Yên tâm hơn khi sống thử…
(Phunutoday)- Giờ mình đã đi làm và cũng đã lấy chồng, có con. Thỉnh thoảng vẫn gặp người yêu cũ và nói chuyện như hai người bạn, chẳng có gì phải ngại ngần.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Ảnh minh họa |
Chào bạn LHG!
Mình là PNH từng là sinh viên của trường Đại học Kinh tế, giờ đây mình đã ra trường đi làm, lấy chồng, sinh con và đang ở Hà Nội. Mình cũng từ quê ra Hà Nội theo học đại học như bạn, và cũng đã từng có thời gian rơi vào tâm trạng của bạn bây giờ. Nhưng rồi mình đã sống thử, và đó là một quyết định đúng cho mình có ngày hôm nay. Vì thế, sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn trên Phunutoday mình cũng muốn chia sẻ với bạn đôi điều.
Quả là không dễ dàng gì để một sinh viên nghèo ở quê ra Hà Nội lại có được sự yên tâm học tập trong bối cảnh cuộc sống ồn ào, bộn bề lo toan. Nhất là trong thời buổi hỗn loạn kinh tế, giá cả leo thang, cuộc sống mưu sinh đầy cám dỗ và tệ nạn xã hội tràn lan như hiện nay. Là sinh viên nữ thì lại càng khó khăn hơn, vì còn có rất nhiều vấn đề phải lo lắng trong khi mọi thứ đều rất khó khăn.
Trước tình cảnh đó mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều và rồi mình cũng đã chọn ra được một giải pháp không thể tuyệt vời hơn và mình đã yên tâm học tập để rồi mình đã đạt được thành tích rất cao.
Như bao bạn ở quê ra Hà Nội học tập, mình cũng phải đối mặt với nỗi vất vả khi đi tìm nhà trọ đáp ứng nhiều yêu cầu của sinh viên như, rẻ, rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát, gần trường, tiện đi lại… Nhưng không thể thiếu đó là vấn đề an ninh, điện nước phải cực tốt đảm bảo không mất cắp, vì mình đã từng bị mất cắp đồ rất nhiều lần, cả quấy rối tình dục nữa. Mình rất sợ điều này… nhưng điều kiện ấy sẽ chỉ là trong mơ và không bao giờ có phòng trọ như vậy. Tuy nhiên mọi việc đã trở nên đơn giản khi mình cùng người yêu thuê chung một phòng trọ và hai người cùng sống như một đôi vợ chồng trẻ.
Trước đấy mình phải lo đủ thứ tiền nhà, tiền điện và tiền sinh hoạt nữa trong khi số tiền gia đình gửi hàng thàng thì có hạn cho nên chẳng bao giờ mình có tiền cả. Nhưng từ khi góp gạo thổi cơm chung lúc nào mình cũng có tiền vì các khoản đều giảm đi một nửa vậy là số tiền ấy mình không phải dùng đến mình đã để dành được chủ động chi tiêu mỗi khi có việc cần.
Hơn nữa từ ngày có anh ở chung phòng với mình thì không thấy bọn con trai cùng xóm trọ đêm đêm về phá phách, chọc ghẹo mình nữa, mình yên tâm học tập mà không lo lắng gì. Đặc biệt hơn là không còn cảnh bọn nghiện lảng vảng ở đây có ý định trôm đồ của các sinh viên nữ chân yếu, tay mềm như mình. Đi đâu anh cũng đưa mình đi vậy là mỗi khi có việc ra ngoài vào buổi tối mình rất yên tâm vì đã có vệ sĩ bên cạnh…
Từ đó mình cảm thấy không phải lo lắng gì cả. Mình rất yên tâm học tập nên kết quả học tập của mình đi lên một cách rõ rệt và mình đã tốt nghiệp với tấm bằng ưu, đó cũng là chìa khóa để mình có một công việc tốt như hiện nay. Giờ mình đã đi làm và cũng đã lấy chồng, có con. Thỉnh thoảng vẫn gặp người yêu cũ và nói chuyện như hai người bạn, chẳng có gì phải ngại ngần.
Chồng mình hiện nay hơn mình 3 tuổi và là người làm cùng cơ quan, anh không quan tâm đến quá khứ của mình mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Gia đình mình đang rất hạnh phúc, nhất là năm ngoái mình sinh cho anh một cô con gái xinh xắn. Anh yêu con nhiều lắm cũng như anh rất yêu mình vậy. Và mình cũng rất hạnh phúc khi được yêu chồng con, cả gia đình nhỏ bé này…
Trên đây là những lời mình muốn chia sẻ với bạn, tất nhiên mình không khuyên bạn nên sống thử, nhưng mình cũng muốn nói rằng sống thử không hẳn đã xấu. Chúng ta đang sống cho ngày hôm nay thì hãy để cho mỗi ngày trôi qua thật thỏa mái, vì ngày hôm nay không tốt thì ngày hôm sau bạn làm sao có thể sống tốt được. Cái gì cũng phải có sự bắt đầu bạn ạ. Nếu hôm nay mà bạn không tồn tại được thì cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày mai…
PNH
Mình là PNH từng là sinh viên của trường Đại học Kinh tế, giờ đây mình đã ra trường đi làm, lấy chồng, sinh con và đang ở Hà Nội. Mình cũng từ quê ra Hà Nội theo học đại học như bạn, và cũng đã từng có thời gian rơi vào tâm trạng của bạn bây giờ. Nhưng rồi mình đã sống thử, và đó là một quyết định đúng cho mình có ngày hôm nay. Vì thế, sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn trên Phunutoday mình cũng muốn chia sẻ với bạn đôi điều.
