- nhỏ hay mỗi khi nhà có giỗ chạp. Thậm chí, đến thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch nó đè đầu, cưỡi cổ cùng không dám lên tiếng,…Là đàn ông như vậy thì liệu có đáng mặt là một thằng đàn ông nữa hay không? Sao các chị không chịu hiểu cho chúng tôi?
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tất cả cũng bắt nguồn từ việc nhà chúng tôi vô phúc lấy phải những người đàn bà không biết đẻ như các chị, nên sinh ra một lũ toàn vịt giời, vì vậy chúng tôi mới phải khổ như thế. Đã vậy, các chị còn không biết điều mà cố gắng, lại còn lên đây để trách cứ, kể tội chúng tôi. Vậy đã bao giờ các chị tự hỏi, chúng tôi làm như vậy vì cái gì?  Xin thưa, tất cả cũng chỉ vì muốn tuổi già của 2 vợ chồng sau này có đứa con dâu nó cơm nước, đỡ đần, và hương khói khi chết đi,… chứ còn đẻ con gái thì khác gì đẻ hộ thiên hạ, nuôi lớn cho ăn học rồi nó đi lấy chồng là xong. Kiếm được thằng chồng tốt thì thi thoảng về nhà nó biếu cho cân đường hộp sữa, chứ vớ phải những thằng chẳng ra gì thì có mà nó đánh cho lên bờ xuống ruộng, không khéo lại quay lại “ăn hại” bố mẹ.

Nếu các chị biết suy nghĩ thì đừng lên đây than trách này nọ để cho những kẻ thích “thọc gậy bánh xe” chọc ngoáy nữa, vì họ chỉ càng làm cho mâu thuẫn gia đình thêm rắc rối mà thôi. Tốt nhất, các chị hãy làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, người con dâu, và làm một việc đơn giản mà đa số những người phụ nữ khác vẫn làm, đó là đẻ cho chúng tôi một đứa con trai, khi ấy chúng tôi và tất cả gia đình chúng tôi sẽ coi các chị như một bà hoàng. Còn không thì các chị cũng biết đấy, chúng tôi buộc phải lấy vợ khác về để sinh con, đẻ cái duy trì nòi giống. Chứ không gia đình chúng tôi tuyệt tự à? Chúng tôi ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa? Họ hàng, làng xóm và cả bạn bè tôi nữa họ sẽ coi thường chúng tôi nếu như chúng tôi là người cuối cùng chống gậy của một dòng họ. Và ai sẽ là thờ cúng, hương khói sau này cho ông bà, tổ tiên, bố mẹ tôi và cả tôi nữa?!.

Các chị không làm được điều đơn giản đó thử hỏi các chị làm được gì cho gia đình chúng tôi mà còn đòi "lên gân, lên cốt" ở trang báo này để xin chia sẻ? Còn các chị cảm thấy mình không thể làm được điều đó thì hãy bước ra khỏi nhà chúng tôi. Để chúng tôi đi tìm người phụ nữ khác biết đẻ cho gia đình tôi đứa con trai, nói thẳng ra thế cho nó vuông nhé!.


Độc giả Duydong...@gmail.com
;
.
.