Thứ Bảy, 19/11/2011, 14:01 [GMT+7]
.
.

Tôi hiểu vì sao vợ tôi không cưới anh

(Phunutoday)- Người ta vẫn có câu, cưới đĩ về làm vợ chứ không ai cưới vợ về làm đĩ, vì thế tôi tin sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng.

TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gửi kẻ thất bại!

Tôi là chồng LTH- người mà anh gọi là vợ hờ. Vậy là chúng tôi đã cưới nhau được nửa tháng, và cũng đã nhận được “món quà” anh gửi tặng 2 vợ chồng tôi được nửa tháng. Nhưng vì bận cho tuần trăng mật tại Đà Lạt nên chúng tôi chưa có dịp chuyển lời cảm ơn tới anh. Vậy mà đã đọc được bài viết anh gửi lên mạng để “khoe khoang” thành tích và sự đốn mạt của mình. Có lẽ, tư cách anh cũng chỉ như tên Nguyễn Tiến Thịnh- chồng chị Lý - là kẻ hành hạ vợ dã man đang bị dư luận lên án đó thôi. Tôi hiểu vì sao cô ấy lại đến với tôi sau bao nhiêu năm yêu anh.

Dẫu sao tôi cũng phải cảm ơn anh về món quà đặc biệt này. Cũng phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh mà vợ tôi rất có kinh nghiệm để chiều chồng, và cô ấy luôn làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Thích nhất là chúng tôi danh chính ngôn thuận bên nhau, và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ, chứ không lén lút và hèn hạ như anh.

Mà cũng nói thật, xem cái clip anh gửi đến trông anh chẳng khác nào một con điếm đực, tôi cũng sao ra một bản cất kỹ và đợi đến ngày anh cưới sẽ tặng món quà ấy lại cho vợ anh đúng như lời khuyên của một số độc giả. Tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ không từ chối đón nhận nó chứ?.

Anh bảo tôi là kẻ đổ vỏ, nhưng tôi lại thấy mình may mắn vì cưới được người phụ nữ vừa xinh đẹp, lại rất yêu chồng như vợ mình. Người ta vẫn có câu, cưới đĩ về làm vợ chứ không ai cưới vợ về làm đĩ, vì thế tôi tin sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng. Còn loại người không có tư cách như anh, nói thật vợ tôi cũng chỉ yêu chơi bời, và coi là thú vui thôi chứ chả bao giờ cô ấy xác định cưới một thằng đàn ông vô văn hóa như anh. Bằng chứng là, yêu thì cô ấy chọn anh để yêu trong một thời gian ngắn, còn lại chọn tôi làm chồng và sống với tôi cả cuộc đời. Bởi cô ấy biết tôi mới chính là người đàn ông xứng đáng và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn loại như anh, chắc gì đã có đủ tư cách để sánh bước cô ấy trong lễ cưới.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lẽ anh vẫn rất yêu vợ tôi, chứ không phải như những lời anh nói là chỉ quan hệ với vợ tôi vì ham muốn?. Tôi dám khẳng định điều này bởi tôi nhận thấy thái độ hậm hực, ghen tức của anh trong đám cưới của mình, cũng như nhận thấy thái độ hậm hực và sự nuối tiếc của anh trong bài viết gửi đến cho chúng tôi. Ở đời đau khổ nhất là yêu nhưng không được đền đáp tình yêu, và tôi xin chân thành chia sẻ với anh về chuyện này trên cương vị một người đàn ông may mắn, biết yêu và được đáp lại tình yêu.

Tôi cũng nói cho anh hay, tôi đang sống cho ngày hôm nay và ngày mai, nên tôi sẽ không quan tâm đến những gì của ngày hôm qua. Vì thế, tôi cũng chẳng quan trọng trước tôi cô ấy yêu ai, ngủ với những hạng người nào, và đó là lý do tôi cưới cô ấy dù chứng kiến cô ấy đã từng yêu anh. Tôi cũng dám khẳng định với anh rằng, dù rằng trước khi lấy tôi cô ấy có làm gái đi chăng nữa, thì sống bên tôi cô ấy sẽ vẫn là một người vợ hoàn hảo và đáng được yêu thương, tôn trọng. Nên, nếu anh có định dùng thủ đoạn này để chia rẽ tình yêu của chúng tôi thì đó là điều sai lầm hết sức. Vì tình yêu của chúng tôi là thứ vàng đã được thử qua lửa, nên dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không rời xa nhau.

Tôi cũng muốn nói với độc giả rằng, cảm ơn các bạn đã lo lắng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng đứng trên cương vị của một người chồng- một người đàn ông, tôi dám khẳng định rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc.

TVP
Gửi độc giả!

Sau khi đăng bài viết “Gửi em, vợ hờ” của độc giả QT, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến gửi đến của độc giả phê phán hành động của người đàn ông trong bài viết. Trong đó, cũng có một bức thư gửi đến của anh TVP, tự nhận mình là chồng của cô gái được nói đến trong bài viết. Chúng tôi xin phép được đăng bài viết để độc giả cùng đọc và đưa ra ý kiến.

Tuy nhiên, cũng phải xin lỗi tới anh TVP rằng chúng tôi không thể đăng nguyên văn mà có biên tập lại một số câu từ được anh viết ra trong tâm trạng quá bức xúc. Rất mong anh thông cảm.

Cảm ơn độc giả đã quan tâm đến chuyên mục thời gian qua.

Chuyên mục Sống và Chia sẻ kính thư!

 
;
.
.