Quả là không dễ dàng gì để một sinh viên nghèo ở quê ra Hà Nội lại có được sự yên tâm học tập trong bối cảnh cuộc sống ồn ào, bộn bề lo toan. Nhất là trong thời buổi hỗn loạn kinh tế, giá cả leo thang, cuộc sống mưu sinh đầy cám dỗ và tệ nạn xã hội tràn lan như hiện nay. Là sinh viên nữ thì lại càng khó khăn hơn, vì còn có rất nhiều vấn đề phải lo lắng trong khi mọi thứ đều rất khó khăn.
Trước tình cảnh đó mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều và rồi mình cũng đã chọn ra được một giải pháp không thể tuyệt vời hơn và mình đã yên tâm học tập để rồi mình đã đạt được thành tích rất cao.
Như bao bạn ở quê ra Hà Nội học tập, mình cũng phải đối mặt với nỗi vất vả khi đi tìm nhà trọ đáp ứng nhiều yêu cầu của sinh viên như, rẻ, rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát, gần trường, tiện đi lại… Nhưng không thể thiếu đó là vấn đề an ninh, điện nước phải cực tốt đảm bảo không mất cắp, vì mình đã từng bị mất cắp đồ rất nhiều lần, cả quấy rối tình dục nữa. Mình rất sợ điều này… nhưng điều kiện ấy sẽ chỉ là trong mơ và không bao giờ có phòng trọ như vậy. Tuy nhiên mọi việc đã trở nên đơn giản khi mình cùng người yêu thuê chung một phòng trọ và hai người cùng sống như một đôi vợ chồng trẻ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trước đấy mình phải lo đủ thứ tiền nhà, tiền điện và tiền sinh hoạt nữa trong khi số tiền gia đình gửi hàng thàng thì có hạn cho nên chẳng bao giờ mình có tiền cả. Nhưng từ khi góp gạo thổi cơm chung lúc nào mình cũng có tiền vì các khoản đều giảm đi một nửa vậy là số tiền ấy mình không phải dùng đến mình đã để dành được chủ động chi tiêu mỗi khi có việc cần.
Hơn nữa từ ngày có anh ở chung phòng với mình thì không thấy bọn con trai cùng xóm trọ đêm đêm về phá phách, chọc ghẹo mình nữa, mình yên tâm học tập mà không lo lắng gì. Đặc biệt hơn là không còn cảnh bọn nghiện lảng vảng ở đây có ý định trôm đồ của các sinh viên nữ chân yếu, tay mềm như mình. Đi đâu anh cũng đưa mình đi vậy là mỗi khi có việc ra ngoài vào buổi tối mình rất yên tâm vì đã có vệ sĩ bên cạnh…
Từ đó mình cảm thấy không phải lo lắng gì cả. Mình rất yên tâm học tập nên kết quả học tập của mình đi lên một cách rõ rệt và mình đã tốt nghiệp với tấm bằng ưu, đó cũng là chìa khóa để mình có một công việc tốt như hiện nay. Giờ mình đã đi làm và cũng đã lấy chồng, có con. Thỉnh thoảng vẫn gặp người yêu cũ và nói chuyện như hai người bạn, chẳng có gì phải ngại ngần.
Chồng mình hiện nay hơn mình 3 tuổi và là người làm cùng cơ quan, anh không quan tâm đến quá khứ của mình mà chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Gia đình mình đang rất hạnh phúc, nhất là năm ngoái mình sinh cho anh một cô con gái xinh xắn. Anh yêu con nhiều lắm cũng như anh rất yêu mình vậy. Và mình cũng rất hạnh phúc khi được yêu chồng con, cả gia đình nhỏ bé này…
Trên đây là những lời mình muốn chia sẻ với bạn, tất nhiên mình không khuyên bạn nên sống thử, nhưng mình cũng muốn nói rằng sống thử không hẳn đã xấu. Chúng ta đang sống cho ngày hôm nay thì hãy để cho mỗi ngày trôi qua thật thỏa mái, vì ngày hôm nay không tốt thì ngày hôm sau bạn làm sao có thể sống tốt được. Cái gì cũng phải có sự bắt đầu bạn ạ. Nếu hôm nay mà bạn không tồn tại được thì cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày mai…
PNH
;











