Chồng tôi ân hận vì đã từng “sống thử”
(Phunutoday)- Tôi cũng biết là mình không có quyền gì để ghen với quá khứ của anh, nhưng biết vậy thôi chứ tôi vẫn không dễ dàng chấp nhận chuyện này.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Ảnh minh họa |
Gửi bạn LHG!
Đọc tâm sự của bạn, tôi hiểu bạn đang rất lăn tăn không biết có nên quyết định sống thử với bạn trai hay không. Tôi là người ngoài cuộc, tôi không dám khuyên bạn nên hay không nên, nhưng tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình để bạn hiểu được cảm giác của một người vợ khi phát hiện ra chồng mình đã từng sống thử.
Tôi và chồng tôi yêu nhau 2 năm và đi đến kết hôn. Tất nhiên, từ khi yêu đến khi kết hôn không bao giờ anh ấy dám thú nhận với tôi rằng mình đã từng sống thử với một cô gái kém anh ấy 6 tuổi trong vòng 2 năm trời. Và anh ấy luôn thể hiện đúng mực, để sao cho trong mắt tôi anh ấy là một người đàn ông có lối sống lành mạnh,…
Nhưng rất tiếc, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, nên sau khi kết hôn không lâu tôi đã biết được chuyện anh ấy sống thử với một người con gái khác. Tất nhiên là họ yêu nhau say đắm và cùng là mối tình đầu của nhau, nhưng vì những lý do nên họ không thể đến được với nhau. Tôi cũng biết là mình không có quyền gì để ghen với quá khứ của anh, nhưng biết vậy thôi chứ tôi vẫn không dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Vì thế, từ khi biết chuyện anh đã từng sống thử với một người con gái khác những 2 năm trời tôi đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Và mỗi lần ân ái với chồng, tôi cũng thường nghĩ đến cảnh anh và người con gái kia âu yếm nhau, và tôi cảm thấy nghi ngờ tất cả những lời anh nói với tôi. Rằng anh yêu tôi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Đã nhiều lần sau khi biết chuyện tôi đã nghĩ đến việc ly hôn với chồng mình, nhưng có lẽ vì không muốn để bố mẹ đẻ mình suy nghĩ và thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, cộng với việc chồng tôi xin van tha thứ cho anh ấy nên tôi lại quyết định sống cùng anh. Chồng tôi cũng hiểu những suy nghĩ của tôi, và luôn cảm thấy có lỗi với vợ, và ân hận vì đã có thời gian dài bỏ bê học tập, sống buông thả làm cho bố mẹ anh phải khổ sở.
Anh cũng khẳng định không muốn nói ra với tôi chuyện mình đã sống thử với người con gái khác vì anh sợ tôi sẽ không chấp nhận lấy anh. Đó là sự thật, nếu như tôi biết chuyện anh đã từng sống thử với một người con gái khác 2 năm trời thì sẽ không bao giờ chúng tôi trở thành vợ chồng. Và tôi tin không chỉ riêng gì tôi mà những người phụ nữ khác cũng như tôi, cũng buồn khi biết chồng mình đã từng sống thử với người đàn bà khác và âu yếm người con gái ấy mỗi ngày.
Phụ nữ đã vậy, còn đàn ông thì sao, điều này có lẽ bạn nên biết. Đàn ông, họ rất ích kỷ và khó thông cảm. Họ có thể yêu và quan hệ tình dục với nhiều cô gái nhưng lại muốn vợ mình còn trinh tiết. Thực tế tại trang báo này, rất nhiều người đàn ông đã thú nhận chuyện này, vì thế nếu như bạn sống với người yêu mình mà không đến được hôn nhân thì sau này nếu có lấy người khác bạn sẽ rất thiệt thòi.
Bạn là sinh viên, tôi nghĩ việc của bạn bây giờ là học tập để trau dồi tri thức và sau này vận dụng vào công việc chứ không phải là suy nghĩ xem có nên sống thử hay không. Chúc bạn sớm nhận ra vấn đề.
Myha275…










